Lo “ Vỡ trận” – Việt Nam dừng nhập cảnh.

Việt Nam loan báo tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài và người gốc Việt được cấp giấy miễn thị thực trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona ở Việt Nam tăng lên gần tới mức 100 ca và cho đến 21h ngày 22-3 tổng số ca nhiễm đã là 106.

Thông báo phát đi từ văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày thứ Bảy nói quy định này sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22 tháng 3. Thông báo cũng nêu một số trường hợp nhập cảnh được cho phép như ngoại giao hay công vụ và các “trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).”

Người Việt Nam ở nước ngoài như học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều được yêu cầu hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại, theo thông báo.
Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với Cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.”
Thông báo nói thêm:
Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài khi về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định.”
Quy định mới áp dụng cho nhập cảnh cả đường biển, đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không, theo thông báo.
Tính đến ngày 22 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 106 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới còn được biết tới với tên gọi Covid-19, theo số liệu đăng trên trang Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam. Không có trường hợp tử vong nào liên quan tới dịch bệnh được báo cáo và 17 trường hợp đã được chữa khỏi.

Ảnh: Cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16-3

Hôm 17-3, Fanpage của ca sĩ Khắc Việt với hơn 3.6 triệu người thích đăng tải dòng trạng thái về “Việt Kiều” gây tranh cãi, với cách diễn tả rằng “Ở quê em làm Nông, sang nước ngoài em làm Neo, Nail, em thành Việt Kiều.”

Cụ thể, ca sĩ sinh năm 1987 đăng hình ảnh của một người Việt Nam ở nước ngoài về nước vừa qua có phát biểu gây tranh cãi giữa dịch COVID-19 và chia sẻ như sau:
Ở quê em làm Nông, sang nước ngoài em làm Neo, Nail, em thành Việt Kiều.
Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài.
Dịch đến cả thế giới, bên tây thì em chả biết gọi số nào để kiểm tra y tế, nếu có bị thì cũng sợ không dám báo, vì chữa đắt quá.
Bên Ta thì chữa chả mất tiền, ho 1 cái có người đến bế luôn đi chăm luôn, đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này.
Thế là em mò về Tổ Quốc, để nhỡ có bị sao thì rút cho an toàn, Ngày Đi Phải Nhớ Đến Ngày Về… Câu chuyện luyên thuyên, nhưng lại là câu chuyện thật….
Tổ Quốc luôn chào đón, những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế, vẫn luôn hiện diện, tại đất nước, Nhỏ Bé nhưng Rất Phi Thường Và vẫn luôn đầy tình người này… Đừng làm tự nhục nó nữa…
” – Khắc Việt viết ra như vậy.
Ngụ ý của Khắc Việt là chê bai Việt kiều và cho rằng ở nước ngoài không bằng Việt nam về chính sách chống dịch Cúm Vũ Hán, vì thế mà Việt kiều phải chạy về VN để trống dịch.

Đến ngày 19-3, ca sĩ này có thêm một bài giải thích về bài viết trước và cho rằng anh có không vấn đề gì với ngành làm móng tay mà “vấn đề chính là sự nhạy cảm trúng tim đen và tự suy luận của quý vị”.

Mà kể cả quý vị có làm những gì cao sang, quý vị cũng chả có quyền gì về hạch sách và phỉ báng người dân trong nước, quý vị thấy tổn thương, ơ thế những người ở trong Việt Nam chúng tôi, khi nghe quý vị từ nước ngoài về chửi rủa chê bai chúng tôi, chúng tôi lại ko thấy tổn thương ư? Quý vị có biết quý vị về Tổ Quốc, qua sân bay những xét nghiệm, hay nằm cách ly, sau này dịch hết, quý vị trở lại trời tây, những đống hoang tàn đấy, lại là từ tiền thuế đóng góp của chúng tôi không? Quý vị biết tiền cách ly, đồ ăn thức uống các vị đang dùng, cũng là tiền mà những người trong nước chúng tôi đóng không?…” – Khắc Việt lý giải như vậy.

Tuy nhiên có rất nhiều quan điểm ngược lại với ca sỹ này.
Nhà báo Christine Nguyễn ở Pháp bình luận rằng: Đề tài “Việt kiều về nước trốn dịch” được đảng và nhà nước Việt nam thông qua bộ phận tuyên giáo tuồn ra một cách có bài bản, sau đó được một số dân Việt nam” tiếp tay tạo thành dư luận ầm ĩ.
Doanh Nhân Lê Hoài Anh có bình luận khá tương tự rằng:
Tuyên giáo đã thành công rực rỡ khi mà đa số người Việt giờ đã nghĩ rằng cúm tàu là do Việt kiều khắp nơi mang về Việt Nam nhé!”

Facebooker Hoàng Mạnh Hải cho rằng có sự hiểu nhầm và kém hiểu biết một cách đáng thương, và Những từ ngữ kiểu “về quê trốn dịch”, “Việt kiều hồi hương vì Covid-19”, “gánh nặng cho quê hương”, “ngạo nghễ“… là thực sự không chính xác.

Chuyến bay ngày 10/2 đón 29 công dân VN từ thành phố Vũ Hán về nước – được các Dư luận viên trên Facebook mô tả bằng từ ngữ “ngạo nghễ quá Việt nam ơi…”

Facebook Hoàng Mạnh Hải viết như sau:
Những từ ngữ kiểu “về quê trốn dịch”, “Việt kiều hồi hương vì Covid-19”, “gánh nặng cho quê hương”, “ngạo nghễ“… là thực sự không chính xác.

Việt Nam, cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới, không phải là nơi an toàn trước nạn dịch này. Tưởng lầm như vậy là rất nguy hiểm. Những người có kiến thức, từ chính phủ đến người dân, từ trí thức đến bình dân đều biết là chúng ta không an toàn hơn châu Âu, Mỹ, TQ, hay Hàn Quốc. Một khi đã gọi là Đại dịch toàn cầu thì tất cả đều phải trải qua đỉnh dịch rồi mới kết thúc được. Những gì ta thấy chỉ là vấn đề thời gian, trước hay sau, chết nhiều hay chết ít mà thôi. Tất cả trông chờ tin tức vắc xin được bào chế thành công. Không có vắc xin trong đại dịch này thì cả thế giới sẽ có vài tỉ người bị nhiễm và vài chục triệu người chết. Làm ơn đừng mê muội nữa.

Việt kiều, hiểu theo nghĩa những người đã sống lâu năm ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài, thì từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, người bình thường không ai nghĩ nên về VN tránh dịch cả. Họ biết vắc xin sẽ được sản xuất sớm nhất ở Mỹ và kế đến là châu Âu chứ không phải châu Á, càng không phải VN. Những người VN từ nước ngoài đang bay về đa số là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động, đi thăm thân nhân bạn bè, đi công tác… chứ không phải Việt kiều.” Hoàng Mạnh Hải khẳng định.

Cần phải khẳng định một sự thật rất rõ ràng và cụ thể rằng, phần lớn Việt kiều đúng nghĩa, thì từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, người bình thường không ai nghĩ nên về VN tránh dịch cả.

Gánh nặng, tôi không hiểu chính phủ sẽ phiền lòng như thế nào khi nghe các bạn nói thế. Trong quản lý đất nước, dòng tiền là yếu tố hàng đầu và mười mấy tỷ đô một năm do Việt kiều chuyển về nước là một động lực quan trọng. Việt kiều đỡ bớt gánh nặng cho quê hương chứ không phải là gánh nặng.

Ngạo nghễ, đây là từ mà nếu dùng để khen thì những người có chút tư cách không ai muốn nhận. Các quốc gia bay qua Vũ Hán đón dân của họ về nước có hàng trăm chuyến. Chuyến bay của chúng ta lẫn chìm trong số đó, không nên gọi đó là một chuyến bay ngạo nghễ.
Trước hình ảnh các bác sĩ, y tá đang “oằn lưng” chống dịch, chính tôi cũng rất lấy làm cảm động và biết ơn. Nhiều người trong số đó là bạn bè đồng nghiệp của tôi.
Tôi chỉ muốn các bạn hãy biết cách khen những con người khiêm tốn đó. Họ học hành không chỉ để làm chuyên môn y tế, mà còn học để biết rằng cái oằn lưng của họ vốn là một lẽ tự nhiên, như người lính trong thời chiến tranh, như người thầy trong thời dốt nát, như người thủy thủ trên đại dương sóng cả, như người thợ mỏ dưới hầm sâu… Ai cũng có dịp được thể hiện tình yêu đồng bào, đồng loại mà phải quên đi cả tính mạng của mình. Thương họ thì phải hiểu mà thương cho đúng, chứ tỏ ra hằn học với người từ nước ngoài trở về quê lúc này chỉ vì sợ tăng thêm gánh nặng cho họ thì có hiểu gì đâu…

Facebook Thanh Trần cũng đồng quan điểm và cho rằng những người về nước toàn là “người Việt chính cống” nhưng lại được báo chí Việt nam khoác lên cái áo “Việt kiều”, sự nhầm lẫn là vì thế.

Facebook Thanh Trần viết:
Việt kiều họ không về đợt này đâu. Gọi là Việt Kiều có nghĩa là họ có một quốc tịch nước ngoài (hoặc thẻ xanh), định cư ở nước ngoài rồi, họ hưởng quyền lợi như một công dân bình thường bên đó (miễn phí hoàn toàn 100% chi phí điều trị Cúm Tàu).
Khi các nước đều xem là đại dịch, lập tức miễn phí 100%. Một số nước còn phát tiền cho dân chúng, Mỹ tiến thêm một bước ngoài tiền thì có phát thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người. Có nghĩa là không những nuôi người bị cách ly mà nuôi luôn người nằm nhà chơi. Tóm lại chẳng có lý do gì để họ về đợt này cả.
Những người về nước đợt này là:

  1. Du học sinh.( Con ông cháu cha, tư bản đỏ)
  2. Người xuất khẩu lao động. //
  3. Lao động tình dục, XKLĐ chui…

Toàn người Việt chính cống, vậy tại sao các báo đồng loạt khoác áo “Việt kiều” nhầm lẫn chăng?
Vấn đề là trước kia chỉ có 16 ca “nghi nhiễm” cộng với vài ngàn người bị cách ly, hầu hết dính tới yếu tố Trung Quốc, Chính phủ VN không phải là không muốn thu tiền nhưng mà sợ không dám thu, bạn vàng mà, tế nhị lắm. Thế nên nhân cơ hội ấy tuyên truyền luôn là miễn phí 100% cho oai.

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)



Kasse animation 7.8.2023