Tô Lâm hăm hở thu tiền viếng cụ Lê Đình Kình – tội ác ngút trời

Bộ Công an Việt nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã ra lệnh tịch thu tiền phúng điếu đám ma cụ Lê Đình Kình trong vụ thảm án Đồng Tâm rạng sáng 9.10.2020.
Sự việc đê hèn của Đảng Cộng sản Việt nam đã khiến dư luận xã hội trong và ngoài nước nóng lên, không kém gì vụ kiện tấn công vào Đồng Tâm đã được Bộ Công an mà người đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm ra tay bắn giết cụ Lê Đình Kình với 4 viên đạn tiểu liên

Chiều ngày 17/1, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thông tin trên Facebook cá nhân rằng Vietcombank đã “trắng trợn chiếm đoạt” gần 530 triệu đồng bằng cách “phong toả tài khoản” của bà.
Bà Hạnh cho biết đó là “số tiền phúng viếng của nhân dân tới cụ Lê Đình Kình”, người bị giết hại trong vụ cảnh sát Việt Nam đột kích vào xã Đồng Tâm hôm 9/1.
Theo tường thuật của bà Hạnh, vào sáng 17/1, sau khi hết bị an ninh nhà nước giám sát nhà, bà ra một chi nhánh của ngân hàng Vietcombank (VCB) để rút số tiền nhiều người chuyển tới để phúng điếu ông Kình, và được nhân viên ngân hàng thông báo rằng tài khoản của bà “đã bị phong toả”

Nhà hoạt động quỹ 50 ngàn đồng – Nguyễn Thúy Hạnh

Nhà phản biện Nguyễn Xuân Diện viết trên trang chá nhân: Vietcombank đã từng 3 lần chống lại nhân dân chống lại khách hàng và vi phạm pháp luật và đạo đức

Nhà phản biện Nguyễn Ngọc Chu viết: “Tấn công Cụ Lê Đình Kình ngay cả khi Cụ đã khuất là điều thất đức, gây nghiệp khó cho đời sau. Thất đức với vong linh người đã khuất thì Thần Linh cũng sẽ nổi giận, chứ không chỉ người đang sống”.

Hàng ngàn trang facebook lớn nhỏ đều lên tiếng phản đối ngân hàng Viêtcombank. Có một số facebook kêu gọi tẩy chay ngân hàng này.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt nam , Trung tướng Lương Tam Quang nói với báo chí rằng đây là một trong những biện pháp “chống khủng bố” mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Như chúng tôi đã công bố, các đối tượng trong vụ việc này đã khai nhận việc quyên góp và sử dụng tiền quyên góp để mua sắm vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất vũ khí thô sơ và đã dùng để tấn công lại lực lượng chức năng”.

“Những việc như vậy có dấu hiệu của khủng bố. Pháp luật Việt Nam và các nước đều rất nghiêm khắc với khủng bố, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền”, ông thứ trưởng Quang nói.

Các nguồn tin liên lạc trực tiếp với người dân Đồng Tâm cho biết cho đến nay, khu vực làng Đồng Tâm vẫn đang trong tình trạng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhiều người dân muốn đến thăm hay chia sẻ những mất mát của gia đình đều không thể tiếp cận được họ.

Đứng ra nhận trách nhiệm quy tụ tiền thắp hương, phúng điều cụ Lê Đình Kình, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói bà ý thức được những rủi ro, nguy hiểm mà bà đã, đang và sẽ đối mặt. “Nhưng nếu phải làm gì đó cho xã hội, thì tôi cũng chấp nhận đi tù”.
Bà nói: “Tôi cũng biết là rất nguy hiểm, nhưng tôi cũng muốn làm một cái gì đấy để động viên họ trong tình cảnh chồng thì mất, con cháu đều bị đi tù. Tôi rất muốn thể hiện cho gia đình hiểu rằng nhân dân rất đồng tình và rất quan tâm, ủng hộ họ”.

Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân rằng: “Khi ngân hàng trở thành công cụ của quyền lực chính trị, thì sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ là điều có thể thấy trước”, dẫn từ nhận định trước đây của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm về tội viết “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tài khoản Facebook tên “Ngoc Vu” nói: “Ngân hàng Vietcombank đã vô pháp phong toả tài khoản và dự định sẽ cướp trắng số tiền hơn nửa tỷ đồng của người dân yêu quí phúng viếng Cụ Kình”, đồng thời tuyên bố sẽ xóa tài khoản và kêu gọi cộng đồng tẩy chay ngân hàng này nếu vụ việc không được giải quyết ổn thỏa trong vòng 1 tuần.

Nhiều người đã đăng lên facebook những chiếc thẻ ATM của Vietcombank bị cắt hay bẻ gãy với các dòng thông tin cho biết mình đã tẩy chay ngân hàng này.
Facebook của nhà đấu tranh Nguyễn Anh Tuấn còn đăng cả link trang web các nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản của Vietcombank để cộng đồng mạng vào gây áp lực.
Mới nhất bà Nguyễn Thúy Hạnh cũng tuyên bố trên Facebook cá nhân rằng sẽ khởi kiện Bộ Công an về việc này. Bà cho hay đang làm việc với một số luật sư, tuy nhiên nhiều người đánh giá giải pháp này khó khả thi vì ở Việt nam ngành công an rất có quyền lực.

Trên facebook của nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vừa đưa ra một phương thức quyên góp tiền khác không dùng tài khoản ngân hàng và anh cho biết trong vòng 24 giờ đã quyên được 280 triệu đồng.
Facebook của chị Nguyễn Thúy Hạnh cũng giới thiệu cách quyên góp mới sau khi bị tịch thu hết tiền phúng điếu hơn 500 triệu đồng.
Theo quy định mỗi người không đóng góp quá nhiều vì đây chỉ là tiền phúng điếu, cao nhất là vài trăm ngàn mỗi người. Tuy nhiên do số lượng người ủng hộ đông nên số tiền thu được nhiều sau một thời gian ngắn.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có lẽ nói thay cho rất nhiều người: ”Mấy lần ngồi xuống để viết về Đồng Tâm mà không thể. Nghẹn ngào trào lên. Đau xót. Phải để lắng đi một tuần mới lấy lại được chút tĩnh tâm. Tranh chấp 59 héc ta đất Đồng Sênh ở Đồng Tâm là tranh chấp kinh tế, dân sự. Nhưng nó lại được giải quyết bằng súng đạn.
Vào đầu thế kỷ 21 rồi mà một tranh chấp kinh tế dân sự lại phải mở cuộc hành quân cả ngàn cảnh sát cơ động với vũ khí làm phương tiện giải quyết, dẫn đến 4 người thiệt mạng, thì thật là đau xót.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập viết: ”Đốt lò để lấy lại niềm tin của dân, rồi lấy nước mắt hờn căm của dân dội cho tắt ngấm cái lò đáng nể ấy. Lú hay minh?

Có lẽ khủng hoảng Đồng Tâm chỉ có thể so sánh sự tàn bạo mà nhà cầm quyền Cộng sản gây ra cho nhân dân Việt nam như thời cải cách ruộng đất, dù con số người chết chỉ là 1 dân và 3 công an, nhưng tiếng oán thán ngập trời.
Bộ Công an mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm tổ chức giết người dân theo lệnh của Đảng Cộng sản, đã làm mất đi tất cả những gì mà họ cố mị dân suốt 75 năm qua, tính chính danh của nhà cầm quyền từ đây cũng không còn.

Trung Nam từ Đà Nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023