Biến lớn ở Bộ Ngoại Giao: 2 ông họ Tô bộ Công An tóm ông họ Tô ở Bộ Ngoại Giao!

Link Video: https://youtu.be/fbwjB4Lvij4

Cứ nhìn thảm họa là thấy thấy cơ hội kiếm tiền, đó là đặc tính của rất nhiều quan tham Việt Nam. Nếu trượt dài theo con đường thất đức này thì có ngày phải trả giá. Khi dân bị thiên tại lũ lục, quan chức nào trở lòng tham trục lợi người dân thì đó là tội ác, trời không dung đất không tha.

Đại dịch Covid-19 cũng vậy, những ai trục lợi trên sự khốn cùng của người dân đều phải trả giá. Xét về luật nhân quả cũng thế mà xét về luật pháp cũng thế. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Khoa Học Công Nghệ và Công ty Việt Á đã tại thành một liên minh ma quỷ hành hạ người dân ra sao và giờ họ phải trả giá thế nào thì ai cũng biết rõ.

Còn nhớ, khi dịch covid bùng phát người dân Việt Nam bị kẹt lại tại các nước trên thế giới, lúc đó Bộ Ngoại Giao phối hợp với Vietnam Airlines đã mở những chuyến bay giải cứu. Lựa vào lúc người dân ngặt nghèo nhất, liên minh giữa Bộ Ngoại Giao và Vietnam Airlines đã trục lợi người dân như thế nào thì ai cũng biết. Rất nhiều bà con đã phải bấm bụng mua vé với giá cắt cổ, gấp từ 3 đến 5 lần giá vé của ngày thường. Và những người này cần phải trả giá cho hành động của họ trước pháp luật.

Hình: Người đứng đầu Bộ Công An, ông Tô Lâm

Chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày 14/4, ông Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an lên truyền thông cho biết, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ. Vụ án liên quan đến việc dàn xếp chuyến bay giải cứu của Vietnam Airlines.

Trước sự phẫn nộ của dân chúng, buộc Bộ Công an phải vào cuộc dù muốn hay không. Ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “nhận hối lộ” để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Khởi tố vụ án trước để cơ quan điều tra thực hiện việc mở rộng điều tra và sau đó ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Nhận hối lộ”, ông Tô Anh Dũng quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đây là người có chức vụ cao nhất trong Bộ Ngoại Giao bị bắt giữ, bắt thứ trưởng thì vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của ông Bùi Thanh Sơn cũng sẽ lung lay, đấy là điều khó tránh khỏi.

Tại Bộ Công An, người có quyền cao nhất là Tô Lâm, người nổi nhất thường hay xuất hiện trên phương tiện truyền thông là ông Trung tướng Tô Ân Xô. Có thể nói việc bắt gì ông Tô Anh Dũng kỳ này chỉ xoay quanh 3 ông quan chức họ Tô. Ông Tô Lâm và ông Tô Ân Xô đã chỉ đạo Bộ Công An bắt Tô Anh Dũng Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao.

Hình: Ông Tô Ân Xô, Trung tướng Chánh văn Phòng Bộ Công An

Ông Tô Ân Xô thì chưa có tai tiếng gì, tuy nhiên tai tiếng của ông Tô Lâm thì rất nhiều, ấy vậy mà ông Tô Lâm vẫn bình chân như vại còn ông họ Tô ở Bộ Ngoại Giao lại bị khởi tố. Tại Việt Nam, quan chức nào cũng có thể bị bắt vì hầu hết trong họ đều dính đến hối lộ hoặc tham nhũng, có điều là họ bị lộ hay không mà thôi. Đó là lý do ông Tô Anh Dũng bị bắt mà cấp cao hơn thì không sao.

Theo Bộ Ngoại giao, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Như vậy, với việc liên minh giữa Bộ Ngoại Giao và Vietnam Airlines nâng khống giá vé thu lời bất chính khoảng tiền rất lớn. Việc phạm tội này xảy ra trong khoảng thời gian dài, khó có thể nói rằng ông Bùi Thanh Sơn vô can.

Những người bị bắt ngoài ông Tô Anh Dũng (SN 1964, tại Nam Định), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thì còn có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê quán Thái Bình), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế; ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979, tại: Nam Định), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trước đó, cuối tháng 1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điều 354, bộ luật Hình sự 4 bị can gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Nhiệm kỳ trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao là Ủy viên Bộ Chính Trị an toàn hơn, tuy nhiên ông Bùi Thanh Sơn đang là ủy viên Trung ương Đảng kém an toàn hơn nhiều. Xem ra chiếc ghế bộ trưởng bộ Ngoại giao của ông Bùi Thanh Sơn đang rung lắc dữ dội không biết khi nào đến lượt ông.

Hình: Ông Tô Anh Dũng

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ảnh từ vệ tinh cho thấy chiến hạm Moskva của Nga bị bốc cháy sau khi bị tấn công bởi tên lửa của Ukraine. Tất cả 510 thủy thủ đoàn bị mất tích

>>> Không quân Việt Nam tập trận ở Bình định nhằm “trả đũa Trung Quốc”

>>> Sắp đến 30/4, ông Trọng xua quân vào Sài Gòn, ai sẽ “dính đạn”?

Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?


Kasse animation 7.8.2023