Cuộc đời chị Việt phần 3: Tương lai nào chờ đợi.

Nhà chị Việt lạ hơn những nhà khác, chỉ thờ duy nhất một đạo và áp dụng đạo đó vào gia quy để thiết lập trật tự gia đình. Thật trùng hợp đạo và gia pháp nhà chị giống hệt nhà thằng Tr hàng xóm. Cũng bởi cha già của các con chị sang nhà thằng Tr một thời gian rồi học nó mang về nhà áp dụng. Cha chúng đã tuyên bố đạo này là tuyệt vời nhất, tiên tiến nhất. Tất cả các con chị Việt buộc phải theo và thề tuyệt đối trung thành với đạo. Khi con cháu có ai vi phạm điều gì cứ đem ra xử theo đạo trước rồi lúc đó mới chiểu theo gia quy xử tiếp. Vậy mới thấy đạo trong gia đình chị quan trọng thế nào.
 

Nhóm yêu thương thằng Tr luôn luôn giữ vị trí là đạo chủ (vì đạo cao hơn gia quy). Chúng sợ đếch. Chúng coi thường hết đám con cháu, chúng luôn tỏ vẻ đạo mạo, cao quý, đi đâu chúng cũng tự hào là người giữ đạo. Chúng đâu biết rằng các cháu nó khinh, nó phi nhổ vào cái thứ đạo đức giả ấy hoặc giả có biết chúng cũng nhếch mép cười nhạt.

Lần này theo ý thằng Tr, chúng xử một đứa em ruột dám hỗn hào với Tr trước đó. Chúng rắp tâm giết chết đứa em này để lấy lòng thằng Tr và thị uy với đám con cháu trong nhà. Trước hết chúng xử về mặt đạo sau đó mới đến gia quy. 
Chúng ghép cho đứa em cái tội không giữ đạo và làm mất tiền của gia đình. Mà có phải riêng gì đứa em này làm mất tiền gia đình đâu.
Nhóm yêu thằng Tr có âm mưu lớn hơn, từ từ chúng sẽ giết sạch những đứa em trong nhóm ghét Tr, từng đứa từng đứa một. Còn lại những đứa không yêu không ghét, không có lập trường quan điểm chúng sẽ giết sau, bọn này sống cũng phí gạo. Chúng đã phát động phong trào chỉnh đốn đạo để thực hiện mưu hèn này một cách chính danh.

Lại xét về Nhóm ghét Tr, chúng đều là những đứa thông minh và cấp tiến. Chúng kinh tởm cái đạo mà chúng đang theo mặc dù ngoài miệng chúng luôn phải nói tốt về nó. Chúng nhận thức được thực tại gia đình mình, giờ kém cả nhà chị L và thằng C hàng xóm. Chúng nhìn thấy sự u mê ngu dốt của những thằng anh yêu Tr. Chúng hiểu được nếu theo Tr thì sẽ chịu nhục và có ngày mất hết vào tay thằng Tr, tệ hơn là tiếp tục chuỗi ngày nô lệ. Qua những gì người anh em trong nhóm bị đánh, bị làm nhục, chúng biết chúng cần phải làm gì. Cái ngày từng đứa trong nhóm ghét Tr bị đưa đi hành hình sẽ không còn xa.
Chúng họp nhau lại cùng bàn bạc và đưa ra 3 con đường để nhóm ghét Tr thảo luận lựa chọn:
1. Quay về quỳ trước bàn thờ đạo và thằng Tr xin làm trâu làm ngựa để báo đáp mong được tha chết.

2. Tập hợp anh em con cháu nhà mình đứng lên đánh lại nhóm thân Tr với sự giúp sức của anh Nh và anh M.

3. Thành lập 1 đạo mới cấp tiến hơn đạo cũ, tồn tại song song với đạo cũ. Đạo mới có tên là đạo cấp tiến còn của nhóm yêu Tr – đạo cũ là đạo bảo thủ. Cả hai đạo cùng nhau thương lượng xây dựng 1 bộ gia quy mới tiến bộ hơn, thiết thực hơn.

Cuối cùng nhóm ghét Tr kết luận:

Phương án 1 không khả thi vì có chịu nhục cỡ nào chúng cũng chịu được nhưng chắc gì thằng Tr và các anh nó tha cho. Trước sau cũng chết, niềm tin vào đạo của chúng đã hết.

Phương án 2 con cháu anh em sẽ đổ máu đồng thời kéo kinh tế gia đình nghèo nàn như những ngày xa xưa.

Phương án 3 được xem là tối ưu nhất, con cháu đều mong được tự do theo đạo nào chúng thích, gia pháp sẽ nghiêm hơn. Nhưng rất khó có thể thuyết phục nhóm yêu Tr. 

Giờ đây các nhóm đều chờ ngày mai đến, chờ những gì mà người em đó gánh chịu hình phạt gia quy ra sao để có bước đi phù hợp nhất. 
Tất cả đều phụ thuộc vào nhóm thân Tr.

Nông Dân

Kasse animation 7.8.2023