Thủy Tiên nhận tiền 150 tỷ – Thủ tướng nhìn theo bắt chước làm

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=EvDqSBHZfZI

Tối ngày 22/10, ca sĩ Thủy Tiên đã thông báo trên mạng xã hội bản sao kê ngân hàng đợt 1 cũng như tình hình chi tiêu từ ngày 13/10, ngày bắt đầu nhận quyên góp cho đến ngày 21/10, một việc mà các hội đoàn trước nay thoái thác không làm hoặc nếu có làm thì cũng chỉ làm để đối phó, lấy lệ.

Theo thông báo của ca sĩ Thủy Tiên thì tổng chi ra xác nhận từ ngân hàng từ ngày 13/10 đến ngày 21/10 là 2tỷ 669 triệu 705 ngàn.

Cô cũng cho biết cô đã bỏ thêm tiền túi để chi tiêu cho nhiều khoản.

Cô viết: “…nhiều khi các bạn kêu chuyển khoản mua hàng thì Tiên quên không nhớ dùng tài khoản quỹ, mà dùng tài khoản chính mặc định riêng của mình chuyển khoản mua hàng từ thiện luôn, mất mấy trăm triệu không có ghi ra trong bản chi ra của ngân hàng này, nên có một số chuyển khoản có hình trong group chat nhưng không có trong bản sao kê, Xem như Tiên tặng thêm bà con không tính luôn ạ.”

Chi phí ăn uống cho tài xế các xe tải và tình nguyện viên, chủ yếu ăn bánh mì chay và lần đi ăn nhà hàng để cảm ơn cũng là Thủy Tiên tự cho, không lấy tiền của quỹ.

Đặc biệt, Tiên cũng cho biết: “Tiền đi lại ăn ở của Tiên đều tự bỏ tiền túi đi, không hề trích trong tiền quỹ chung ra luôn nha mọi người. Tiền quỹ nghiệp nặng nên nói rõ ràng Tiên không muốn 1 số bạn lấy cớ nói ra nói vào không hay.”

Ảnh chụp bản sao kê tài khoản ngân hàng mà ca sĩ Thủy Tiên công khai trên mạng xã hội hôm 21/10

Trong thông báo lần này, Thủy Tiên cũng cho biết phương hướng làm việc cho đợt 2.

Tiên cho biết đang làm việc với địa phương để hỗ trợ trên diên rộng đợt 2 do nước đã bắt đầu rút ở Huế, nhóm sẽ làm trước ở Huế, Quảng Trị, rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh v.v.. nước rút ở đâu sẽ sắp xếp ở đó trước.

Ngày 22/10, nhóm của Thủy Tiên sẽ bắt đầu tiền trạm để tính kế hoạch phát cho vài chục nghìn dân ở mỗi địa phương sẽ đi qua nhà nào cũng nhận được tiền hỗ trợ…

Cô cho rằng sẽ mất thời gian sắp xếp chuẩn bị phương án cho chu đáo nên mong mọi người chịu khó theo dõi để cập nhật thông tin.

Tới tối ngày 24/10, ca sĩ Thủy Tiên cho biết số tiền quyên góp đã lên tới 150 tỷ.

Trong thông báo này, cô gửi lời nhắn đến người dân ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do ngập vui lòng đăng ký danh sách với trưởng thôn để cung cấp danh sách cho xã và huyện .

Và sau khi có danh sách Tiên sẽ up lên facebook công khai minh bạch để bà con cùng theo dõi kiểm tra chéo xem trong thôn, tránh tình trạng 1 hộ có tên 2-3 lần hay hộ khá giả vẫn nằm trong danh sách hay người khó khăn đang cần thật sự thì lại chưa có tên trong danh sách v.v. Tiếp đến, Thủy Tiên sẽ đến tận nơi trao trực tiếp từng hộ dân.

Cô cũng cho biết các tỉnh tiếp theo là huyện Lệ Thuỷ và huyện Minh Hoá của tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Thủy Tiên sẽ dành ra 1 số tiền để xây dựng lại nhà sập bị lũ cuốn, xây nhà cộng đồng 4-5 tầng tránh lũ có sẵn thuyền cứu hộ trong nhà cho cả thôn khi cần mà không gọi chính quyền kịp thì dân tự dùng thuyền cứu nhau, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân vay ngân hàng nuôi trồng nhưng bị lũ cuốn trôi mất sạch sành sanh, làm cầu đường v.v..

Ảnh: Trong đợt 1, ca sĩ Thủy Tiên đã đến tận nơi, chuyển tiền và quà cho người dân bị lũ lụt

Những nghĩa cử cao đẹp mà Thủy Tiên mang lại thời gian qua đã nhận được sự ghi nhận của chính quyền.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã yêu cầu sớm xây dựng Nghị định mới về quyên góp, hỗ trợ…

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ khẩn trương xây dựng nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008, nhằm khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất…

Facebooker Đoàn Kiên Giang cho rằng nghị định mới thay Nghị định 64/2008 có thể được gọi là “Nghị định Thủy Tiên” trong nhân gian, nhất là khi hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội của các cá nhân, tập thể dân sự đang phát triển rất nhanh, lấp dần các khoảng trống mà Nhà nước không đủ nguồn lực để cáng đáng kịp thời, đầy đủ.

Đây là thành quả của Thủy Tiên, các luật sư, báo giới và cộng đồng đã ra rả phản biện có lý có tình suốt mấy ngày qua.

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tuy nhiên, bên cạnh những động thái tích cực từ chính quyền như vừa đề cập thì chúng tôi cũng được phản ánh về những hành động cản trở các nhóm thiện nguyện.

https://www.facebook.com/khanhtuanng/videos/10157841745933181/)

Ngày 23/10, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết tin từ các nhóm thiện nguyện như sau: “Các huyện ở Quảng Bình, Quảng Trị cấm dân trong vùng chèo xuồng giúp chở người cứu trợ đến các nơi gặp nạn, nếu hàng và tiền không giao cho mặt trận tổ quốc hay chính quyền địa phương.

Dân trong vùng nói mà uất, rằng họ không cần tiền, sẵn lòng giúp người đi cứu trợ nhưng chỉ sợ chính quyền trừng phạt.”

Nhạc sĩ viết: “Hàng bánh chưng, nhu yếu phẩm tính bằng tấn đang kẹt ở sân bay vì các hãng hàng không được lệnh nếu không có giấy chứng nhận của Mặt trận tổ quốc hay Hội chữ thập đỏ của Nhà nước thì không được mang đi.

Trong khi đó, dân đói từng giờ. Có những gia đình con nhỏ chết trong nước lụt, không có được quần áo tử tế để gói lại.

Nghĩ cũng lạ. Nhà cầm quyền hành động cứ như thể họ là ngoại tộc, không là người Việt. Họ thật giỏi tạo ra những đạo luật để gây hại cho người Việt.”

Cùng ngày, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đăng một video anh Trần Quang Vũ, từ Đà Nẳng đem hàng cứu trợ vào Thủy An, Quảng Bình. Anh cho biết huyện ra lệnh cho các tàu và xuồng không được giúp mang hàng riêng đến nơi cứu trợ. Dân cũng ngại chính quyền địa phương nên ít người dám giúp.

Trước đó, nhiều đoàn từ Hà Nội mang hàng cứu trợ bằng xe tải, thì bị cân xe tính phí khi qua trạm vào Quảng Bình. Tranh cãi khiến xe ùn tắc một lúc lâu mới giải tỏa được.

Khốn nạn” là từ xuất hiện nhiều nhất trong các bình luận dưới bài viết này.

Facebooker Dai Lang Vo bình luận: “Người nhân tâm, dùng nhân tâm đối đãi người khác. Quyền lực có được từ dã tâm thì dùng dã tâm điều hành và cai trị. Cái sai vẫn là chúng ta đang nuôi dưỡng một lũ dã tâm.”

Facebooker Hà Ngọc thì nhận định: “Bởi họ không biết trong đồ cứu trợ có những gì mà họ không thể kiểm soát được. Ví dụ như truyền đơn, cờ, vũ khí… Bài học học này họ rành quá đi. Thời trước 75, ở trong Nam họ xài mãi. Họ không thể yên tâm, rất lo sợ và phải kiểm soát vì thế. Họ biết nhân dân không còn niềm tin nơi đảng.”

Facebooker Nguyen Quoc Son cũng đồng tình với bình luận trên khi viết: “Họ sợ “thế lực thù địch” lợi dụng tình hình len lỏi vào trong nhân dân.”

Facebooker Triêu Dương thì đề xuất: “Hay giờ mình bắt chước Nam Hàn cột gói quà vô chùm bong bóng thả lên trời nhỉ?!”

Ảnh: Video chia sẻ trên facebook của nhạc sĩ Tuấn Khanh hôm 23/10 về việc đoàn thiện nguyện tự do không được địa phương tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ đến tận tay nhân dân

Nhà báo Dũng Trung làm việc tại báo Khăng Quàng Đỏ hôm 23/10 cũng gặp tình trạng tương tự và phải lên facebook kêu gọi sự trợ giúp.

Ông viết: “GẤP!

Kính nhờ những anh chị có uy tín và có tiếng nói với chính quyền như các anh Nguyễn Công Khế, anh Hoàng Hải Vân, anh Nguyễn Khắc Cường và các anh chị có quen biết có thể nhờ giúp hay can thiệp việc này.

Tin nhắn từ sư thày Như Thị:

Một số bà con nhân dân xã An Phú, huyện Củ Chi đang gói 1000kg (1 tấn) bánh chưng, tét… để sáng mai chuyển máy bay ra miền trung.

Bên hàng không cần giấy xác nhận của mặt trận tổ quốc và chữ thập đỏ. Em có gọi điện nhờ sự hỗ trợ của hội chữ thập đỏ địa phương xã để tìm người phụ gói bánh. Nhưng hiện tại hội chữ thập đỏ nói: Đây là sự hỗ trợ với tư cách cá nhân nên họ ko dám đóng dấu, em đã liên hệ phó chủ tịch xã (mảng từ thiện) để xin hỗ trợ, nhưng vẫn chưa nhận được trả lời.

Vì nghĩa đồng bào,  vì tấm lòng của nhân dân xã An Phú, Củ Chi với miền Trung, xin các anh can thiệp sớm giúp nếu không bà con nấu bánh xong để thiu đem bỏ trong lúc và con ngoài bày đang đói rét!

Vô cùng biết ơn!!!”

Nhà báo kì cựu Nguyễn Công Khế, người đồng sáng lập báo Thanh Niên và là Tổng Biên tập Báo Thanh Niên trong 20 năm đã lên tiếng hỏi tác giả bài viết: “Trường hợp này thì can thiệp với ai vậy Dũng?” và nhận được câu trả lời từ nhà báo Dũng Trung là: “Em nghĩ anh nhờ được người quen hay lính anh có người quen Củ Chi nói hộ. Em không hiểu sao các cấp làm khó chuyện thiện nguyện ghê. Em đang ở ngoài này, nhiều chuyện bực lắm nhưng không thể nói toạc trên facebook vì việc giúp đồng bào miền Trung đang thê lương do bão lũ thì bao nhiêu cũng như muối bỏ bể nhưng nhân rộng tinh thần chia sẻ với người khổ đau mới là cái cần phải lan toả đến các em các cháu… Nên em chỉ đưa tin tốt, chính xác và các chỉ dẫn an toàn để hỗ trợ các nhóm đang ngoài này.”

Dường như câu chuyện của chính quyền cộng sản Việt Nam trong công tác cứu trợ lũ lụt lịch sử miền Trung năm nay sẽ còn nhiều nhiều những bất cập khác nữa…

Ảnh: Nhân dân Củ Chi gói bánh tét cứu trợ nhân dân miền Trung

Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Tố” Thủy Tiên nhận tiền phản động – Giám đốc Tuấn vội tìm đường thoát thân

>>> “Cướp” lương khô của dân – Quan, Tướng đùn trách nhiệm

>>> Đảng hết “biện chứng” – Báo “lề dân” bị nhốt tù

Phúc “nổ” báo nhận vài nghìn tỷ – Thủy Tiên vẫn quyết chuyển tiền cho dân

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023