Tổng hợp vụ đàn áp đẫm máu ở Đồng Tâm, 5 người chết 1 người bị thương

Hình ảnh đầu tiên với tiếng nổ lựu đạn cay và ánh chớp

Cập nhật đến ngày 10/1/2020, đã có 5 mạng người tử vong sau vụ đàn áp với hàng ngàn cảnh sát được trang bị vũ khí tối tân và chuẩn bị quy mô. Nhiều người dân quan sát và quay video clip cho thấy lực lượng cảnh sát đã hành quân từ khoảng 22h ngày 8/1/2020 và trong suốt đêm.

Danh sách 5 người thiệt mạng bao gồm: Cụ Lê Đình Kình, ‘lãnh tụ tinh thần’ của người dân Đồng Tâm, và con trai là Lê Đình Chức. Về phía chính quyền có 3 chiến sỹ tử vong bao gồm: Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, nhà ở đội Cấn , Cảnh sát cơ động. Trung úy Phạm Quốc Huy, chồng cô gái đăng trên Facebook “Chồng ơi 3000 quân, sao lại là anh?”. Huy là Chiến sỹ PCCC. Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng K20 Cảnh sát cơ động.

Đến 3h sáng 9/1/2020 thì lực lượng tự vệ do người dân Đồng Tâm tổ chức canh gác suốt đêm đã phát hiện dấu hiệu rõ ràng của cuộc hành quân này với dàn quân khủng đang tập kết cách thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức khoảng 3km có vẻ chuẩn bị tấn công vào Đồng Tâm để cưỡng chế đất.
Trang thiết bị bao gồm nhiều xe chuyên dụng và hàng rào kẽm gai đi kèm lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an an ninh với quân số hàng ngàn người tập trung ở làng Ba Thá cách xã Đồng Tâm khoảng 3km.
Đại diện dân Đồng Tâm cùng lúc ấy đã live stream phát đi thông báo kêu gọi hỗ trợ của nhân dân cả nước cùng lời thề quyết tử và xác định họ phải chiến đấu với bọn giặc nội xâm và lũ tham quan. Họ cho rằng chính quyền xem dân như cỏ rác bất chấp mọi lý lẽ.
Video clip của người dân ghi lại cho thấy đúng 4h sáng nhiều người dân nghe tiếng nổ đì đùng của lựu đạn cay cùng tiếng súng , tiếng kẻng gõ liên hồi, ánh sáng bùng lóe trong đêm cùng những tiếng nổ lớn. Tiếng phụ nữ khóc than uất hận cùng tiếng đàn ông mô tả: súng bắn, lựu đạn nổ…

Cảnh sát cơ động “hành quân” trong đêm về Đồng Tâm

Nguyễn Anh Tuấn, một người thân cận với dân Đồng Tâm viết trên Facebook rằng:

Mục tiêu tấn công là nhà ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của phong trào bảo vệ đất Đồng Sênh của xã Đồng Tâm.

Sau khi ném lựu đạn hạt nhựa và hơi cay, cảnh sát đã phá cửa nhà ông Công, xông vào bắn bị thương và giết chết một người dân (chưa xác định được danh tính). Sau đó bắt đi con dâu ông Lê Đình Công và hai cháu nhỏ, sau khi làm cho những người này bị ngạt hơi cay. Một cháu bé mới được 3 tháng tuổi.

04 giờ sáng nay, công an đã tấn công vào nhà ông Lê Đình Công, người thường xuyên đăng tải các Video về công tác giữ đất và sự đồng lòng của bà con Tổ Đồng Thuận Đồng Tâm, cũng như tố cáo bộ mặt tham nhũng lá mặt lá trái của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Trưa nay, cổng thông tin điện tử của Bộ Công An đã đưa tin về vụ việc, nhưng đã xuyên tạc bối cảnh của vụ đụng độ dẫn đến cái chết cho 4 người này, thành là xảy ra tại công trường xây dựng trên cánh đồng Sênh.

Sự thực đây là cuộc tấn công vào nhà dân, giữa đêm, chỉ vì họ quay và đăng tải các Video về tuyên bố chống tham nhũng, chống cướp đất, vạch mặt chủ tịch thành phố HN, tướng Nguyễn Đức Chung.

Đường vào Đồng Tâm bị chặn, không cho bất cứ ai đi qua

Bài viết trên BBC cho biết dân đã đáp trả bằng gạch đá, bom xăng trong khi cảnh sát dùng súng, lựu đạn cay, pháo sáng. Một nhân chứng dấu tên cho biết, nhà cụ Lê Đình Kình và ông Lê Đình Công đã bị nổ mìn làm sập tường, hỏng nhà. May mà gia đình đã đem dấu cụ Kình đi từ trước, trong khi “Gia đình ông Công, gồm vợ chồng cháu nội đã bị bắt. Ông Công vẫn đang cố thủ, tôi không rõ hiện giờ ông đã bị bắt hay chưa.“.

Toàn dân Đồng Tâm đang bị một lực lượng Cảnh sát cơ động khổng lồ bao vây. Không ai vào được cũng như không ai ra được khỏi Đồng Tâm lúc này. Mạng bị cắt, điện thoại bị cắt. Nhiều người ra khỏi ngõ cũng bị chặn, có người bị xịt hơi cay, bị đốt pháo uy hiếp. Từ điện thoại nghe tiếng trẻ con la hét, phụ nữ khóc nức nở vì căm phẫn và bất lực.

Xe chuyên dụng tập kết giữa đêm ở Đồng Tâm

Khoảng ba giờ sáng nay, rất đông người của chính quyền trong trang phục cảnh sát cơ động, cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng, khiên, đổ về làng.”
“Theo thông tin mà dân làng chúng tôi được mật báo từ trước thì lần này có khoảng 8.000 người. Còn theo quan sát của tôi thì rất đông, đổ về các ngõ trong làng.”
“Họ ném pháo sáng, bắn đạn hơi cay, chặn hết các ngõ ngách, đánh đập thâm tím mặt mày cả phụ nữ, người già – những người đi ra khuyên bảo họ.”
“Trước khi tôi chạy đi được, tôi đã thấy họ khiêng đi một số thanh niên, không biết sống chết ra sao.”
“Gia đình ông Công, gồm vợ chồng cháu nội đã bị bắt. Ông Công vẫn đang cố thủ, tôi không rõ hiện giờ ông đã bị bắt hay chưa. Riêng cụ Kình (bố ông Công), thì gia đình đã đưa cụ đi giấu ở chỗ khác từ mấy hôm trước,”
Nhân chứng cũng cho hay là điện không bị cắt nhưng internet thì bị cắt hoàn toàn.
“Họ đánh úp chứ không hề đọc lệnh. Dân làng chúng tôi cũng chỉ nghe ngóng tin ngầm nên biết họ sẽ về, chứ không hề được chính quyền thông báo. Cách đây chục ngày thì xã bắt đầu phát loa cỡ lớn hàng ngày, tuyên truyền trong xã rằng gia đình ông Trần Đình Công, cụ Trần Đình Kình là những phần tử chống phá, mua chuộc người dân để lấy tiền.

“Cả gia đình tôi là nông dân, Gia đình tôi cũng lên tiếng về vụ việc này từ lâu, nên tôi tin là họ sẽ không cho vợ chồng và ba con tôi có tương lai. Giờ tôi biết phải làm gì đây,”
“Dân làng chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ khi họ đổ về rạng sáng nay. Chúng tôi cũng chuẩn bị chiến đấu từ trước, nhưng là dân nghèo, chúng tôi chỉ có gạch đá, bom xăng. Còn họ có lựu đạn cay, súng. Chúng tôi không thể chống cự được.”

Cụ Lê Đình Kình bị đánh gãy chân trở về trong sự vui mừng của dân Đồng Tâm hồi 2017

Ông Lê Đình Công cho biết từ sau vụ ‘bắt cóc’ thô bạo hồi tháng 4, cha ông, cụ Lê Đình Kình gần như tàn phế: “Tôi không tin Đảng, chính quyền, nhưng hiện thời tôi cũng không biết tin ai trong làng, không biết ai là chính nghĩa. Tôi không dám ra, cũng không chạy được ra khỏi làng, vì trong làng có chỉ điểm. Tôi không biết chồng và em chồng tính mạng ra sao. Tôi đã đem con đi gửi từ trước nhưng cũng không dám gọi về nhiều vì sợ bị phát hiện.”

Hàng rào kẽm gai giăng kín
Xe chuyên dụng đàn áp nhân dân
Xe chuyên dụng chờ sẵn
Chốt chặn đường vào Đồng Tâm
Cảnh sát cơ động hành quân trong đêm
Cảnh sát cơ động chốt chặn khắp nơi
Hàng rào kẽm gai giăng kín
Cảnh sát cơ động hành quân vào Đồng Tâm
Bộ đội được điều động đến xây tường rào bảo vệ khu đất

Anh Trịnh Bá Phương ở Hà nội mặc dù không có mặt ở Đồng Tâm nhưng cho biết có khoảng 20 mật vụ an ninh canh cửa trước nhà và họ đã bắt anh đi lúc gần 7h sáng khi đang live stream đưa tin về Đồng Tâm. Lý do là anh Phương có liên hệ với bà con Đồng tâm và tường thuật diễn biến liên tục từ vài ngày trước cho đến khi bị bắt.

38 “con tin” trở về từ Đồng Tâm sau lời hứa bằng văn bản của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Em trai của ông Phương là Trịnh Bá Tư sau đó tiếp tục livestream về tình hình Đồng Tâm. Ông Tư cho hay con trai ông Lê Đình Công bị bắn gẫy tay. Vợ chồng con trai ông Công sau đó bị bắt đi cùng hai con nhỏ.

Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng mặc dù ở Vũng tàu cũng bị một lực lượng bao vây và mất liên lạc từ khoảng 8h sáng, lý do là bà Hằng đã liên tục cập nhật tình hình trực tiếp từ người Đồng Tâm qua điện thoại.

Mọi thông tin liên lạc với Đồng tâm bị cắt đứt toàn bộ cho đến 11h30 thì Cổng thông tin Bộ Công an phát đi thông báo về 4 mạng người tử vong bao gồm 3 cảnh sát và một người dân, một người dân khác bị thương. Các báo đồng loạt đưa tin và dùng chữ “hy sinh” dành cho chiến sỹ và chữ “chết” và “chống đối” khi nói về dân.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đi giải cứu con tin bị giữ ở Đồng Tâm năm 2017

Bộ Công an nói: “một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.”
Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an nói “vụ việc ở Đồng Tâm đang nằm trong tầm kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt ở hiện trường để ổn định tình hình”. Về số người bị bắt, khởi tố, ông Xô cho hay “sẽ thông báo sau”.

Bình luận về vụ việc, Luật sư Lê Công Định ghi trên Facebook rằng: “Trừ phi là hành động quân sự, ngày xưa thực dân Pháp có lẽ cũng không đến nổi phải lén đánh úp vào khu dân sự lúc 4 giờ sáng để cướp đất và phá tài sản của dân như ở Đồng Tâm ngày nay?”
Nhà báo Bạch Hoàn cho rằng: “quyết định tấn công, bắt bớ vào thời điểm cận Tết, tôi có thể nói rằng, với tôi, hành động ấy quả thực là tàn nhẫn. Nó khiến cho người dân, như tôi, không còn cách nào khác là nhìn thấy một chính quyền vô cảm, hoàn toàn vô cảm.”
Cô nói thêm: “Súng ống phải dành cho bè lũ sâu dân mọt nước, dành cho những kẻ phá hoại quốc gia, phản bội nhân dân, làm tan hoang cả đất nước này. Bạo quyền, nếu hướng vào dân sẽ bị phản hồi bằng bạo lực tột cùng của sự căm phẫn.”
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết rằng: “Đất đai phải đổi bằng máu và mạng sống của quá nhiều người. Cuối cùng, tất cả người chết đều là nạn nhân.”

Cụ Lê Đình Kình và Chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung

Vụ Đồng Tâm đã nổi tiếng từ năm 2017 khi người dân bắt giữ 38 con tin gồm Công an, nhà báo và quan chức địa phương khi ấy đang dự định cưỡng chế đất mà bà con tin chắc là đất có nguồn gốc nông nghiệp, ngược lại chính quyền cho rằng đất của Sân bay Miếu môn. Người nắm rõ lịch sử nguồn gốc đất cũng là nạn nhân bị đánh gãy xương đùi chính là cụ Lê Đình Kình 82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm. Người dân phẫn uất vì sự ngang ngược phi lý của chính quyền và hành động bạo lực dã man nhắm vào cụ già 80 tuổi mà người dân vô cùng kính trọng như một vị lãnh đạo tinh thần.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tham hỏi bà con Đồng Tâm sau sự việc bắt giữ 38 con tin


Sau đó vì lời hứa của Chủ tịch Thành phố Hà nội là ông Nguyễn Đức Chung nên sự việc được giải quyết ổn thỏa mà không ai bị bắt. Tuy nhiên suốt hai năm nay chính quyền Hà nội đã nuốt lời hứa và nhiều lần đe dọa bắt người lấy đất và người dân cũng cương quyết tự vệ theo lẽ phải của mình.

Trung Hiếu – Thoibao.de từ Hà nội (Tổng hợp)

> Khai hỏa tấn công Đồng Tâm: “Hàng thì sống, chống thì chết” (mở trong tab mới)”>>> Khai hỏa tấn công Đồng Tâm: “Hàng thì sống, chống thì chết”

> Cập nhật: Đồng tâm bị tấn công lúc 4 giờ sáng, 3 cảnh sát và 1 người dân tử vong… (mở trong tab mới)”>>> Cập nhật: Đồng tâm bị tấn công lúc 4 giờ sáng, 3 cảnh sát và 1 người dân tử vong…