Dốc hơi tàn, Nguyễn Phú Trọng trả thù hèn hạ nhà báo Phạm Chí Dũng và 2 đồng nghiệp

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=CBNA0-NuldU

Án bỏ túi là nét đặc trưng của cái gọi là “nền tư pháp xã hội chủ nghĩa”. Đây là loại án mà chính quyền CS dùng để trả thù người yêu nước nào dám cất lên tiếng nói vì một xã hội tự do, vì một chính quyền trong sạch và vì một xã hội tiến bộ.

Họ bắt giam ông Phạm Chí Dũng hơn 1 năm, sau đó là bắt ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Họ giam thật lâu như thế nhưng xử thì chóng vánh. Chỉ ngay trong ngày 50/01/2021, sáng họ đưa ra xét xử thì đầu giờ chiều họ đã cho tuyên án ngay.

Câu hỏi đặt ra là vì sao họ giam lâu mà xử nhanh như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, việc xét xử một bản án bỏ túi nó chỉ là màn trình diễn mị dân chứ thực chất, từ trên Trung Ương đã giao cho tòa án một mức án đã định. Loại án này dù cho mướn bao nhiêu luật sư, và dù cho luật sư giỏi cỡ nào thì cũng khó mà làm cho tòa án xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Hình ảnh 3 nhà báo trong hội nhà báo Độc Lập gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn

Nguyễn Phú Trọng đã trải qua 2 nhiệm kỳ, trong 10 năm đó, ông ta đã cho nhân dân thấy rằng ông là con người thích đấu đá cung đình. Ông với Nguyễn Tấn Dũng sống mái với nhau suốt nhiệm kỳ 11 để rồi biển đảo quê hương bị bỏ bê cho giặc phương bác tấn công lấn tới.

Một người lãnh đạo đất nước mày say máu đấu đá nội bộ thì làm gì quốc gia cường thịnh được? Vậy nên những ngòi bút như Phạm Chí Dũng và những đồng nghiệp của ông trong hội nhà báo độc lập lên tiếng, thì rõ ràng đó là là một mũi tên bắn vào nơi mà ông Trọng sợ nhất. Lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp nhận những phê bình thẳng thắn của hội những nhà báo độc lập để làm cho đảng của ông tốt hơn thì đằng này, ông lại sinh ra lòng căm ghét đối với những ngòi bút chính trực này.

Đòn thù thâm hiểm của Nguyễn Phú Trọng

Bản chất của ông Trọng là tham quyền cố vị, là không chịu lắng nghe để thay đổi, thù dai và rất thâm hiểm. Suốt cuộc đời ông chỉ lải nhải Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học gì đó vv… Chính những thứ kiến thức lỗi thời đó đã biến ông thành con người bảo thủ, bảo thủ đến mức ông bất cần phân biệt đúng sai. Ông hô hào chống tiêu cực, nhưng người dân lên tiếng đưa cái xấu ra ánh sáng thì ông cho bắt ngay để trả thù.

Con người mà sức khỏe xuống cấp đến mức bước đi không vững cũng cố bám ghế, cùng cố đấu đá, cố nhốt người này, hạ người kia, thì hôm nay, dù cho sức khỏe chỉ còn như những khóm hơi tàn thì ông Trọng cũng chẳng muốn nương tay với ai.

Một bài viết chỉ trích cái sai của chính quyền với hành động làm lộ bí mật nhà nước tội nặng hơn? Ấy vậy mà tháng trước, người ta xử ông Nguyễn Đức Chung tội làm lộ bí mật nhà nước chỉ có 5 năm tù, còn hôm nay ông Phạm Chí Dũng bị Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tròng lên đầu ông mức án vô cùng nặng nề với 15 năm tù và 3 năm quản chế. Kinh khủng! Một đòn trả thù hèn hạ.

Được biết, 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù và 9 năm quản chế, trong đó ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội, bị phạt nặng nhất. Mức án của 2 thành viên còn lại trong hội nhà báo độc lập Việt Nam như sau: Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người bị phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 do Tòa án Nhân nhân Tp. Hồ Chí Minh xét xử ngày 5/1.

Nguyễn Phú Trọng là kẻ thù của tự do báo chí

Đây rõ ràng là một mức án rất nặng nề trong giai đoạn hiện nay khi mà Việt Nam đang tranh thủ sự quan tâm của quốc tế. Bản án này sẽ làm cho cộng đồng thế giới lên án CS Việt Nam, nhưng có hề chi? Đối với quyền lợi quốc gia, ông Trọng luôn bất chấp. Cách đây 3 năm ông ta phớt lờ luật pháp quốc tế đã sai Tô Lâm sang tận Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì hôm nay ông ta một lần nữa xem thường những cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận để bắt xử thật nặng những người đã thực hiện tốt quyền này.

Nhân cách cao quý của những con người can đảm

Trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Văn Miếng, người tham gia bào chữa cho nhà báo Pahmj Chí Dũng đã có đăng dòng status như sau:

LỜI NÓI SAU CÙNG

Phiên tòa sơ thẩm xét xử ba nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam ngày 05/01/2021

PHẠM CHÍ DŨNG

Tôi xin cám ơn các cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán đã quan tâm đến nền báo chí Việt Nam.

Một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền “tự do báo chí” của Việt Nam.

Tôi đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại, vì nếu có một mức án nặng nề đối với chúng tôi, sẽ rất bất lợi cho bang giao quốc tế trong giai đoạn khó khăn này.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Tôi đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tất cả những bài báo của tôi đều là những trăn trở đối với đất nước và dân tộc.

Trong tương lai, những việc chúng tôi làm hôm nay sẽ là những chuyện bình thường.

LÊ HỮU MINH TUẤN

Đề nghị Tòa xem xét lại mục đích của chúng tôi.

Tôi có niềm tin nhà nước sẽ thực tâm đối với các quyền dân sự.

Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội. Chúng tôi chẳng những không làm suy yếu nhà nước mà còn làm cho nhà nước mạnh lên.

Vâng! Đấy là những gì mà những người đang bị tòa bất công gán cho những tội vô lý và rất nặng nề thì họ tỏ ra không xin xỏ, không khóc lóc để van xin trước tòa. Họ là những con người quả cảm, dám chấp nhận hy sinh cuộc sống tự do để đòi tự do, đòi công bằng cho xã hội. Trong lời nói của họ rõ ràng đã toát lên phong cách cao quý, nó ngược hẳn với phong cách hèn hạ yếu đuối của đám quan tham được cho là “quyền cao chức trọng”.

Các cá nhân và tổ chức quốc tế lên tiếng

Bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng cho báo chi biết rằng nếu chiếu theo khung hình phạt 10-20 năm tù của khoản 2 Điều 117 thì bà không ngạc nhiên về bản án đối với chồng bà, nhưng đối chiếu với bản cáo trạng thì bà cảm thấy buộc tội như vậy là “mơ hồ”.

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) hôm 5/1 cho  biết rằng,  họ thực sự kinh hãi trước những bản án rất nặng nề này.

Điều đáng kinh ngạc hơn khi biết rằng phiên xử chỉ kéo dài chưa đầy nửa ngày. Phiên tòa cho thấy giới lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay coi thường hoàn toàn Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều 25 của Hiếp pháp này, trong đó tuyên bố quyền tự do báo chí.

Ông Daniel Bastard, Trưởng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF)  nói rằng “Phiên tòa này một lần nữa thể hiện sự kém cỏi của nền công lý Việt Nam,”

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết các bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng XIII.

Bà Emerlynne Gil, Phó giám đốc khu vực của AI cho Reuters biết: “Mức độ nghiêm trọng của các bản án cho thấy mức độ sâu sắc của các cơ quan kiểm duyệt của Việt Nam.”

Trước phiên tòa, Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), gọi các cáo buộc này là “không có thật”.

Ông Robertson nói tiếp “Nếu đảng cầm quyền tự đắc trong vai trò lãnh đạo của mình, thì đảng này nên thể hiện sự tự tin của mình bằng cách tôn trọng các quyền dân sự và chính trị, chấm dứt kiểm soát chặt chẽ báo chí và cho phép các nhà báo độc lập tự do phát biểu ý kiến của mình thay vì im lặng bằng việc bắt giữ và bỏ tù dài hạn,”.

Đã bao lâu nay, chính quyền CS việt Nam là như vậy, họ bất chấp, họ xem thường các tổ chức quốc tế, họ xem thường tất cả và xem thường chính nhân dân của mình.

Hình ảnh 3 nhà báo trước tòa

Bản chất bỉ ổi của chính quyền

Bản án tuyên hôm thứ Ba là vụ mới nhất trong cuộc trấn áp vẫn đang tiếp diễn đối với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động và những tiếng nói độc lập khác, trong lúc Đảng Cộng sản đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng. Đặc biệt là ông Nguyễn Phú trọng, ông càng bệnh hoạn ông càng bất chấp. Một chính quyền bất nhân, trong nó là những lãnh đạo bất nhân. Khi họ cáu gắt hay hù hằn họ tỏ ra bất chấp và vô cùng nguy hiểm.

Những ngày giáp đại hội 13 ông Trọng say máu ăn thua ông đã trút hết những cơn thịnh nộ đó xuống đàu những người dân vô tội hằng này đang đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp.

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra năm năm một lần, và hàng chục người đã bị bắt giữ, theo các tổ chức nhân quyền. Giống như gà đá, khi vào trận nó rất hung hăng và tàn ác nữa. Đó là thực thế đáng buồn cho cái đất nước này.

Với Đại hội Đảng sắp diễn ra vào cuối tháng này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tham gia vào một cuộc đàn áp không có giới hạn đối với những người bất đồng chính kiến,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) khu vực châu Á nói về phiên tòa vừa diễn ra.

Nguyễn Phú Trọng, con người phản tiến bộ

Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bày tỏ quan điểm chỉ trích mà chính phủ không muốn nghe, và như vậy là đủ để tống họ vào tù nhiều năm vì tội danh không có thật,” thông cáo ngày 5/1 của HRW nói.

Không biết nếu ông Nguyễn Phú trọng khi bị đưa ra vành móng ngựa ông ta có míu máo như Đinh La Thăng hay không, nhưg rõ ràng khi ở đỉnh quyền lực ông ta rất ác. Hèn hạ, gian ác là những phẩm chất đáng khinh. Ông Nguyễn Phú Trọng, dù là còn chút hơi tàn cũng lệnh cho tòa án làm điều gian ác. Ông ta một con người đáng nguyền rủa.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô sẽ tự khai báo?

>>> Dân bị cấm bàn tán về nhân sự tứ trụ?

>>> Việt Nam giam giữ 258 tù nhân lương tâm – Thống kê mới nhất của Người Bảo vệ Nhân quyền

N.P Trọng cho xử 3 nhà báo độc lập để trả thù?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023