Hơn ngàn người muốn về ùn ứ giữa đường, lãnh đạo Long An ra đối thoại

Link Video: https://youtu.be/tZTCCRmoiwM

Đến giữa trưa 30-9, lãnh đạo UBND tỉnh Long An vẫn đang đối thoại với hơn 1.000 người dân muốn về quê đang ùn ứ tại khu vực huyện Đức Hòa.

Sáng 30-9, cả ngàn người dân đi xe máy từ các xã huyện Đức Hòa, Long An giáp ranh TP.HCM đổ ra quốc lộ N2 và ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Đa số họ là dân từ các tỉnh miền Tây mong muốn trở về nhà sau nhiều tháng giãn cách, không có việc làm…

Ông Phan Nhân Duy – bí thư Huyện ủy Đức Hòa – cho biết nhiều người đã đi từ giữa đêm nhưng bị chặn lại nên chờ đến sáng.

Khi dân tụ tập đông, huyện đã báo tỉnh và lập tức cử lực lượng ra đối thoại, mong bà con bình tĩnh tạm quay về để tỉnh có phương án hỗ trợ, vì giờ Long An có cho đi thì xuống các chốt kiểm soát dịch các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũng không cho qua“, ông Duy nói.

Bên cạnh đó, huyện chuẩn bị ngay một điểm tạm trú tạm thời để người dân không quay về có chỗ “che mưa che nắng“.

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã đến hiện trường, chia ra nhiều nhóm nhỏ trực tiếp đối thoại, mời người dân về một nhà xưởng trống gần đó ghi nhận ý kiến để tổ chức phương án hỗ trợ.

Đến khoảng 9h sáng, đã có hơn 1.000 người tụ tập trên quốc lộ N2 dù trời đổ mưa.

Ảnh: hàng ngàn người dầm mưa đứng giữa Quốc lộ bị chặn không cho qua chốt ở Cầu Đức Hòa, xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân không kìm được nước mắt cho biết cũng hiểu hoàn cảnh, nhưng đã hết cách nên mới phải “liều mình” trở về quê.

Nhà có 4 người, chồng đi cách ly, tôi làm công nhân mà mấy tháng nay mất việc, không còn biết sống sao. Đêm qua ở giữa đường con nó lạnh lắm, nhưng tôi động viên nó cố gắng chứ không có chỗ quay lại nữa” – chị Trần Thị Ngoan, 31 tuổi, quê Cà Mau, vừa khóc nói.

Đến 11h trưa, người dân được chia ra nhiều nhóm. Ai muốn ở lại tỉnh sẽ bàn tiếp các phương án hỗ trợ, ai muốn về quê nhà tại Long An tỉnh hỗ trợ giải quyết, ai ở các tỉnh khác thì tỉnh sẽ tiếp tục rà soát danh sách, đưa về chỗ ở tạm để liên hệ với các địa phương.

Trước đó từ hôm 21-9 đã xảy ra tình trạng người dân miền Tây ồ ạt kéo về đi ngang qua Long an bị kẹt lại, chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh – Lê Thanh Đông nói: “Hiện nay, bình quân mỗi ngày các chốt phải kiểm soát trên 2.000 phương tiện cá nhân qua lại, trong đó chủ yếu là người dân tại các tỉnh miền Tây. Theo thống kê, những người đổ về chủ yếu là công nhân đã mất việc nhiều ngày, không có thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, do chốt bên tỉnh Đồng Tháp chưa cho qua dẫn đến ùn ứ trên địa bàn huyện rất nhiều. Cụ thể, ngày 22/9, có khoảng 200 người dân miền Tây ùn ứ ngay chốt bên tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh với huyện Tân Thạnh. Hiện nay, các chốt trên Quốc lộ 62 và N2 tiếp tục ùn ứ vì người dân liên tục đổ về.

Anh Nguyễn Hữu Long (ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Tôi lên huyện Đức Hòa làm công nhân hơn 1 tháng thì dịch bệnh bùng phát dẫn đến mất việc làm hơn 2 tháng. Giờ đây, không còn chi phí sinh hoạt nên tôi quyết định chạy xe về quê. Chiều 22/9, tôi đến chốt tỉnh Đồng Tháp nhưng đến hôm nay vẫn chưa được qua”.

Tương tự, chị Trần Thị Hằng (quê Đồng Tháp) nghẹn ngào: “Tôi lên Đức Hòa làm công nhân, 3 tháng nay mất việc, không có thu nhập, trong khi đó 2 cháu nhỏ còn phải uống sữa. Do đó, khi Long An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, tôi quyết định trả nhà trọ về quê. Biết là việc đi qua các chốt rất khó khăn nhưng chúng tôi không thể ở lại được, giờ chỉ mong chính quyền địa phương sớm giải quyết cho qua chốt”.

Nhiều người quá mệt nên tìm chỗ nằm nghỉ ngơi đợi được qua chốt tại tỉnh Đồng Tháp

Ảnh: rất nhiều phụ nữ ôm con nhỏ cũng không thể qua chốt chặn và cũng không thể quay về nên cứ ở đó chờ đợi từ vài hôm trước

Đối với người lớn, việc chạy xe hàng chục, hàng trăm kilomet để về quê là rất mệt mỏi và đầy nguy hiểm, huống chi là những đứa trẻ mới chỉ được vài tháng tuổi.

Trên FB cá nhân, Bác sỹ Lương Trường Sơn dẫn bản tin với dòng chữ đau đớn: “SAO DÂN TÔI KHỔ THẾ NÀY, TRỜI ƠI!

Bác sỹ Sơn xúc động làm hai câu thơ:

Hãy tự cứu lấy mình!

Chớ tin, Chớ đợi, Chớ chờ!

Về quê mới thực cuộc đời bình yên!

Đây là hậu quả của một chiến lược phòng chống dịch cực đoan phi khoa học và tàn ác” Bác sỹ Lương Trường Sơn nêu bình luận.

FB Nguyễn Thanh Nhân viết rằng:

Sài gòn lâu nay được mệnh danh là xứ sở của đất lành chim đậu. Nhưng giờ đây, chính sự bảo thủ, cố chấp và ngu dốt của mấy ông mà dân sống trong bất an, muốn rời bỏ đi nơi khác.

FB Nguyễn Quốc Nguyên:

Khi niềm tin cạn kiệt, họ không tin vào bất cứ lời hứa nào. Dự đoán rằng đợt rút chạy này sẽ khốc liệt hơn, và đây cũng là cơ hội cho các tỉnh thành Đồng băng sông Cửu long kêu gọi cuộc đầu tư theo di dân trở về.

FB Pham Tam Hieu:

Không thể hiểu nổi chính sách ngăn cấm dân trở về nhà của kẻ nào nghĩ ra mà tàn ác tận cùng vậy? Như nước Ý, dù ở vùng đỏ là bị nặng nhất, vẫn luôn được trở về nhà ở vùng trắng không dịch, trong mọi trường hợp, không cần lý do.”

Ảnh: lãnh đạo tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm – phó chủ tịch UBND tỉnh Long An (người đứng nói bên trái) ra đối thoại với dân

Trên FB cá nhân nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận:

Đâu là giọt nước mắt cho Dân…

Hơn 4 tháng cầm cự, đã nhiều lần cố đào thoát nhưng đều bất thành. Mấy hôm nay, nhiều lao động tứ xứ lên Saigon, Bình dương, Đồng nai đã không thể ở lại được nữa vì không đủ điều kiện, trong số họ còn nhiều người nợ tiền trọ không có để đóng. Họ đành cố gắng thêm một lần đào thoát nhưng lại bất thành. Không thể vượt qua các chốt chặn với lực lượng công an quân đội trấn giữ, dù cho các tỉnh này vào ngày mai sẽ có những biện pháp nới lỏng hơn, nhưng họ đã hết cách.

Trước sự chỉ đạo cứng rắn của Trung ương đưa người vào Saigon để làm việc, và ngăn chặn người lao động về quê.

Trong những người này đa số đều là công nhân, họ chẳng tin và hi vọng gì cái cách gọi là nới lỏng ấy, vì thêm một ngày ở lại thì chi phí với họ là quá sức.

Trong khi muôn Dân đã sức cùng lực kiệt vì đã “hợp tác” cùng Chính phủ chống dịch cả 4 tháng, thì đổi lại là sự đối xử lạnh lùng pha chút bạc bẽo. Trong 4 tháng qua, ở đây không có nhận được sự hỗ trợ gì từ Chính phủ dù chỉ một đồng. Trong 4 tháng qua, không có ai ở đây nhận được chia sẻ dù là lời hỏi thăm. Nhốt họ lại dúi vào một xó tách biệt, khác với những hình ảnh chiếu ở trên tivi là các lãnh đạo tỏ ra quan tâm hỗ trợ dân dữ lắm.

Trong khi người Dân phải tìm cách đào thoát để đi tìm sự sự sống ngay nơi cái chết cận kề, thì quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước có vẻ “bận rộn”.

Họ bận thức tới khuya để tính toán trong dòng họ bên ngoại, bên nội của mình ai chưa nhận được hỗ trợ mặc dù nhà ở Vila.

Họ bận tính toán xin ngân sách hỗ trợ cho công an, quân đội chống dịch.

Họ bận phải tính toán từng kit test một, nếu bán hàng trăm triệu kit sẽ lãi bao nhiêu?

Họ bận xem mua Vaccine tàu được lại quả bao nhiêu so với Vaccine Âu- Mỹ?

Trung ương bận kiểu Trung ương, Thành phố cũng bận kiểu Thành phố.

Tp họ bận xem tìm cách phạt Dân kiểu nào vừa ăn được nhiều tiền vừa đỡ bị Dân chửi khi nới lỏng.

Quận bận xem bán mấy hàng rào kẽm gai được bao tiền? Phường bận cách nào đó thu được nhiều sau khi mấy tháng nhà hàng, cà phê đóng cửa.

Và họ bận nhiều thứ khác mà họ chẳng đếm xỉa gì tới Nhân dân, Nhân dân kêu gào vì đói họ phớt lờ. Trẻ con khóc vì khát sữa họ bận quá sao mà nghe?

Họ bận tới mức họ quên rằng họ đang ăn cơm bằng thuế Dân, áo mặc cũng từ Dân. Có khi, quan chức họ bận quá nên quên mất họ là con người.

Mấy hôm nay trời Saigon mưa, mưa tầm tả, từng đoàn xe kéo nhau rời bỏ thành phố trong u tối, dẫu rằng ngày mai sẽ có chút “ánh sáng”, họ bị chặn lại, chờ đợi mấy tiếng dưới cơn mưa, lệnh phải quay lại, thất vọng, và bất lực.

Trời càng mưa to, mưa như trút nước nhấn chìm nỗi đau và bao lo lắng cũng như sự thống khổ, tủi nhục của thân phận tha hương, nuốt nỗi đau vào lòng – trời vẫn cứ đổ mưa, đâu là nước mắt Dân tôi?

Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Cục tức” vẫn chưa tan, Đảng Cộng Sản cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn

>>> Sinh mạng người dân là đồ chơi chính trị?

>>> Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm: Vi phạm quyền con người và vi phạm Luật hình sự

Nguyễn Phú Trọng trở chứng quật Trần Tuấn Anh?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023