Tổng Bí Thư chọn độc dược làm… ‘biệt dược’!

Link Video: https://youtu.be/7BkcGlGLfxw

Diễn văn khai mạc Hội nghị Cán bộ toàn quốc của ông Nguyễn Phú Trọng hồi cuối tuần vừa qua cho thấy, Tổng Bí thư hoàn toàn nhất trí với việc chọn độc dược làm… “biệt dược”, hứa hẹn thực trạng sẽ vừa… nghiêm, vừa… buồn!…

Nhà báo Trân Văn đưa ra nhận định trong bài phân tích “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” trên VOA như sau:

Mục tiêu của Hội nghị Cán bộ toàn quốc vừa qua là… quán triệt và triển khai hai thứ: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN khóa 13 và… Quy định của BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 cùng về… công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng!

Trong diễn văn dài khoảng 8.000 chữ, ông Trọng lặp đi, lặp lại những nội dung vừa không mới, vừa không đúng!

Nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn quên mình, phấn đấu không mệt mỏi để mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân thì tại sao trong vài chục năm nay, BCH TƯ đảng CSVN khóa nào cũng phải thảo luận, ban hành đủ loại nghị quyết, kết luận, qui định về xây dựng, chỉnh đốn đảng mà theo Tổng Bí thư thì… lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước?..

Nếu… ‘đảng ta’ đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, đường lối đúng đắn, bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ thì hà cớ gì đảng càng ngày càng hoảng vì nhiều đồng chí… suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, còn nhân dân… bức xúc, đe dọa… sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ?..

Không rệu rã, mục ruỗng tại sao mãi luyến láy. rằng… xây dựng, chỉnh đốn phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày.

Có khi giải quyết xong vấn đề này lại nảy sinh vấn đề khác, làm được việc này lại xuất hiện việc khác.

Nếu không xác định như vậy thì mỗi khi thấy có sự việc tiêu cực sẽ dễ mất bình tĩnh, nảy sinh tư tưởng bi quan, hoài nghi, hoặc mất niềm tin, phủ nhận mọi sự cố gắng và kết quả chung.

Ba câu hỏi mà ông Trọng tự chọn để tự trả lời trong diễn văn khai mạc Hội nghị Cán bộ toàn quốc: Lâu nay, chúng ta từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì sao lần này BCH TƯ lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này? Những tinh thần mới, nội dung mới là gì? Phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết lần này, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động?

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị Cán bộ toàn quốc hôm 9-12

Cho thấy đảng của ông là tổ chức “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đã nhanh còn mạnh!

Làm sao có thể giải quyết thực trạng mà ông Trọng thú nhận chỉ bằng việc… bổ sung những quy định mới về công tác giám sát việc chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch, thu nhập, chuyển tiền, mua tài sản ở nước ngoài,…

Ông Trọng ví von những quy định mới là… những “biệt dược” giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống…

Tại sao không tổ chức điều tra – trừng trị những hành động đã đầu độc cả hệ thống công quyền như: Gian lận bằng cấp, tìm kiếm song tịch, chuyển tiền ra ngoài quốc, mua tài sản ở ngoại quốc,… mà chỉ… giám sát từ… giờ trở đi?

Chẳng lẽ các thành viên BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này thật sự tin rằng… “biệt dược” có tên… “giám sát” sẽ khiến… ‘đảng ta’ ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, gắn bó với nhân dân mật thiết hơn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn…

Đặc biệt sẽ khiến… những người có sai phạm, không còn đủ uy tín, năng lực làm việc… từ chức không cần đợi đến hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại?

Ảnh: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên sau đó ông đã nhận 14 năm tù vì hai tội danh tham nhũng trong vụ AVG

Lẽ nào ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an sắp xông lên phía trước xin… từ chức?

Nếu những lời… gan ruột của ông Trọng không đủ… sáng khi ông Tô Lâm… tự soi rọi nên vẫn tại vị một cách an ổn… có thể xem ông Trọng và 177 thành viên BCH TƯ khóa 13… không thực hiện trách nhiệm nêu gương, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh,… không?

Sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao giải Lê Nin, được tác giả Hiếu Bá Linh gọi tên là “Một giải thưởng đã chết được trao tặng cho một người sắp chết” trong bài viết có nội dung như sau:

Chiều 15-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, ông Leonid Kalashnikov, phó chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lênin.

Giải thưởng Lênin ra đời ngày 23 tháng 6 năm 1925, trao cho những công dân Liên Xô (nhấn mạnh: chỉ dành cho công dân Liên Xô) có thành tích xuất sắc và lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật và kiến trúc. Ngày trao giải được quy định là ngày 22 tháng 4, tức sinh nhật của Vladimir Lenin.

Đến năm 1991, Nhà nước cộng sản Liên Xô sụp đổ, thì giải thưởng này cũng chết theo. Như vậy, giải thưởng Lênin là một giải thưởng đã chết, được trao tặng cho một người sắp chết (TBT Nguyễn Phú Trọng).

Facebooker Dương Quốc Chính bình luận: “Bọn giang hồ quán nước đồn là bác mình sắp được nghỉ ngơi. Chính thế nên mới sắp có họp Quốc hội bất thường (tự nhiên ai rảnh mà họp QH bất thường khi không có biến cố gì lớn, thường vụ QH quyết được rồi)“.

Chính thế, nên phải trao gấp cái giải thưởng gì đó cho bác, trước khi bác nghỉ.

Ảnh: bộ dạng của các vị Chủ tịch nước, Thủ tướng… đứng chầu trong lễ trao giải thưởng Lê Nin cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh cắt từ Clip

Mà tầm này chỉ có giải thưởng Lênin mới xứng tầm bác chứ chả nhẽ xin giải Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông, hay Fidel Castro (chả biết có không?). Vì cái sự gấp gáp đó nên việc trao giải nó chả tuân thủ nguyên tắc của giải, nhân dân có thể thông cảm!“.

Bọn Nga đểu nữa là nó không trao giải vào kỷ niệm ngày sinh Lênin (22-4) mà lại trao vào năm kỷ niệm 30 năm ngày Liên Xô sụp đổ! Chỉ 10 ngày sau ngày trao giải cho bác cả là kỷ niệm ngày đó“.

Bạn đọc đừng nhầm với Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lênin (hay Giải thưởng Quốc tế Lênin) mà TBT Lê Duẩn từng được trao tặng hồi năm 1979.

Giải thưởng này cũng đã chết khi Liên bang Xô Viết tan rã hồi năm 1991. Ngoài ra, hai huy hiệu của hai giải thưởng này cũng khác nhau.

Các bạn cũng đừng nhầm với “Giải thưởng Tỉnh trưởng Ulyanovsk” được đặt theo tên của Lênin.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, ông Sergey Ivanovich Morozov, Tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovsk (Nga) đã ký sắc lệnh thành lập “Giải thưởng Tỉnh trưởng Ulyanovsk” mang tên Giải thưởng Lênin.

Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 nhằm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Vladimir Lenin, người có quê hương nhỏ bé là Ulyanovsk (Simbirsk).

Đây là một hình thức tái lập Giải thưởng Lênin, tuy nhiên có những khác biệt rất lớn, như sau:

– Giải thưởng này là một giải thưởng địa phương tỉnh Uljanowsk, trong khi Giải thưởng Lênin hồi xưa là giải thưởng quốc gia.

Giải thưởng tỉnh sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc quảng bá và phổ biến những thành tựu của tỉnh chúng ta, của những người đồng hương tài năng của chúng ta.

Tôi chắc chắn rằng trong thời đại của chúng ta có những thành tựu và những người xứng đáng nhận được những giải thưởng lớn”, Tỉnh trưởng Sergei Morozov phát biểu vào ngày thành lập giải thưởng này.

– Giải thưởng được trao cho tập thể hoặc cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hoặc cho những thành tựu sáng tạo trong văn học và nghệ thuật, được thực hiện ở tỉnh Ulyanovsk, góp phần tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Giải thưởng quy định sẽ được trao vào ngày sinh của Lênin (22/4), 5 năm một lần từ năm 2020, số tiền của giải thưởng là 1 triệu rúp.

Như vậy, giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2020, lần thứ nhì vào năm 2025. Cho nên không thể có chuyện trao giải thưởng vào năm 2021 được. Hơn nữa, TBT Nguyễn Phú Trọng làm việc trong lĩnh vực chính trị, không nằm trong những lĩnh vực được trao giải thưởng.

Thu Thuỷ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khởi tố công ty Việt Á – hàng ngàn tỷ đã bị Bộ Y tế bỏ mặc để rơi vào tay MAFIA y tế như thế nào

>>> Hàng hoá tắc tại cửa khẩu, Việt Nam không thể kiện Trung Quốc ra Tổ chức thương mại thế giới

>>> Liên Hợp Quốc: Đại dịch khiến dân Việt Nam nhiều lo lắng và có nơi 1/5 ‘mất hết thu nhập’

Kít xét nghiệm rởm của Việt Á: Vụ lừa đảo mang tầm quốc gia, Tổng Trọng cũng là đồng phạm


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023