Vụ Đồng Tâm: Kinh hoàng với những hình ảnh mới trong buồng ngủ nhà cụ Kình

Sáng nay vào lúc 7h30 ngày 18/01/2020 – một Bản tin tiếp tục làm rúng động mạng xã hội với những hình ảnh chưa từng được công bố, đây có thể xem là bằng chứng xác thực nhất về vụ giết người của nhóm Công an do Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo.

Hình ảnh nguyên gốc cho thấy những vết máu đông đặc (hình ảnh đã làm mờ đi chỗ vết máu) tại góc buồng.
Vị trí này có thể là nơi cụ Kình ngã xuống và bị nhóm đặc vụ khiêng xác cụ ra ngoài, tuy nhiên vết thương đã chảy máu rất nhiều ở đây.
Sự việc đã trôi qua hơn 1 tuần nhưng nhìn lại vẫn còn thấy ghê rợn vì cách mà nhóm đặc vụ hành quyết rất dã man người Đảng viên già 84 tuổi đã bị Công an đánh què chân trước đó 2 năm.
Căn buồng nơi cụ Kình ngủ đã bị xáo trộn với quần áo văng tứ tung, chăn bông rơi xuống đất. Nhưng đặc biệt là tủ quần áo bị lục tung và một chiếc hòm rương nhỏ đựng giấy tờ quan trọng đã bị xới lên. Chưa hiểu nhóm đặc vụ tìm kiếm tài liệu gì và đã lấy đi những gì.
Một tủ quần áo bị mở ra với áo quần rơi lòi ra ngoài. Bên cạnh đó là một cái rương (hòm nhỏ) giống như bằng gỗ nơi để các giấy tờ tài liệu bị lục xới tung lên còn để ngay sát giường. Một cái chăn (mền) dày để đắp mùa đông bị rơi xuống sát giường.

Mặc dù Báo chí chính thống đã đăng tải rất nhiều bài viết về vụ tấn công ngày 9/1 ở Đồng Tâm, tuy nhiên các kịch bản về cái chết của 3 Cảnh sát cơ động vẫn chưa chặt chẽ, để lại cho người dân quá nhiều câu hỏi.

Riêng về cái chết của cụ Lê Đình Kình thì hầu như họ không đề cập, mặc dù người nhà đã cho truyền thông tự do biết rằng cụ chết với 4 phát đạn vào đầu vào tim và chân trái gần như đứt lìa. Chỉ có một chi tiết mà các báo đồng loạt đưa ra là cụ Kình tay cầm lựu đạn khi khám nghiệm tử thi.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trong buổi họp báo sáng ngày 14/1 đã nói:
“Khi chúng ta xây dựng (tường rào sân bay Miếu Môn) đến khu vực xã Đồng Tâm, các đối tượng này sẽ chống đối quyết liệt, mua bom xăng, chuẩn bị bùi nhùi, vũ khí tự chế, tuýp sắt gắn dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng.”
Sau đó ông Quang lại nói:
“Khi các tổ công tác đang trên đường triển khai vào các chốt, khoảng hơn 20 đối tượng đã bằng lựu đạn, bằng bom xăng, bằng vũ khí thô sơ, dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn tấn công lực lượng chức năng. “

Nhóm đặc vụ đã tìm thấy gì khi lục tung rương hòm tài liệu của cụ Kình?

Đây là hình ảnh phía ngoài cửa trước nhà cụ Kình với hai vết đạn bắn thẳng ngang tầm thân trên của người đứng, vết đạn tại vị trí cửa kính màu xanh nhạt.

Bản tin của Trịnh Bá Tư ghi trên Facebook cá nhân như sau:
Hiện trường căn phòng cụ Lê Đình Kình bị quân cộng sản sát hại
Những vết thương khủng khiếp trên cơ thể cụ Kình, chúng bắn vào đầu cụ, bắn vào tim cụ, bắn vào chân cụ, các vết thương còn cho thấy chúng đã tra tấn trước khi sát hại cụ Kình.
Nhà cụ Kình bị phá tan hoang để cướp đi các tài liệu chứng minh 59ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm.
Chúng giết cụ Kình ở phòng ngủ, vậy mà chúng vu khống cụ chết khi gây rối ở Đồng Sênh cách nhà cụ 3km.

Trước đó các báo đã đưa tin ông Kình tử vong nhưng chỉ nói vắn tắt là ông liên quan đến việc “chống người thi hành công vụ”.

Đây là hình ảnh – Sáng 14.1, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao đổi với báo chí về những gì xảy ra tại làng Hoành (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9.1

Tuyệt nhiên chưa có một báo nào nói đến những vết đạn trên khắp người ông mặc dù sau khi hành quyết ông thành công, họ lại tiếp tục đưa về mổ banh xác để khám nghiệm tử thi. Dù vậy vẫn chưa có ai thông tin chính thức rằng nguyên nhân vì sao ông chết.
Ngày 14.1 Bộ Công an nói rằng công bố thông tin vụ Đồng Tâm nhưng chỉ nói một cách chung chung về 3 chiến sỹ hy sinh, nhưng không hề nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông già 84 tuổi Lê Đình Kình.

Hình ảnh mới công bố từ trang facebook của Trịnh Bá Phương đã tái khẳng định giả thuyết rằng cụ Kình bị hành quyết ngay trong phòng ngủ, ngay trên giường.

Đây là hình ảnh mới được người dân công bố cho thấy cảnh sát cơ động mặc trang phục đặc biệt ít thấy với thiết bị che đầu gối, che ống chân, khiên đỡ và gậy ba-ton.

Sau đó nhóm đặc vụ lục tung căn phòng để tìm bằng chứng, giấy tờ mà chúng mong muốn. Cuối cùng chúng khiêng xác cụ Kình ra ngoài và bắt bà vợ Dư Thị Thành giải đi luôn.
Trịnh Bá Tư ghi chú rằng: “Căn phòng ngủ, nơi cụ Kình bị sát hại dã man, chúng lục tung phòng để cướp đi các tài liệu chứng minh 59ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm.”

Những hình ảnh quay cận cảnh những vết thương trên người cụ Kình có thể khiến ai cũng phải bàng hoàng đau xót.

Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Công an Tô Lâm gặp mặt để động viên và khen thưởng lực lượng Cảnh sát cơ động đã hoàn thành nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Hình ảnh theo video mà các cháu cụ lau rửa xác cho thấy đầu cụ Kình phía trên tai khoảng 10cm về phía sau có vết máu, có khả năng là vết đạn bắn tại đây.
Vết đạn bắn trên ngực trái rất nhỏ và gọn, chứng tỏ nhóm đặc vụ đã dí súng vào rất sát mới bắn.
Vết thương lớn nhất là bên chân trái dưới đầu gối chiếm hơn nửa bán kính ống chân, phần xương ống chân nơi tiếp giáp đầu gối đã không còn nữa, chứng tỏ đã bị tác động cực kỳ mạnh. Khả năng nơi đây bị nhiều phát đạn hoặc bị chém mới tạo nên vết thương lớn như vậy.

Tang thương oan ức còn chưa dứt thì mạng XH sững sờ nhận được tin Vietcombank ngang nhiên phong tỏa 528 triệu đồng phúng điếu cụ Lê Đình Kình (Đồng Tâm).

Tài khoản này cô Nguyễn Thúy Hạnh lập ra mới công bố hai ngày trước đó để nhận tiền Phúng điếu thay mặt cho gia đình cụ Lê Đình Kình.
Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư vào trưa ngày 17 tháng 1 đăng một bản tin khẩn như sau:
Sau khi công an rút khỏi nhà cô Nguyễn Thúy Hạnh, thì sáng 17/1/2020 cô Hạnh đã ra ngân hàng Vietcombank để rút số tiền của cộng đồng gửi phúng điếu đến hương hồn cụ Kình.
Nhưng phía ngân hàng Viecombank thông báo cho cô Hạnh rằng tài khoản này đã bị phong toả, cô Hạnh thắc mắc nhưng phía Ngân hàng từ chối cho biết lý do.
Tổng số tiền là 528.453.669 đồng được ngân hàng cung cấp bảng sao kê gồm 37 trang với khoảng 700 người gửi tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình.

Phản ứng trên mạng XH rất dữ dội với hàng ngàn lượt chia sẻ với những hành vi cụ thể kêu gọi tẩy chay và rút hết tiền khỏi Vietcombank bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Một số người quay video và chụp ảnh việc họ cắt bỏ và bẻ gãy thẻ ATM của Vietcombank. Trang Fan Page trên Facebook của Vietcombank cũng bị khóa chỉ trong một thời gian ngắn sau đó.

Đây là hình ảnh của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh với Quỹ 50 ngàn đồng đã giúp đỡ hàng trăm tù nhân lương tâm và gia đình họ.

Mặc dù đám tang cụ Lê Đình Kình đã trôi qua được gần 1 tuần nhưng không khí đe dọa vẫn bao trùm Thôn Hoành làng Đồng Tâm và các nhà báo tự do vẫn chưa thể đến hiện trường.

Trong khi đó người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục đang sống trong không khí ‘căng thẳng bao trùm’, ‘hoang mang’, với việc tiếp tục diễn ra ‘bao vây, cô lập’ địa bàn này, bên cạnh các vụ ‘lùng sục’, ‘triệu tập’ người dân.
Một số nhà hoạt động và quan sát từ Việt Nam dẫn lời người dân nói với BBC hôm thứ Bảy.

Chưa rõ có bắt thêm không, nhưng triệu tập và lùng sục chắc chắn là có… Có triệu tập và đe doa, người dân nói vậy,” nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói với BBC News Tiếng Việt hôm 18/01/2020.
“Tin này nhận được sáng nay, người dân không nói gì về Tết nhất cả, không khí khủng bố bao trùm, người dân bị triệu tập, đe dọa. Người dân không dám nói công khai họ đã bị đe dọa cụ thể ra sao vì sợ bị truy ra danh tính, sợ bị lộ.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói rằng “An ninh bố trí khắp xã, ngồi kín các ngã tư, các quán xá, không rõ họ thuộc bộ phận nào, họ mặc thường phục.

Ông Trịnh Bá Phương, nói thêm:
Công an vẫn đang truy bức rất là gắt gao, nhiều người lại bị bắt tiếp nữa, chứ không phải chỉ là giới hạn số người bắt như hôm đầu (09/01) đâu. Họ vẫn truy bức đến mức hầu như không thể liên lạc với ai ở Đồng Tâm.
“Chiến dịch bổ sung diễn ra ngay sau khi trả xác cho cụ Kình xong thì bắt đầu là họ đưa quân vào làng để bắt, mấy hôm nay họ đi truy bức, hiện tại không thể thống kê là có bao nhiêu người bị bắt, chính người dân làng ở đấy cũng không thể thống kê là những ai bị bắt.
“Một số người đã phải rời bỏ địa phương, nên họ cũng không biết có những ai đi rời khỏi địa phương, hay là có những ai đã bị bắt rồi. Tình hình hiện tại thì người dân Đồng Tâm đang rất là hoang mang.

Đây là hình ảnh Cảnh sát Cơ động ở Đồng Tâm sau ngày 9.1

Người dân ở Đồng Tâm vẫn còn bị đe dọa, vì thế vẫn còn rất nhiều sự thật chưa công bố hết, nhưng hàng ngàn người dân Đồng Tâm còn lưu giữ và sẽ tiếp tục công bố để thức tỉnh 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước về chế độ bạo tàn Cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, dùng súng đạn để bắn giết người dân là dấu hiệu rõ ràng nhất của thời điểm diệt vong Đảng Cộng sản đã cận kề.

Thu Thủy từ TpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: Facebook, BBC

Kasse animation 7.8.2023