Tiết lộ từ Đại tá An ninh VN: Vì sao NP Trọng muốn triệt hạ cụ Lê Đình Kình

Cựu đại tá An Ninh Việt Nam có 40 năm công tác, bất ngờ đưa ra lời lý giải cho mục đích của Bộ Công An – một công cụ của Đảng Cộng sản đã bất ngờ tấn công làng Đồng Tâm và giết bằng được đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình bằng loạt đạn tiểu liên.

Là người có 40 năm công tác trong ngành Công an, Đại tá Nguyễn Đăng quan sát vụ việc khá lâu nay mới lên tiếng, ông cho rằng: “một chiến dịch quy mô lớn với một lực lượng hùng hậu được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết”
Bộ Công an Việt nam đã tấn công vào làng Hoành Đồng Tâm với 4 mục đích chính:

  1. Tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình
  2. Tịch thu hết hồ sơ, tài liệu, chứng cứ mà đương sự đang cất giữ
  3. bắt bằng hết “nhóm Đồng thuận Đồng Tâm”,
  4. Phá hủy 3 ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình, để làm gương cho những kẻ khác!
Cựu Đại tá an ninh VN Nguyễn Đăng Quang, thăm gặp cụ Lê Đình Kình vào tháng 7 năm 2017 sau khi cụ Kình trở về từ bệnh viện

Nhóm đồng thuận do cụ Lê Đình Kình sáng lập thường xuyên sinh hoạt công khai với chủ trương đấu tranh giữ đất bằng Pháp luật, đối thoại và bất bạo động
Đại tá Quang nói: “Nhóm Đồng thuận” hình thành vào năm 2014, ban đầu chỉ gồm khoảng 10 thành viên, chủ yếu là đảng viên, trong đó có 3 đảng viên lão thành làm nòng cốt, do cụ Lê Đình Kình đứng đầu!
Nhóm này chủ trương đấu tranh ôn hòa thông qua các kiến nghị và các kêu cứu gửi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp, từ địa phương đến Trung ương.
Họ tuyên bố ủng hộ TBT Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định họ không chống Đảng và Nhà nước, họ chỉ chống bọn tham nhũng và các nhóm lợi ích trong ĐCSVN, mà họ gọi là giặc nội xâm trong Đảng!

3 người chủ chốt trong tổ đồng thuận, lúc 3h sáng ngày 9/1 ngồi trước ông kính livestream để tuyên bố công khai về nhóm tấn công vũ trang vào Đồng Tâm và kêu gọi công luận giúp đỡ.

Tổ đồng thuận có sinh hoạt thường kỳ được đông đảo bà con trong xã hưởng ứng, tìm đến tham dự. Buổi ít nhất cũng đến cả trăm, nhiều thì lên đến cả ngàn người có mặt.
Và luôn có hàng chục ngàn người xem livestreams trực tiếp, sau đó tải lên YouTube phát đi cho tất cả những ai quan tâm.
Cụ Kình xác định 3 nguyên tắc của tổ đồng thuận:
– Một là: Dứt khoát phải loại bỏ sử dụng vũ lực. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, đó là quy luật và hậu quả tất yếu”!
– Hai là: Con đường pháp lý (kiện ra Tòa án).
– Ba là: Phải đối thoại, hòa giải.

Một nhóm gồm 12 hôm 21/1 đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn tố giác về vụ mà họ gọi là ông Lê Đình Kình bị tội phạm giết hại.
Những người nộp đơn, trong đó có các tiến sĩ Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, cùng các nhà hoạt động như Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh và Vũ Mạnh Hùng.
Đơn viết rằng “qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng”, họ nhận thấy ông Kình “đã bị bắn ở cự ly gần” và “chết”.
Những người tố giác viết họ cho rằng “đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình Kình”, một hành vi “vi phạm pháp luật hình sự”.

Bộ Công an Việt Nam ra lệnh phong tỏa tiền phúng điếu đám tang cụ Kình tại Vietcombank với lý do “khủng bố” bị người dân cho là nhà cầm quyền vu khống, chụp mũ người dân trắng trợn, ngay cả khi họ đã chết dưới loạt đạn của công an Việt nam.

Bà Chiêu Anh Nguyễn, người đã chuyển số tiền là 10 trệu đồng vào tài khoản của bà Thuý Hạnh cho biết bà rất sốc khi bị Bộ Công an gán ghép vào hành vi “tài trợ khủng bố”:
Mình gửi 10 triệu này một nửa là của mình, một nửa là của Nguyễn Đặng Minh Mẫn (cựu Tù nhân lương tâm) để phúng điếu cho cụ Kình.
Mình gửi tiền để phúng điếu để gia đình cụ có tiền sống qua ngày thôi chứ chưa từng có một ý nghĩ trong đầu là họ có thể dựng nên một câu chuyện liên quan đến khủng bố như vậy.

Ông Nguyễn Thắng cũng gởi tiền vào tài khoản trên nói:
Cái này tôi gửi để thắp hương cụ Kình thôi, và giúp đỡ cho người dân làng Đồng Tâm. Khi những người đàn ông bị bắt thì bây giờ họ gần như không có nguồn thu nhập nào nữa, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn.

Báo tuổi trẻ từng ghi nhận rằng người dân Đồng Tâm sung sướng và mất ngủ chờ đón cụ Lê Đình Kình ra viện trở về làng sau khi bị mật vụ VN đánh gãy chân.

Đây là hình ảnh người dân Đồng Tâm đã xếp hàng dài từ ngoài đường làng đến trước cổng nhà cụ Kình để chào đón cụ về.

Sự việc được biết khi sáng 15/4/2017, cán bộ của nhà cầm quyền địa phương lừa cụ Lê Đình Kình ra cánh đồng Sênh, bảo cụ chỉ mốc giới.
Trên đường ra về, bất ngờ một nhóm người từ trong xe phục sẵn, nhẩy xuống đạp cụ gẫy xương đùi, quẳng cụ lên xe như quẳng một con vật mặc cho cụ kêu la vì đau đớn, mãi 3 ngày sau họ mới đưa cụ lên bàn mổ cấp cứu.
Một tháng sau, khi xuất viện về nhà, cụ đã công khai tố cáo đích danh 4 sỹ quan quân đội (có danh tính, cấp bậc đầy đủ) cố tình tìm cách thủ tiêu cụ nhằm diệt khẩu, bịt đầu mối, nhưng bất thành.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ đảng CSVN.


Ông cảnh báo: “Cơ đồ xây dựng 75 năm nếu có sụp đổ là do ta. Không ai mang máy bay, đại bác đền để lật đổ ta, ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta, chẳng phải do kẻ thù đâu”
Ông Vượng từng thú nhận, ông cảm thấy chua xót khi châu Âu hoan hỉ kỷ niệm Liên Xô tan rã, chính quyền cộng sản ở các quốc gia Đông Âu sụp đổ và sợ điều đó sẽ xảy ra tại Việt Nam
Xét cho đến cùng, “đốt lò” hay “chấn chỉnh công tác cán bộ” cũng chỉ nhắm thu phục nhân tâm. Rất đáng ngạc nhiên khi phản ứng của công chúng đối với vụ tấn công vào thôn Hoành dù như đã thấy, vẫn không thấy bầt kỳ viên chức hữu trách nào ngăn cản hay nghĩ đến chuyện xử lý Bộ Công an mà người đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đã lập kết hoạch và chỉ đọa thực hiện vụ giết hại dã man cụ lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời Lê Đình Kình ngay tại nhà riêng vào lúc mờ sáng ngày 9.1.2020

Vụ thảm sát đảng viên lão thành Cách mạng tại Đồng tâm cho thấy, sự tàn ác dã man của Đảng cộng sản, mà người đứng đầu là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì họ luôn tự nhận có vai trò lãnh đạo toàn diện.

Đại tá Nguyễn Đăng Quang kết luận:
Tôi khẳng định Đảng Cộng sản Việt nam với mục đích như trên, nên mới hủy hoại tan hoang nhà riêng cụ Kình lẫn tư gia của 2 người con trai, cướp và mang đi mọi tài sản có giá trị trong 3 căn nhà này: như TV, tủ lạnh, máy vi tính .v.v… cho đến chiếc ô tô mới mua của cháu Lê Đình Uy.
Đặc biệt là chiếc tủ gỗ mà bên trong “cất giữ một lượng lớn tiền mặt mà gia đình dành dụm được trong những năm qua cùng mọi hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng cứ của cụ Kình lưu giữ hàng chục năm nay”
!

Khi một số đảng viên cấp cao đã lạm dụng quyền lực để tàn sát người dân và các vị lão thành cách mạng thì đây là một chỉ dấu cho thấy ngày tàn của thể chế cộng sản giả hiệu tại VN đang được đếm ngược từng ngày.
Sự tàn bạo và dối trá của đảng CS cần phải chấm dứt và hàng triệu người dân VN đang mong đợi điều đó.

Trung Hiếu từ TpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023