Nịnh Nguyễn Phú Trọng công khai, ông Vương Đình Huệ dụng ý gì?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=SACbhHGAb6o

Câu chuyện bắt đầu từ một sự kiện xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 28/2, một em bé 3 tuổi đã trèo khỏi ban công tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng và rơi xuống. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân tại khu vực.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội là tài xế xe tải đã nhanh chóng trèo lên mái tôn đỡ cháu bé ngay tại giây phút “sống còn“.

Ngay sau khi đỡ được cháu bé, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện Nhi cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Clip quay cảnh người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh được lan tỏa trên mạng nhanh chóng. Đây là một việc tốt đáng khen ngợi, dù cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh có đỡ được em bé hay không thì hành động quả cảm đó là đáng tuyên dương, rất đáng khen thưởng. Mọi lời tán dương với hành động này đều rất xứng đáng.

Đấy là hành động tốt, tuy nhiên trong bối cảnh xã hội xuống cấp đạo đức thì hành động quên thân, bất chấp nguy hiểm như thế là một điểm sáng rực trên bầu trời đêm của xã hội này.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã có hành động quả cảm

Chính Quyền giành lấy Nguyễn Ngọc Mạnh

Thực tế để có hành động tốt trong chính quyền và ngoài xã hội ở Việt Nam là rất hiếm. Chính vì vậy, khi một việc tốt xảy ra, dù anh Nguyễn Ngọc Mạnh chỉ là thường dân thì chính quyền cũng giành dật người có hành động quả cảm này về phe mình để chứng minh rằng. Bắt được hành động tốt hiếm hoi, ngày 1/3, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của và Bằng khen của Đoàn Thanh niên  cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Được biết vào chiều 01/3, cả Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng cũng xuất hiện trước báo chí tuyên dương hành động dũng cảm của anh Mạnh là tấm gương đẹp cho thanh niên Thủ đô, thanh niên Việt Nam học tập, lan tỏa tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, khó khăn.

Tiếp theo đó là Thành Đoàn tặng chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam cho anh Mạnh như xí phần, người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh là hình ảnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vậy.

Được biết trong buổi tuyên dương này, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nói rằng, ông muốn anh Nguyễn Ngọc Mạnh – một đoàn viên, hội viên của Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đông Anh sẽ nêu cao tinh thần “Thanh niên Thủ đô tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần dũng cảm, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô cùng noi theo.

Vâng! Đó là những gì mà cơ quan đoàn của Hà Nội đã làm. Vì sao họ làm rình rang thế? Bởi đơn giản những cơ quan thuộc sự quản lý của đảng đã không còn tốt đẹp gì trong mắt nhân dân nữa, trong đó có cơ quan đoàn. Chính cơ quan này đã dùng thanh niên như là một lực lượng tuyên truyền cho đảng và họ chống lại những giá trị dân chủ, nhân quyền mà thế giới văn minh đã áp dụng từ nhiều năm qua. Hiện nay, nhiều thanh niên tiến bộ, có nhận thức tốt họ tự thấy khoác lên mình chiếc áo xanh là hành động đáng xấu hổ chứ không phải đáng tự hào. Đứng vào hàng ngũ áo xanh là làm tay sai cho đảng chứ họ không còn được phép tự do sáng tạo như tuổi trẻ của những nước văn minh tiến bộ.

Thực ra Nguyễn Ngọc Mạnh làm điều tốt mà lương tâm người bình thường ở những nước khác đều có thể làm được. Hành động này trở nên sáng rực chỉ vì cả chính quyền và xã hội này đã quá xuống cấp đạo đức. Khi người nào tham ô, làm điều thiếu đạo đức thì đảng khai trừ người đó, nghĩa là người nào xấu xa họ trả người đó về phía dân. Còn với anh Nguyễn Ngọc Mạnh là dân làm được điều tốt, cả đoàn và đảng xí phần để lấy hình ành người này quảng bá cho đảng. Đấy là cách ứng xử không công bằng của đảng đối với dân.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh bị Thành Đoàn Hà Nội khoác áo xanh

Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn TP. HCM giành giật Nguyễn Ngọc M ạnh

Chu Hồng Minh là bí thư thành đoàn, một chức vụ ngang bằng với bí thư quận thì anh cũng chộp lấy cơ hội này mà đánh bóng tên tuổi và xây dựng thành tích. Ông Minh cho biết, ông muốn hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên Nguyễn Ngọc Mạnh lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô, trong Tháng Thanh niên năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào “Người tốt – Việc tốt” trong thanh niên Thủ đô để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực, những tấm gương sáng với tinh thần quả cảm được nhân rộng hơn nữa.

Ở tận Sài Gòn, cách chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng Hà Nội hàng ngàn cây số, Phó bí thư thường trực Trung ương đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh của TP. HCM – Bùi Quang Huy đã không chịu lép vế, anh ta cho ra ngay một Quyết định khen thưởng đối với Nguyễn Ngọc Mạnh cùng với số tiền thưởng là một triệu đồng để xí phần người anh hùng này.

Quyết định khen thưởng của thành đoàn TP. HCM

Từ những phản ứng của chính quyền mới thấy, hành động tốt rất bình thường ở các quốc gia khác thì ở Việt Nam nó trở nên hiếm noi một cách lạ thường. Hiện tượng xã hội xuống cấp, chính quyền thối nát như thế được mạng xã hội phản ánh hằng ngày, tuy nhiên chính quyền Hà Nội thường hay chụp mũ những người nói lên sự thật như thế là phản động, là nói xấu xã hội. Thế nhưng qua hành động giành giật Nguyễn Ngọc Mạnh như thế thì nó đã tự tố cáo là, người tốt việc tốt trong chính quyền và trong xã hội Việt Nam vô cùng hiếm hoi. Chính vì thế mới xảy ra cảnh giành giật người tốt để xây dựng hình ảnh đoàn địa phương của mình. Mà xây dựng hình ảnh đoàn thật tốt, thì cơ hội tiến thân cho các lãnh đạo đoàn sẽ rồng mở hơn. Nói chung đấy là mục đích chính trị chứ không gì khác.

Vương Đình Huệ nhìn thấy cơ hội chính trị trong sự kiện hiếm gặp này.

Việc tiến thân trong chế độ này xưa nay vốn nổi tiếng là nơi giành cho những người xu nịnh. Hành động nịnh thì ai cũng ghét, và người nịnh bị người khác coi thường. Tuy nhiên, bản chất tự nhiên cuiar con người là thích nghe lời nịnh nọt. Vậy nên người ta sử dụng hành động nịnh để làm phương tiện tiến thân không phải ít.

Chuyện ông Vương Đình Huệ trở thành cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta đã biết từ nhiều năm qua. Từ khi mà ông Trọng kéo Vương Đình Huệ từ vị trí bộ trưởng Bộ Tài Chính trong chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Và với hành động muốn đưa Huệ vào Bộ Chính Trị từ hội nghị trung ương 7 của đại hội 11 đã cho thấy ông Trọng trọng dụng ông Vương Đình Huệ thế nào. Tuy nhiên xưa nay người ta cứ nghĩ ông Huệ nhờ năng lực quản lý kinh tế mà được cất nhắc chứ ít ai nghĩ ông Vương Đình Huệ lại nịnh nọt Nguyễn phú Trọng. Tuy nhiên, những suy nghĩ như thế bị phá vỡ khi mà Vương Đình Huệ quyết định khen thưởng Nguyễn Ngọc Mạnh bằng những lời lẽ hết sức vuốt ve với Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của thư khen có đoạn như sau :

Vương Đình Huệ và thư khen của ông

Ngày 28/2/2021 tại chung cư 6B Nguyễn Huy Tưởng trên địa bàn quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội, cháu N.P.H (sinh năm 2018) rời từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà, trong lúc đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện, biết việc trên, với tinh thần dũng cảm, nhân ái, Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã phản ứng nhanh, ra khỏi xe, tìm cách trèo tường bao sang mái che tòa nhà và kịp thời đỡ được cháu bé đang trong tình trạng rơi tự do, cứu được tính mạng cháu.

Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của Anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân, vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống Tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của thủ đô Hà Nội, Đông Anh, văn hiến, anh Hùng.” (hết trích)

Ở trong văn bản này người ta chú ý đến một đoạn ngắn “phát huy truyền thống Tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của thủ đô Hà Nội, Đông Anh, văn hiến, anh Hùng”. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng có quê ở Đông Anh – Hà Nội. Trong câu này ông Vương Đình Huệ cố thêm từ “Anh Hùng”. Người ta cho rằng, ông Vương Đình Huệ đã khen Nguyễn Phú là anh hùng.

Phản ứng của xã hội

Luận anh hùng là để cho lịch sử đời sau phán xét. Phe ta khen phe mình, nếu là cấp trên khén cấp dưới thì đó là hành động khích lệ, còn cấp dưới khen cấp trên bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng không thật thì đó là nịnh nọt. Điều đáng nói là con người như ông Vương Đình Huệ lại dùng cách quá lộ liễu như vậy làm cho xã hội bàn tán xôn xao. Phản ứng trên facebook, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết một đoạn ngắn như sau “Đến mức này thì ta hết cả thứ trong dạ dày để ói ! Ta tịnh khẩu ( Á khẩu càng tốt )”

Vâng! Ông Đỗ Trung Quân đã nói thay nhiều người, và một status ngắn đã có đến 1100 like chứng tỏ ông đã nói hộ suy nghĩ rất nhiều người. Cách mà ông Vương Đình Huệ thể hiện đã làm bất ngờ quá nhiều người, hóa ra bao lâu nay ông Huệ dùng cách này để tiến thân chứ không hẳn là ông chỉ dùng năng lực bản thân.

Như đã nói ở phần trên, hành động nịnh không ai ưa, nhưng người nghe lại thích. Ông Vương Đình Huệ là một con người sâu sắc, có lẽ ông đã đánh giá nịnh là công cụ tiến thân lợi hại nên ông mới hành xử công khai và lộ liễu như vậy. Với hành động này ông đã mất khá nhiều điểm với người dân, nhưng có lẽ ông đã được điểm dưới con mắt ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực tế hiện nay, ông Huệ cũng chỉ mới chắc chắn ghế chủ tịch quốc hội, mà ghế chủ tịch quốc hội chưa phải là tột đỉnh quyền lực. Và có lẽ ông cần phải làm gì đó để có thể tiến tới ghế ông Nguyễn Phú Trọng. Và có vì tham vọng đó mà ông đã dùng cộng cụ lợi hại này. Đó là “nịnh”.

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân, cặp đấu hiếm gặp

>>> Trần Thanh Mẫn thắng Tô Lâm thì sẽ xuất hiện một Lê Hồng Anh thứ 2?

>>> Bị dồn vào thế bí, tô lâm lôi Tô Ân Xô ra đỡ đạn

Vì sao Tô lâm lại tung “tung cước” vào Trần Thanh Mẫn? Liệu ai sẽ thắng?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023