Đảng lây sang Chính phủ – Giáo Sư lý luận Nguyễn Quang Thuấn lộ tài sản triệu Đô

Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Quang Thuấn – nguồn lây cho quan chức cấp cao Đảng và Nhà nước VN đang là một đề tài nóng, được dư luận quan tâm và bình luận

Ca nhiễm virus corona thứ 17 cách nay một hôm gây chấn động Hà Nội. Hôm nay, 08/03/2020, chính quyền Việt Nam công bố thêm 10 ca nhiễm virus mới, trong đó đặc biệt gây lo ngại là ”bệnh nhân thứ 21”. Ca số 21 được đánh giá là có ”nguy cơ lây nhiễm cao nhất”, cao hơn nhiều so với bệnh nhân số 17. Bệnh nhân số 21 là một quan chức cấp cao.

Báo chí chính thức cho biết bệnh nhân số 21, ông N.Q.T., 61 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ông N.Q.T. đi cùng chuyến bay VN 0054, ngồi ghế 5A, ngay cạnh bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung.
Theo thông tin được biết, bệnh nhân thứ 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, nguyên chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương của Đảng và thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng.
Khác hẳn với cô Nguyễn Hồng Nhung, một doanh nhân cư trú tại phường Trúc Bạch, đã có triệu chứng ốm mệt ngay từ trước, nên gần như không đi ra ngoài, từ khi về nước (không kể đến khám tại bệnh viện Hồng Ngọc và một cửa hàng – theo thông tin chính thức), người nhiễm Covid-19 thứ 21 vẫn hoạt động bình thường.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ca mắc Covid-19 thứ 21 có thể sẽ là trường hợp ”có nguy cơ lây nhiễm cao nhất vì người này đã tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi, trường hợp này là phức tạp và khó khăn nhất”.

Ông Nguyễn Quang Thuấn có khả năng là nguồn lây nhiễm cho gần 400 người thuộc diện ”F2” riêng tại Viện Hàn Lâm KHXH, Hội đồng lý luận Trung ương và Ban tuyên giáo Trung ương.

Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 1959) là giáo sư, tiến sĩ kinh tế người Việt Nam. Ông hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kì 2016-2020

Theo chính quyền Hà Nội, kể từ ngày 02/03 đến ngày 06/03, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân thứ 21 đã tiếp xúc với ”tổng cộng 96 người”.
Trong thời gian 5 ngày nói trên, ông Thuấn đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội và Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
Hiện tại, theo một số thông tin không chính thức, Viện Hàn Lâm KHXH đã lập danh sách những người bị cách ly. Riêng số những người ”gián tiếp tiếp xúc” với ông Thuấn, thông qua một người khác, đã lên đến gần 400 (hay ”F2”, theo thuật ngữ dịch tễ học thường được sử dụng tại Việt Nam). Những thành viên trong gia đình của gần 400 người F2 này đã bắt buộc phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, theo quyết định ”nâng cấp cách ly” của chính quyền Hà Nội.
Việc nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam, như bộ trưởng Kế Hoạch – Đầu Tư, ông Nguyễn Chí Dũng (được thông báo là xét nghiệm âm tính với Covid-19), và cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Nguyễn Quang Thuấn, có mặt trong chuyến bay VN 0054, nơi nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, đặt ra nhiều câu hỏi về chính sách phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam.

Ông Lê Dũng, một nhà báo độc lập tại Hà Nội, nêu ra trách nhiệm của chính phủ trong việc để cho nhiều quan chức từ các nơi có nguy cơ nhiễm bệnh dịch trở về, di chuyển bình thường, mà không đặt dưới sự giám sát chặt về y tế.
Lỗ hổng” trên thượng tầng bộ máy…
Đây là điều mà nhà báo Lê Dũng gọi là ”lỗ hổng thứ hai”, trong việc hệ thống phòng dịch, bên cạnh ”lỗ hổng thứ nhất” là khâu khai báo y tế, kiểm dịch của hàng không quốc tế và Việt Nam:
Khi đoàn của ông Dũng, và đoàn của bộ Kế Hoạch – Đầu Tư về các cơ quan bộ, thì chính phủ đã ban hành lệnh khẩn cấp về y tế, và đã có lệnh cấm visa từ Ý, từ Hàn Quốc, từ cuối tháng 2 (trên thực tế, Việt Nam ngừng cấp visa từ Hàn Quốc từ ngày 29/02, và yêu cầu khai báo y tế với khách từ Ý và Iran, hai tâm dịch khác, kể từ ngày 28/02), thế nhưng họ lại không nghĩ rằng cán bộ của họ…, chính phủ vẫn cử đoàn đi sang châu Âu, đi sang Anh… và lúc quay về lại không kiểm soát hành khách đi cùng. Khiến cho đoàn bộ Kế Hoạch Đầu Tư đi về lại họp với các cơ quan.
Ông Dũng họp khắp nơi, ông Thuấn họp ban Lý Luận Trung Ương, rồi còn đi đâu nữa… Tôi nghĩ rằng, trong một vài ngày tới, cái đoàn của ông Dũng đó, và những hành khách trên chuyến bay Việt Nam 0054… sẽ còn đang rất căng thẳng… Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ thấy kết quả
!”

đây là hình ảnh GS Nguyễn Quang Thuấn Phó chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ Đảng CSVN– theo nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì ông Thuấn có “Nhà mặt tiền ngoài kinh kỳ 3 căn liên hoàn, quýnh Golf 3 tỷ/năm, ăn nhậu 5 sao”

Vẫn ông Dũng, vẫn ông Thuấn” – là tựa đề bài viết của nhà báo Nguyễn Tiến Tường trên Facebook cá nhân của ông nhằm bình luận về hành vi của quan chức nhà nước mà nhờ con virus Vũ Hán này người dân VN mới được chứng kiến. Ông Dũng ở đây là Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng và ông Thuấn là ông GSTS Nguyễn Quang Thuấn thành viên Tổ Tư Vấn Kinh Tế của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Được biết, đoàn đi Ấn Độ và Anh Quốc của Bộ KHĐT theo lời mời xứ bạn. 12 người chủ yếu là tham quan, học tập. Họ nằm trong Tổ Biên tập tiểu ban KT-XH Đại hội Đảng XIII sắp tới. Nghĩa là họ sẽ xây dựng cái gì đó về mặt thiết chế, lý luận. Và điều đó chưa xảy đến.Họ tham quan ở Ấn Độ kêu gọi đầu tư, chưa có con số đầu tư phát sinh mới, chưa có chủ trương đầu tư được xác quyết trực tiếp tại các cuộc gặp. Ở Anh, họ tham quan học tập các chương trình khởi nghiệp, đương nhiên chưa có phát kiến gì.
Có thông tin họ về nước mở tiệc linh đình, mời ca sĩ ngồi cạnh ông Nguyễn Chí Dũng. Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch, họ làm như vậy cũng có thể xem là vui chơi trong nỗi sợ hãi của dân.
Hãy xem lại lịch sinh hoạt của giáo sư Thuấn, ca bệnh thứ 21, một người thường trực lên truyền thông với sơ mi cũ. Ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở ks Daewoo, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh golf cùng đồng sự. Cũng phải nhờ đến con virus, mới phơi lộ được sự thật đằng sau vẻ bình dị.
Làm gì có chuyện cô gái Hồng Nhung dương tính, nhập viện ngày 5.3 mà ngày 6.3 giáo sư Thuấn, người cùng chuyến bay vẫn đi đánh golf? Quy trình nguyên tắc chỗ nào? Ý thức chính trị ở đâu? Dân tình thức trắng đêm để nhận thêm một ca bệnh từ ông Thuấn sao? Thật sự bức xúc !

Đây là hình ảnh chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung trong buổi họp khẩn vào 22h30’ đêm ngày 6/3/2020 khi phát hiện ra bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng và ông GSTS Nguyễn Quang Thuấn ông Dũng là cán bộ cấp cao, nhưng nghi ngại vì đã mang đến cho nhân dân mầm bệnh cùng cảm giác bất an

Chưa cần so với dân, hãy nhìn vào cuộc họp giữa đêm của Hà Nội, nhìn sự đau khổ của ông Vũ Đức Đam cũng đủ thấy sự chịu đựng khủng khiếp mà “hệ thống chính trị” đang nếm trải. Trong bối cảnh đó, một phái đoàn áo gấm xông hương vi vu xứ ngoại trở về, mang theo nỗi sợ hãi cho nhân dân lại phô bày vương giả, thật là trái khoáy.
Cô gái mang tên Hồng Nhung gây hoạ cho nhân dân, dù sao cũng tự đi bằng tiền của cô ta. Thân là lãnh đạo, một cái vé máy bay cũng tiền của dân, lại không tự chăm lo cho mình được, lại trở thành nguy cơ cho bao nhiêu người. Lãnh đạo như vậy, khuyên dân làm sao được, buộc dân nghe lời làm sao được.
Dân phải vừa gồng mình sống với dịch bệnh, vừa phải cố nuốt trôi cảm xúc tiêu cực này, không người nào mà không rấm rức, không ai còn chí hướng sống vì cộng đồng.
Quan nhân sống một ngày cố hưởng thụ một ngày, đụng chuyện lại hiệu triệu nhân dân thì còn gì là đạo lý? Hòn đá cũng chẳng có da, sức chịu đựng của dân không phải là vô tận !
Nhẽ nào đây là ông vua Thuấn bên xứ Tàu vì yêu ái nhân dân mà đầu thai vào hình hài này sao? Nên nỗi dân kinh kỳ thức trắng đêm là điềm lành con trời giáng thế. Vua lý luận ôi sao mà sung sướng!

Nguyễn Tiến Tường còn bình luận thêm: “Nhà mặt tiền ngoài kinh kỳ 3 căn liên hoàn, quýnh Golf 3 tỷ/năm, ăn nhậu 5 sao mà phong thái dung dị vậy, thật bất tiện cho ông Thuấn rồi

Với lập luận rằng Bộ trưởng cũng chỉ là một công dân, nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng: “Trong bối cảnh cả quốc gia nháo nhào tìm kiếm những người đi cùng cô Nhung để cách ly, bộ trưởng Dũng đáng lẽ phải được xem là một trường hợp đặc biệt cần tầm soát và theo dõi. Khi cả khu phố, cả xã bị cách ly thì không thể có việc một cá nhân ngoại lệ.
Việc ông được đặc cách cách ly tại nhà, chưa nói đến việc không công bằng với các công dân khác, khả năng bảo vệ ông và những người xung quanh là rất thấp trong điều kiện không chuyên biệt. Nên nhớ, giáo sư Thuấn, người ngồi cách cô Nhung mấy hàng ghế vừa trở thành ca Covid thứ 21.
Bộ trưởng Dũng cũng đã đi Nghệ An và tiếp xúc với nhiều người. Càng cần thiết phải cách ly theo dõi ông với tư cách công dân Nguyễn Chí Dũng. Dù ông Dũng là bộ trưởng nhưng cơ địa của ông cũng là một người bình thường.
Phó tổng thống Iran, Tổng thống Mông Cổ cũng vào khu vực cách ly. Bất kỳ sự biệt đãi nào trong bối cảnh hiện tại cũng sẽ tạo ra sự thoái chí của cả xã hội. Khi đó nhân dân sẽ càng hoang mang, mạnh ai nấy sống.
Vì vậy, nên mời công dân Nguyễn Chí Dũng vào trại cách ly thay vì để bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ở nhà và để thuộc cấp trả lời báo chí như một kiểu truyền thông quan cách. Đây là một đại dịch chứ không phải việc xuề xoà như vụ 9 người bay ké đi Hàn Quốc.

Trước thời điểm xuất hiện hai ca thứ 17 và 21, nhiều người ở Việt Nam hả hê nhìn các clip người dân Iran hôn đền thờ, thánh điện rồi cười cợt khi dịch COVID-19 lan tới tận tầng lãnh đạo cao nhất của Iran. Bây giờ, chỉ vì chủ quan, lơ là trong khâu kiểm tra nhập cảnh một chuyến bay, mà bộ máy Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam cũng đang đối diện với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tương tự như các nước khác, cũng không loại trừ sẽ có các ca trử vong – vì lãnh đạo của Viêt Nam như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều người trên 60, lứa tuổi bị mất mạng nhiều nhất vì loại virus corona quái ác này.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023