Viết tâm thư cầu cứu Nguyễn Phú Trọng nhưng đáp lại là cú “trảm”, lý do vì sao?

Link Video: https://youtu.be/jppERCFi9DI

Vào tháng Giêng 2022, sau khi hủy kèo đấu giá đất, ông Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã có tâm thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM). Với hy vọng là thoát tội khuynh đảo thị trường bất động sản. Trong đó, lý do chấm dứt hợp đồng được ông Dũng đưa ra là vì nhận thấy việc trúng đấu giá với kết quả 2,45 tỷ đồng/m2 sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh tế nói chung.

Việc đẩy giá đất cao và hủy cọc là kết hoạch không lành mạnh. Ông Đỗ Anh Dũng muốn đẩy giá bất động sản lên cao để định giá lại những khối bất động sản mà tập đoàn đang sở hữu vì vậy vốn chủ sở hữu của tập đoàn được định giá cao hơn bình thường, nhờ đó ông hút vốn ngân hàng. Đây là hành động khấy đảo thị trường bất động sản một cách bất hợp pháp, nó tạo cho thì trường chứng khoán phát triển méo mó mà phần thiệt hại lớn là người dân.

Có lẽ ngửi thấy mùi chẳng lành nên ông Đỗ Anh Dũng đã viết tâm thư. Trong thư ông có nói: “Chúng tôi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12, Khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công“.

Vì sao ông Đỗ Anh Dũng viết thư cho ông Nguyễn Phú Trọng như là tâm sự với người nhà vậy? Vì đơn giản, ông Đỗ Anh Dũng là người thuộc hàng “dòng dõi quý tộc”, là người nhà của những gia đình quan chức gộc. Được biết, phu nhân đã mất của ông Đỗ Anh Dũng, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, là con gái của ông Nguyễn Văn Long – Nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trong 10 năm (giai đoạn 1958-1968). Mà ông Nguyễn Văn Long là anh em con chú, con bác ruột của ông Nguyễn Lương Bằng – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, theo tờ báo. Một gia thế rất khủng.

Hình: Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng đáp lời như thế nào?

Việc bắt nhốt ông Đõ Anh Dũng và các con ông này cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã phớt lờ lời khẩn cầu của ông Đỗ Anh Dũng. Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò lên để đốt những vụ án lớn một cách rất cương quyết thì không thể nào ông mềm lòng được. Ông không hề nương tay với bất kỳ vụ án nào mà ông đang nhắm đến đó là mục đích xây dựng tên tuổi. Mà một khi không được ông Trọng để ý cứu xét thì ông Đỗ Anh Dũng sẽ không còn cơ hội nào. Ông Đỗ Anh Dũng cần phải trả giá cho những gì mà ông đã làm trong quá khứ, đó là công bằng. Bằng chứng sai phạm rành rành thì không thể trốn đâu được.

Hôm ngày 6/4, trên báo Soha có giật tít “Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có thể đối diện án chung thân”. Được biết báo nhà nước là công cụ của chính quyền, vì thế những tờ báo này nói bóng nói gió về mức án dành cho ông chủ của Tân Hoàng Minh như là bước ném đá dò đường để xem phản ứng dư luận thế nào về mức án đó. Có thể nói, đó là mức án khá nặng.

Với số tiền thu được từ việc lừa đảo lên đến 10.300 tỷ, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng, nhiều khả năng là tù chung thân. Nhiều chuyên gia cho biết như vậy. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Bộ Công An đánh giá hành vi của ông Dũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ba công ty con của Tân Hoàng Minh đã đưa ra những thông tin không có thật ngay từ ban đầu để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền rồi sau đó chiếm đoạt, sử dụng số tiền đã nhận được của nhà đầu tư vào mục đích khác với mục đích ban đầu.

Hình: Ông Đỗ Anh Dũng có thể chịu mức án chung thân

Với số tiền thu được từ việc thực hiện hành vi là rất lớn, lên đến 10.300 tỷ thì ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. Bởi vì số tiền lừa đảo quá lớn. Số tiền tiền này được huy động được từ việc phát hành 9 đợt trái phiếu nhưng lại sử dụng trái mục đích, không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. ông Dũng và đồng phạm sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tội phạm này, chỉ cần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Như vậy, với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.

Rõ ràng là sự kêu cứu lên người đứng đầu đảng đã thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã già, ông muốn thể hiện trước người dân rằng, ông không khoang nhượng để lưu danh sử sách như là người chống tham nhũng mạnh nhất của ĐCS. Ông Nguyễn Phú Trọng nếu có bao che thì chỉ bao che những người tâm đắc của ông mà thôi, còn những người thuộc gia đình có công khác ông không quan tâm. Bởi vì nếu ông Trọng chùn tay, thì ắt tên tuổi của ông sẽ không được thừa nhận. Vì thế, khó mà có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghĩ lại. Xem ra ông Đỗ Anh Dũng hết đường thoát.

Hình: Ông Đỗ Anh Dũng

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu?

>>> Tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì?

>>> Chính phủ Đức ra lệnh trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga

Trung tướng Đỗ Quyết, bị ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật, là ai?


Kasse animation 7.8.2023