Bắc Kinh rối ren – Tập Cận Bình vội bắt “Nhậm đại bác”

https://www.youtube.com/watch?v=pmSyoQk5qzE

Vừa qua, thứ Ba, 07/04/2020, một cơ quan của đảng Cộng Sản Trung Quốc thông báo ông Nhậm Chí Cường, người từng lên án chủ tịch Trung Quốc, được phát hiện mất tích từ ngày 12/03/2020 đang bị giam giữ để điều tra.
Tối ngày 7/4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh phát đi thông cáo cho biết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Viễn Nhậm Chí Cường, liên quan đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị Ủy ban giám sát kỷ luật khu Tây Thành (Bắc Kinh) xem xét kỷ luật và giám sát điều tra.

Cụm từ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng cho các vụ án liên quan đến chính trị hoặc tham nhũng.
Trước đó, ông Nhậm Chí Cường có một bài viết trên mạng với tiêu đề là “Chú hề lột đồ kiên quyết trở thành hoàng đế” nhằm châm biếm ông Tập Cận Bình nhưng không nói tên cụ thể. Bài viết này lên án bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại hội nghị truyền hình có 170.000 quan chức tham gia hôm 23/2, tiết lộ chính quyền Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi, lên án Bắc Kinh chúc mừng chính mình đạt được thành tích trong thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh, mà không phải là xử lý sai lầm mà họ gây ra. Ông tố cáo tình trạng truyền thông nhà nước – bị bịt miệng – đã không đưa ra báo động với công chúng, và những người đơn độc đưa ra cảnh báo, như bác sĩ Lý Văn Lượng, đã bị buộc phải im lặng.
Ông viết : “ý đồ dùng các thành tích vĩ đại để che đậy đi chân tướng sự thật, giống như là tình hình dịch bệnh phải thông qua phê duyệt vào ngày 7/1 thì mới được bắt đầu. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào tháng 12 năm ngoái? Tại sao không công bố tin tức kịp thời? Vì sao xuất hiện việc CCTV vào ngày 1/1 đã truy cứu 8 người ‘tung tin đồn’? Vì sao lại có bài khuyên nhủ vào ngày 3/1?…”.
Bài báo chỉ ra, thực tế có thể thấy từ dịch bệnh này là “Đảng đang bảo vệ lợi ích của Đảng, các quan chức đang bảo vệ lợi ích của các quan chức, quân vương thì chỉ bảo vệ lợi ích và địa vị cốt lõi của mình”. Chính là loại thể chế này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố sự thật và chân tướng mà còn “tung tin đồn”, hạn chế và ngăn chặn sự lan truyền của sự thật, vì vậy mới gây nên sự lây lan không thể kiểm soát của dịch bệnh.
Bài viết được chia sẻ không lâu thì ông Nhậm Chí Cường cũng mất tích và xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh sự kiện này.

Ảnh : Ông Nhậm Chí Cường có biệt danh là ‘Nhậm đại bác’ bởi lối nói thẳng thắn

Nhiều bạn bè của ông xác nhận không liên lạc được với ông Nhậm từ ngày 12/3.
Từ khi ông Nhậm Chí Cường mất tích đến nay, các thông tin không chính thức liên quan đến tình cảnh ông gặp phải sau khi bị bắt cũng liên tục được lan truyền, có thông tin nói ông bị giam tại căn cứ địa Mãnh Sơn, Xương Bình, trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh, ông tuyệt thực 2 ngày để kháng nghị.
Ngày 25/3, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) từng dẫn lời một người cung cấp thông tin nặc danh nói rằng, người nhà và thư ký của ông Nhậm Chí Cường cũng bị bắt.
Bản thân ông Nhậm Chí Cường hiện bị chính quyền giam giữ, bất kỳ ai cũng không được phép nhúng tay vào, không được phép can thiệp, không thể cầu xin, có thể cũng bao gồm cả Vương Kỳ Sơn – Phó chủ tịch Trung Quốc, người có mối quan hệ mật thiết với ông Nhậm Chí Cường.
Nhậm Chí Cường được cho là có mối quan hệ mật thiết với Vương Kỳ Sơn.
Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, có thông tin cho rằng ông có mối liêns hệ bất thường với Vương Kỳ Sơn và ông cũng không ngừng tiết lộ tình hình về dịch bệnh, cáo buộc chính quyền che đậy sự thật.
Truyền thông Hồng Kông tiết lộ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai xử lý vấn đề của ông Nhậm Chí Cường, là do Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ chỉ đạo hôm 6/4.

Theo nguồn tin này, vụ án ông Nhậm Chí Cường do Ủy ban Kỷ luật khu Tây Thành xử lý, điều này cho thấy ông Thái Kỳ cũng không muốn làm sự việc lớn thêm, chỉ cần có để giao phó với Trung Nam Hải là được.
Thông tin chỉ ra, về việc xử lý ông Nhậm Chí Cường, xử lý về mặt đảng là nhất định có, xử phạt nghiêm trọng nhất là khai trừ đảng tịch, sau đó bàn giao xử lý theo pháp luật; đến lúc sang trình tự tư pháp, thì sẽ phải phạt tù, do đó, bố trí tốt nhất có lẽ là xử lý về mặt đảng, sau đó thả ông ra, yêu cầu ông về sau không được nói, không tiếp tục phát biểu những ngôn luận tương tự.
Đây không phải lần đầu tiên ông Nhậm đối diện các rắc rối pháp lý.
Tháng 2/2016, trên Weibo, ông Nhậm Chí Cường công khai chỉ trích biểu ngữ “CCTV mang họ Đảng” khi đài căng biểu ngữ có nội dung “CCTV họ đảng, tuyệt đối trung thành, mong ngài kiểm duyệt” để chào đón ông Tập Cận Bình.
Sau đó, ông bị Ủy ban Kỷ luật khu Tây Thành (Bắc Kinh) cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, xử lý lưu lại tổ chức đảng để quan sát 1 năm.
Tài khoản Weibo của ông này có 37 triệu người theo dõi nhưng sau đó bị khóa.

Giới quan sát cho rằng Tập Cận Bình đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan trong xử lý vụ việc của Nhậm Chí Cường.

Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông đến nay

Nếu xử nghiêm phạt nặng, thì sẽ gặp phải dị nghị và áp lực chính trị của các bên trong nội bộ đảng.
Nếu xử nhẹ và bỏ qua, thì có thể khiến cho nhiều người khác cũng làm theo ông Nhậm Chí Cường.
Đài phát thanh Pháp RFI cho rằng việc bắt giữ ông Nhậm Chí Cường là một nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm dập tắt mọi tiếng nói chỉ trích trong nội bộ, trong bối cảnh tính chính đáng của ban lãnh đạo bị thách thức, do để đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.
Tờ báo Libération của Pháp, ngày 08/04 dẫn lời của bà Yaqiu Wang, thành viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch, nhận định: ‘‘Ông Nhậm là một doanh nhân giàu có, cũng như thành viên của giới tinh hoa trong Đảng, không phải là một ‘nhà hoạt động’, hay một ‘nhà ly khai’. Ông ta phê phán chính quyền, nhưng không thực sự phản đối sự lãnh đạo của Đảng. Việc bắt một người như ông ta cho thấy chủ tịch Tập Cận Bình giờ đây đã không còn chấp nhận bất cứ hình thức bất đồng chính kiến nào trong nội bộ’’.
Cũng như Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, Nhậm Chí Cường được coi là thuộc nhóm ‘‘Thái tử Đỏ’’ hay còn gọi là “Hồng nhị đại” (những hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Ông Nhậm, biệt hiệu “Đại bác”, 69 tuổi, quê tỉnh Sơn Đông, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974.
Bố của ông Nhậm là ông Nhậm Tuyền Sinh. Ông Nhậm Tuyền Sinh nằm trong số thế hệ nhà cách mạng đầu tiên lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nên con trai ông có nhiều mối quan hệ với giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc.
Ông Nhậm Tuyền Sinh (1918–2007) từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và vợ ông từng là một quan chức trong chính quyền Bắc Kinh.
Ông Nhậm Chí Cường gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc năm 1969, làm kỹ sư và sau đó trở thành trung đội trưởng. Ông này rời quân ngũ năm 1981, trở thành trưởng phòng Tập đoàn Hoa Viễn Bắc Kinh năm 1984.
Ông Nhậm trở thành phó chủ tịch tập đoàn này năm 1988 rồi chủ tịch tập đoàn năm 1993 và nghỉ hưu hồi tháng 3/2015. Ông này có bằng thạc sĩ luật (Đại học Nhân dân Trung Quốc).
Năm 2010, China Daily đưa tin, ông Nhậm với tư cách chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Hoa Viễn có mức lương cao nhất trong số lãnh đạo 258 công ty niêm yết. Mức lương của ông này là 7,07 triệu nhân dân tệ (1,04 triệu USD).
Ông có biệt danh là “Nhậm đại bác” bởi lối nói thẳng, quyết liệt hiếm có của ông trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Nhậm Chí Cường cũng không chỉ một lần phát biểu bài viết phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông từng nói “Trong tình trạng hiện tại của Trung Quốc, trách nhiệm xã hội duy nhất của chúng ta chính là tất cả các vị ngồi tại đây, các vị nỗ lực đứng lên, xô đổ bức tường trước mặt chúng ta, xây dựng chế độ xã hội dân chủ của chúng ta!”
Việc mất tích của Nhậm Chí Cường trước đó đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Bạn bè ông, những người có ảnh hưởng ở trong và ngoài nước cũng có những động thái để gây áp lực lên chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Vào ngày 13/3, Tiến sĩ Hàn Liên Triều, nghiên cứu viên thỉnh giảng của Sở nghiên cứu Hudson, Mỹ đã trích dẫn tin tức trên Twitter chỉ ra rằng, Nhậm Chí Cường vào ngày 12 đã bị Ban Kỷ luật Thanh tra Bắc Kinh giam giữ bí mật tại Trung tâm Đào tạo Ban Kỷ luật Thanh tra Thành phố Mãng Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh (một số bộ phận trong đó thực ra là nhà tù bí mật).
Ngày 17/3, Hàn Liên Triều trích dẫn tin tức trên mạng ở Đại lục và những thông báo nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng vụ án Nhậm Chí Cường được coi là “vụ án lớn quan trọng của Ủy ban an toàn Quốc gia”, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào, gây can nhiễu đến việc phá án. Ông nói rằng ‘Nhậm Chí Cường’ bây giờ đã trở thành một từ nhạy cảm trên mạng, hơn nữa trên mạng ở Đại lục bắt đầu lan truyền các video của CCTV về Nhậm Chí Cường từ 4 năm trước, ông cảm thấy lo lắng cho Nhậm Chí Cường.
Một ‘Nhậm đại bác’ đi ngược lại với chỉ đạo của Đảng Cộng sản thì dù có là hậu duệ của công thần lập nước cũng sẽ bị Tập Cận Bình trừng phạt. Phần đời còn lại của ông Nhậm sẽ ra sao vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết…

Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc ngày càng siết chặt tự do ngôn luận trong nước, cũng lúc này đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người dân vô tội, bộ máy đàn áp của Bắc Kinh đang hoạt động hết công suất nhằm che đậy thông tin, giấu giếm tội ác với người dân Trung Quốc và thế giới.
Những đất nước theo thể chế Chủ nghĩa Cộng sản nào cũng như vậy, độc đảng, độc tài , độc quyền , ăn cắp của công và tham nhũng vô độ, nó đặc biệt độc ác với nhân dân.
Tại Trung Quốc hay Việt Nam, đảng cộng sản cần phải bị thải loại, để thay bằng thể chế dân chủ, tự do cùng một nhà nước pháp quyền, đem đến cho mọi người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

https://youtu.be/Yp950g3Nzvk
LHQ yêu cầu Việt Nam trả lời vì vụ Nhà báo Phạm Chí Dũng