Tiếp theo mối làm ăn tỷ đô với Tập, Phạm Minh Chính lại “vung kiếm” dọa thuộc cấp?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=R_CJgetuSkk

Có lẽ ông Phạm Minh Chính muốn học cách ông Nguyễn Phú Trọng về cách thâu tóm quyền lực và tạo dựng vây cánh. Thân Tàu là bước đầu tiên cũng là phương pháp nòng cốt xuyên suốt thời gian nắm quyền ở vị trí tổng bí thư của ông.

Thời ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm đầu tiên sang Bắc Kinh vào năm 2012 cũng là lúc mà ông Phạm Minh Chính đã nắm chức bí thư Quảng Ninh được một năm. Ắt hẳn bước đi lúc đó của ông Trọng cũng làm cho ông Chính hiểu ý. Và lúc đó, được Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thực hiện dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn. Vừa có tấm gương Nguyễn Phú Trọng vừa có cơ hội do Nguyễn Tấn Dũng trao cho, Phạm Minh Chính vớ ngay cơ hội và làm theo khuôn mẫu của Nguyễn Phú Trọng.

Chính vì vậy, năm 2013 ông Chính kết nối với phía Trung Quốc và cùng với kiến trúc sư trưởng dự án Vành Đai Con Đường – Đào Nhất Đào thực hiện tham  vọng.

Kết quả là sau đó ông được vào Bộ Chính Trị và nắm chức trưởng ban tổ chức đầy quyền lực. Thành quả ngày tức thì khi lấy bài học làm bàn đạp cho sự nghiệp.

Cái hay của Phạm Minh Chính là ông ta biết ngay chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng là có ích cho sự nghiệp ngay khi Nguyễn Phú Trọng chưa thành công. Năm 2016 đánh dấu cú lật kèo ngoạn mục của Nguyễn Phú Trọng trước đối thủ Nguyễn Tấn Dũng thì thời gian này cũng chứng kiến sự thành công của Phạm Minh Chính sau 2 năm kết nối tạo quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Và có thể nói từ đó, những bước đi của Nguyễn Phú Trọng đều được Phạm Minh Chính làm theo.

Được biết, Nguyễn Phú Trọng có 2 chiến thuật lớn, đó là ông ta tạo mối quan hệ tốt với Bắc Kinh để tạo quyền lực. Từ quyền lực được sự giúp đỡ từ ngoại bang ấy, ông ta ra tay diệt trừ phe cánh đối nghịch trong nước tạo thế độc tôn. Nói theo ngông ngữ dân gian thì cầu viện ngoại bang để ra tay dọn cỏ bên trong. Đó là chiến lược rất rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy, chẳng lẽ ông Phạm Minh Chính không nhìn thấy?

Thực ra phát hiện ra kế sách của Nguyễn Phú Trọng từ sớm cho thấy Phạm Minh Chính là con người thông minh và nhanh nhạy. Ông đọc được Nguyễn Phú Trọng khi mà những đồng liêu của ông chưa hề nhìn thấy điều ấy. Và kết quả là Phạm Minh Chính vượt qua tất cả trong số họ để chiếm giữ chiếc ghế thủ tướng ngay khi chiếc ghế còn dính chặt trên tay Nguyễn Xuân Phúc.

Nắn gân là dấu hiệu buộc bên dưới phục tùng, dấu hiệu của một chính sách thanh trừng tương lai?

Ngày 27/03/2021, báo Tuổi Trẻ đăng bài viết “Ông Phạm Minh Chính: ‘Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm‘”. Cách nói ông Phạm Minh Chính khá khôn khéo, ông ta nói lời vừa xoa dịu vừa đe dọa để ai hiểu ý thì hiểu. Sắp tới ông ta nắm trong tay 4 ủy viên bộ chính trị, rất nhiều ủy viên trung ương đảng với 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc với thức quyền rất lớn. Nắm hết quyền quản lý kinh tế và xã hội của cả đất nước thì tất nhiên ông Phạm Minh Chính phải biết cách tạo vây cánh, và bằng cách nào đó ộng phải làm cho thuộc hạ phục tùng.

Cuộc chơi đã đổi ngôi, những thuộc hạ cũ của Nguyễn Xuân Phúc giờ cần phải hiểu chuyện với Phạm Minh Chính, đó là điều cần thiết. Bài báo vừa đăng là một tín hiệu đến các thuộc hạ đó phải biết làm thế nào cho phải đạo vối chủ mới.

Câu nói rằng “Công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, vững mạnh hơn, tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhân dân…” là câu nói quen thuộc của ông Nguyễn Phú Trọng. Bề ngoài thì đó là việc làm trong sạch đảng, nhưng sâu bên trong nó là công cụ thanh trừng. Bởi đơn giản nếu soi hết thì không quan chức nào không dính chàm. Việc làm trong sạch ấy là làm có chọn lựa, kẻ không trong sạch phe đối thủ thì phải loại bỏ còn kẻ không trong sạch phe ta thì lơ đi. Điều đáng nói là câu nói ấy giờ lại được thốt ra từ miệng Phạm Minh Chính. Ông ta đã dùng đúng chiêu bài mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng.

Thêm nữa là từ khi có tin Phạm Minh Chính nắm chức thủ tướng, thì nhiều lần báo chí lên tiếng cho thấy rằng, chính báo chí đã bị Phạm Minh Chính kiểm soát. Vì sao? Vì nếu xét kỹ sẽ thấy, báo chí là một thành phần quan trong trong chiến lược đe dọa các đảng viên thuộc cấp.

Nội dung bài báo cho thấy, Phạm Minh Chính đang kiểm soát tốt báo chí

Ngày 27/3, còn một tuần nữa là đến ngày nhậm chức thủ tướng, ông Phạm Minh Chính – trong vai trò trưởng Ban Tổ chức trung ương đã lên tiếng nắn gân đảng viên các cấp. Ông vận dụng tối đa công cụ đảng để nói về vấn đề “xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng”. Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của 1 triệu đảng viên trên cả nước chắc chắn đa phần trong đó sẽ thuộc diện quản lý của chính phủ trên khắp cả nước.

Ông Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, khó lường, khó dự đoán nhưng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được các cấp đặc biệt coi trọng. Hay nói đơn giản là vấn đề dân chủ và sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây làm cho đảng phải đặc biệt coi trọng. Sau đó ông cũng nói về quan trọng nhất, đó là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí – một cồn cụ lợi hại để thanh trừng đối thủ.

sau nắn gân thì đến xoa dịu

Nói về chống tham nhũng là hành động nắn gân, sau nắn gân là xoa dịu. Ông Chính quả là cao thủ không thua gì ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Chính nói: “Kỷ luật đảng viên, kỷ luật nhiều chúng ta chẳng vui vẻ gì, nhưng trong điều kiện đất nước ta, tình hình suy thoái như vậy, chúng ta phải làm. Trong nhiệm kỳ qua đã kiểm tra 265.000 tổ chức Đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp khi tỉ lệ thu hồi tài sản qua tham nhũng tăng từ 26% năm 2016 lên 38,43% năm 2020”.

Nói thật! Nếu quan chức nào dưới quyền Phạm Minh Chính mà đang dính tham nhũng thì ắt phải thấy lo âu về những con số thống kê như vậy. Đọc con số, những vị chưa bị lộ ắt hẳn là rất lo “sẽ đến lượt mình”. Thực sự đây là một lời nói xoa dịu nhưng trong lời nói ấy là có giấu viên đạn bên trong nên làm ai cũng phải ngán ngại.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đặc biệt chú trọng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp được đặt ra, thực hiện nhiều năm trước nhưng chưa hiệu quả thì nay đã đạt kết quả“.

Ômng Phạm Minh Chính cũng cho nay, trong thời gian ông làm trưởng ban tổ chức trung ương thì ông đã ra tay tinh giảm được giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối thuộc tỉnh, 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm trên 10.000 cấp trưởng, cấp phó…

Về tinh giản biên chế, số người làm việc hưởng lương phụ cấp từ ngân sách giảm 500.000 người (giảm 15%) so với tháng 4-2015. Nhờ vậy giảm 0,85% chi thường xuyên năm 2019 so với 2017, tức có 10.000 tỉ đồng/năm song vẫn đảm bảo tăng lương cơ sở 7%/năm.

Thực sự đây là bản báo cáo thành tích đẹp, tuy nhiên nó cũng cho thấy bàn tay sắt của ông Chính đã thọc rất sâu từ trung ương đến địa phương. Ai dám chắc khi lên nắm thủ tướng ông không thực hiện thêm đợt thanh lọc như thế để củng cố quyền lực?

Phạm Minh Chính, một nhân vật làm nhiều đảng viên thuộc cấp phải sợ?

Để kéo dài công tác thanh lọc từ thời làm trưởng ban kinh tế đến thời làm thủ tướng săp tới, ông Phạm Minh Chính đã nói rằng “các hạn chế cần khắc phục được ông Chính nêu ra như thể chế hóa nghị quyết còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc có nơi còn bị động, thiếu sắc bén. Đặc biệt, tình trạng suy thoái vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa là vấn đề còn nhức nhối cần tiếp tục, kiên trì hơn nữa. Việc nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu một số bộ máy tổ chức Đảng còn thấp, chưa được củng cố, chưa có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm một cách minh bạch…

Vâng! Với cách nói như vậy, đảng viên dưới quyền phải hiểu, lưỡi dao dùng để thanh lọc nhân sự ông Phạm Minh Chính vẫn còn đang thủ trong người, đợi khi ngồi vào ghế mới ông ta sẽ ra tay tiếp.

Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì” hay “các đồng chí không phục thì tôi không vui vẻ gì”?

Cũng theo ông Chính, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành từng bước, từng việc, kỹ lưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội XIII, nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đã huy động 8 cơ quan tham gia.

Vẫn là lưỡi dao “công tác xây dựng đảng”. Ông Chính nói rằng, qua 35 năm đổi mới, công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ. Hay nói đúng hơn, ý của ong Chính là: “để đảng vững mạnh thì phải thanh lọc, mặc dù thanh lọc các đồng chí tôi rất đau lòng”. Rất khó phân biệt đồng chí phản tội đảng với đồng chí phản bội sếp. Nhiều khi không chấp nhận cách làm của sếp nhưng thuộc hạ vẫn trung thành với đảng thì sao? Sự mập mờ ấy, dễ giúp cho những kẻ có thủ đoạn chính trị cao thanh lọc nhân sự. Ắt hẳn con người cao thủ như ông Phạm Minh Chính biết dùng chiêu này.

Nhiệm kỳ XI chúng ta quy định các cấp chính quyền tiếp dân, nhưng cấp ủy, bí thư cấp ủy ít khi tiếp dân. Thậm chí có nơi dân biểu tình kéo đến trụ sở tỉnh ủy, huyện ủy, các đồng chí có trách nhiệm còn báo cáo là thôi bí thư tỉnh ủy, huyện ủy đừng về nữa, dân đang bao vây” – ông Chính nêu, đồng thời cho rằng tình trạng này không chấp nhận được.

Những ngày cuối cùng với vai trò trưởng Ban Tổ chức trung ương, ông Phạm Minh Chính lưu ý các đảng viên thuộc cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Thắt chặt mối quan hệ giữ Đảng và nhân dân, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Lời nói này là thông điệp, lần nói chuyện này là lần nhắn giởi đảng viên thuộc cấp rằng, với tư cách mới ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì để có một bộ máy chính phủ đồng nhất hơn và biết phục tùng. Bên ngoài làm bạn với Tập thân thiết, bên trong cầm cương hết mọi đảng viên thuộc cấp. Phạm Minh Chính có thể sẽ là con người còn đáng sợ hơn cả Nguyễn Phú Trọng trong một tương lại không xa.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lo sợ lật đổ, Nguyễn Phú Trọng phong hàm trăm tướng?

>>> “Nổ” lần cuối, Nguyễn Xuân Phúc sa bẫy Nguyễn Phú Trọng

>>> Nỗ lực của Nguyễn Tấn Dũng gặp thất bại, ai đã ra tay với Nguyễn Minh Triết?

Đáng khen! Không còn gì để mất, Lưu Bình Nhưỡng vỗ mặt cả Bộ Chính Trị


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023