Nguyễn Phú Trọng “run rẩy” dẫn thơ ‘bớt dại, thêm khôn’

Link Video: https://youtu.be/HbhtlaMEI3k

Sau khi trở lại truyền thông ngay trước ngày quốc khánh 02/09, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được truyền thông trong nước đưa tin là đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/09, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tại đây, ông Trọng đã trích tứ thơ của cố nhà thơ cách mạng Tố Hữu để khuyến khích các lãnh đạo TP HCM “không sợ khuyết điểm”.

Nhắc đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng nói việc xử lý cán bộ sai phạm “là đau xót“.

Nhưng ông khẳng định đó là việc phải làm vì “… làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, “mỗi lần ngã là một lần bớt dại/để thêm khôn một chút nữa trong người”.”

Câu thơ trên ông trích trong bài ‘Dậy mà đi’ của Tố Hữu như sau:

“…Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.

Thua ván này, ta đem bầy ván khác,

Có can chi, miễn được cuộc sau cùng

Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công

Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:

Một lần ngã là một lần bớt dại

Để thêm khôn một chút nữa trong người.

Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo!”

Bài thơ nằm trong tập thơ Từ ấy, được Tố Hữu sáng tác năm 1941, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa nắm quyền lãnh đạo đất nước và đối tượng của lời kêu gọi là dân nghèo.

Còn ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam với 5 triệu thành viên, là lực lượng chính trị chính thống duy nhất ở quốc gia 97 triệu dân và đối tượng của lời phát biểu gồm phần trích thơ mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra chính là các quan chức đang làm việc trong hệ thống chính trị.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/09

Lời phát biểu của ông Trọng một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Facebook Việt Tân có bài viết mang tựa đề “Ngã vài lần, đất nước sẽ tan hoang” để bình luận về sự kiện này. Trang này viết: “Và với quan niệm như thế, người dân đã từng thấy những lỗi lầm của đảng viên dù nhỏ hay lớn, đến thất thoát ngân sách lên đến hàng tỉ bạc, cũng đều thưởng được xử bằng các biện pháp nhẹ như đùa, từ kỉ luật đến rút kinh nghiệm, thuyên chuyển…

Lỗi lầm mà được đảng dung túng như thế, sợi dây kinh nghiệm sẽ rút hoài không dứt và cứ ngã vài lần, đất nước sẽ tan hoang.

Đất nước cần có người tài giỏi, có tầm, có tâm trong guồng máy quốc gia chứ không chỉ đưa lên những tên dại, bất tài rồi để cho té vài lần mới khôn thì lúc đó, đất nước còn lại gì?

Đất nước đâu phải là một thí điểm để đảng thử người. Ông Trọng cần coi lại về lời nói của ông!”

Bài viết nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng đất nước này dân tộc này không phải là quyển giấy nháp để cho những cán bộ thể hiện năng lực yếu kém để rồi sai đâu sửa đầy và càng sửa càng sai.

Một người dùng mạng tên Văn Hiển thì bình luận: Mỗi ông quan ngã một lần từ đời ông sang đời cha, từ đời cha sang đến con, hết đời con qua đời cháu, xong đời cháu truyền xuống đời chắt cả 90 năm nay quan chức cộng sản cứ thay phiên nhau ngã mà có thấy khôn ra chút nào đâu. Càng ngày càng lú thêm thì đúng hơn. Khổ nỗi quan ngã nhưng đau thì dân phải hứng chịu. Bởi mỗi lần ngã là cả ngàn tỷ thất thoát, mà tiền ở đây là ngân sách nhà nước do dân đóng thuế mà ra.

Ảnh: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào sáng 03/02/2020

Facebooker Nguyễn Đăng Hải thì cho rằng nhà lãnh đạo Đảng, nguyên thủ quốc gia đang ‘xui dại’ thuộc cấp.

Ông Hải viết: “Mỗi lần ngã là một lần vào lò đó bác, nếu may mắn thoát vào lò thì cũng tốn vài triệu đô tiền chạy án, còn ở cấp cơ sở thì cũng phải vài trăm triệu. Còn nhân dân thì mỗi lần anh em ngã, mắc khuyết điểm là một lần vỡ mồm, không mất đất thì cũng mất khối thứ khác.

Bác dạy anh em mặt trơ trán bóng vứt hết sỹ diện xấu hổ thế là không hay lắm. Ai đời biết sai, biết khuyết điểm mà cứ làm, không cần sợ thì khác gì đa cấp.”

Phát biểu này của lãnh đạo tối cao Việt Nam được nhiều người đánh giá là hồ đồ và liên hệ với tình hình sức khỏe của ông thời gian gần đây. Trong lần xuất hiện hôm 01/09 được chụp ảnh và ghi hình để phát trên truyền hình toàn quốc thì nhân dân cả nước đều thấy ông trong tình trạng đi lại lập cập, dáng vẻ chậm chạp, thần thái mệt mỏi… Nhiều người cho rằng ông đang ở trong tình trạng không đủ minh mẫn, tỉnh táo dẫn đến ‘nói nhiều, nói dai thành ra nói dại’.

Giờ đây, trong con mắt của người dân Việt Nam, ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như gắn liền với hình ảnh đi lại dặt dẹo, nói những lý luận sáo rỗng và ngày ngày nhấc lên đặt xuống đống củi để chọn lựa và cho vào lò.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào sáng 01/09 nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09 trong bộ dạng của một người đang ốm nặng

Vốn tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội nên ông Nguyễn Phú Trọng hay trích dẫn các câu thơ nổi tiếng để làm phong phú thêm thông điệp chính trị của ông ở cương vị lãnh đạo.

Hồi năm 2006, khi lên nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) đã ngẫu hứng lẩy hai câu Kiều:

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không.”

Đây là hai câu 411 và 412 trong Truyện Kiều mô tả tâm sự của nàng Kiều nhún nhường trước lời khen và tỏ tình của Kim Trọng ở vườn Thúy.

Đến tháng 10/2018, sau khi tuyên thệ nhậm chứ Chủ tịch nước, ông đã kể lại một cách rất tình cảm về chuyện lẩy Kiều 12 năm trước.

Ông nói khi đó ông có tâm trạng “vừa mừng vừa lo” và cho rằng, tình hình đất nước 12 năm sau khiến ông “có phần lo lắng hơn“.

Ấy vậy mà chỉ hơn một năm sau khi đảm nhiệm hai vị trí lãnh đạo hàng đầu trong hệ thống chính trị Việt Nam, trong Thư chúc Tết Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tự hào thông báo với đồng bào cả nước: “Học theo thơ Bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay cả nước chắc càng thắng to

Hòa bình, hạnh phúc, ấm no

Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Thư chúc Tết Canh Tý 2020

Ngày 29/01/2018, tại lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho mình, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã trích thơ của Tố Hữu để minh chứng cho sự khiêm tốn của con người cộng sản.

Ông nói “tất cả những gì tôi làm được là vô cùng nhỏ bé so với sự giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đi trước; sự ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp; sự động viên, ủng hộ của nhân dân“. Ông cũng đã dẫn câu thơ của Tố Hữu “Đã vay dòng máu thơm thiên cổ/Phải trả ta cho mạch giống nòi” để nói rằng ông chưa làm được gì nhiều.

Trong khi đó, buổi lễ đã đã dành vô vàn những lời tán dương cho giáo sư Nguyễn Phú Trọng nhắc rằng ông cùng tập thể “xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn“, ông ‘là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo’.

Mới đây, hồi cuối tháng 04 vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý các thành viên của Tiểu ban nhân sự và Tổ giúp việc phải là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường, “đừng nhìn gà hoá cuốc,” “đừng thấy đỏ tưởng là chín,” đừng chỉ thấy “cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong“…

Sau đó, việc ‘đừng thấy đỏ mà tưởng chín’ đã được vận dụng mạnh mẽ vào công tác cán bộ và được truyền thông và tuyên giáo trong nước tán dương hết lời về tầm nhìn của vị sĩ phu Bắc Hà.

Ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng gắn Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chùa Kỳ Quang 2: Nhận tiền “khủng” rồi quẳng tro cốt một nơi, di ảnh một nẻo

>>> Bộ sách lớp 1 tăng giá gấp 4 lần – “Đất nước có bao giờ được thế này không?”

>>> Đại hội 13: Phúc không chịu về – Trọng muốn ngồi them

Vụ Đồng Tâm: Đảng nói xử công khai – Dân bị cấm vào Tòa

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT

Kasse animation 7.8.2023