12 bà mẹ Ukraine hy sinh khi chiến đấu với binh lính của Putin

Link Video: https://youtu.be/99IBh8bcct4

Hôm qua, một làn sóng tiếc thương tràn ngập khi một bà mẹ Ukraine đã hy sinh trên chiến tuyến chống lại quân lính của Putin xâm lược. Bà là một trong 12 bà mẹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của binh lính Putin.

Nữ anh hùng Olga Semidyanova – đã bị tử thương khi đang chiến đấu với lực lượng Nga khi đơn vị cô hầu hết đã bị quân Nga giết chết.

Những người Ukraine bày tỏ lòng biết ơn tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội tưởng nhớ đến Olga, bà mẹ hy sinh trong cuộc giao tranh vào ngày 3 tháng 3.

Cùng với sáu đứa con ruột của mình, bà Olga đã nhận nuôi sáu đứa trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi ở địa phương.

Thân thể bà vẫn chưa được thu nhận lại toàn vẹn sau cuộc chiến để gia đình có thể tiến hành chôn cất.

Con gái bà, Julia, cho biết: “Bà ấy đã cứu những người lính đến người cuối cùng. Chúng tôi có những bức ảnh nơi bà hy sinh – nhưng hiện cuộc chiến đấu còn tiếp diễn căng thẳng nên gia đình vẫn chưa thể chôn cất mẹ tôi ”.

Chính phủ Ukraine đã tuyên dương tinh thần hy sinh anh dũng và cuộc đời đầy lòng vị tha của bà Olga.

Những người phụ nữ Ukraine tham gia quân đội bảo vệ tổ quốc

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết: “ấy đã bị giết trong một cuộc đối đầu với những tên côn đồ Nga. Ngay cả khi hiểu rằng toàn bộ trung đoàn chiến đấu có thể bị giết, ấy vẫn kiên quyết bảo vệ đất nước đến cùng. ấy là một anh hùng dân tộc. Đối với tôi, bà ấy thật sự là một nữ anh hùng”.

Olga sống ở thành phố Marhanets, cách xa nơi xảy ra cuộc giao  tranh khoảng 240 km.

Trước đây, bà đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ anh hùng, vì đã nuôi trên 5 người con.

Marina Ivanchenko nói trên Facebook: “Người phụ nữ Ukraine này thực sự là một anh hùng.” Một người dùng khác nói: “hãy yên nghỉ Olga Semidyanova, người anh hùng của Ukraine ở châu Âu.”

Chuk Towers đăng tải dòng trạng thái: “Olga Semidyanova đã chiến đấu đến cùng cho đất nước của cô ấy. Người anh hùng hãy yên nghỉ giấc ngàn thu.”

Stewart Merritt ghi rằng: “Người anh hùng bất tử.”

Hôm qua Ukraine còn vinh danh hai người đàn ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của tên lửa hành trình hôm Chủ nhật vào một căn cứ quân sự được sử dụng cho các cuộc tập trận của NATO cách biên giới Ba Lan khoảng 12 dặm.

Những người phụ nữ đau đớn khóc thương hai người lính Roman Rak và Mykola Mykytiuk, họ được an nghỉ trong quan tài lót vải trắng.

Hàng trăm người đã đến bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương cùng người thân và hàng xóm trong đám tang tại nhà thờ.

Deacon Taras Hlova cho biết: “Những người này giống như những thiên thần đối với chúng tôi. Họ đã chết để bảo vệ chúng tôi. Họ là những anh hùng của chúng tôi, của tổ quốc Ukraine. Những người anh hùng của nhân dân. Những người anh hùng không bao giờ chết ”.

Những người đồng đội khiêng quan tài phủ cờ ra khỏi nhà thờ ở Starychi để chôn cất.

Nhà thờ nằm ​​gần căn cứ ở Yavoriv, ​​cách biên giới 12 dặm, nơi những người đàn ông ở độ tuổi 40 và 50, trong số 35 người đã thiệt mạng, 135 người khác bị thương.

Trong khi đó, khi thành phố Mariupol bị bao vây , các bác sĩ và y tá tiếp tục điều trị cho bệnh nhân mặc dù bệnh viện đã bị quân Nga chiếm đóng.

Thực tế là họ đang bị bắt làm con tin sau khi quân đội Nga chiếm giữ nơi này làm vị trí nhắm bắn vào các lực lượng Ukraine.

Vị chỉ huy phía Ukraine, Pavlo Kyrylenko nói rằng quân Nga đã bắt 400 người dân dồn vào khu Chăm sóc Đặc biệt của bệnh viện cùng với khoảng 100 bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện, để làm lá chắn trước sự chống trả quyết liệt của lực lượng chiến đấu Ukraine tại đây.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk bày tỏ sự đau lòng trước những hy sinh và mất mát vừa qua.

Các bác sĩ từ các bệnh viện khác ở Mariupol đã tự quay một video để nói với thế giới về sự khủng khiếp mà họ đã chứng kiến ​khi quân Nga tấn công liên tục vào thành phố. Một nữ bác sỹ nói: “Chúng tôi không muốn trở thành anh hùng và liệt sĩ sau khi chết. Những vết thương từ cuộc chiến mà các bác sĩ đang phải đối phó thật kinh khủng. Đó là tay và chân bị xé toạc, mắt bị khoét, cơ thể bị xé thành nhiều mảnh, da thịt bên trong bị rơi ra ngoài.”

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp 

Kasse animation 7.8.2023