Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, đế chế Điện Quang bị đánh gục. Gia đình bà hết thoát?

Link Video: https://youtu.be/sJiu1dFUzAY

Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng dùng từ “nghiêm trị” để thể hiện sự quyết tâm của chính quyền. Tuy nhiên chính quyền CS chỉ nghiêm trị thường dân chứ với quan chức thì luôn rất lỏng lẻo. Cho tới nay, rất nhiều trường hợp quan chức bỏ trốn nước ngoài. Mới đây là vụ bỏ trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, là một cựu thứ trưởng Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng cũng là một trường hợp bỏ trốn trước khi có tin bắt giữ. Bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn trong khí đó người thân của bà ở lại vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Bóng Đèn Điện Quang.

Có thể nói Bóng đèn Điện Quang là đế chế một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa từng là một trong những doanh nghiệp thuộc Top đầu của ngành thiết bị chiếu sáng. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Hình: Hồ Thị Kim Thoa, người đã bỏ trốn từ năm 2000

Thay vào đó, từ tháng 5 năm 2010 đến nay, em trai ruột của bà là ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Cùng với đó, con gái cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là bà Nguyễn Thái Nga hiện đang là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Điện Quang. Có thể nói, công ty này giống như công ty nhà của bà cựu thứ trưởng.

Và cho tới nay, công ty Bóng đèn Điện Quang đã dính tới luật pháp. Được biết, ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống – Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa).

Trước đó, chiều ngày 20/4, lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một số công nhân Xí nghiệp Đèn ống – Công ty CP  Bóng đèn Điện Quang đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định.

Gây hại môi trường là vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Các công ty nước ngoài thà hối lộ cho quan chức để họ xả nước thải không qua xử lý chứ hầu hết họ không đầu tư hệ thống xử lý nước thải bài bản. Các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đều như thế cả, vấn đề là chính quyền muốn nhắm vào ai để triệt hạ mà thôi. Lần này, chính quyền nhắm vào công ty của dòng họ nhà bà cựu thứ trưởng Bộ Công thương.

Hình: Công ty Điện Quang đang bị quật

Việc chính quyền tóm cổ công ty thì ắt lãnh đạo khó mà thoát tội. Vì thế rất có khả năng là người nhà của bà cựu Bộ Trưởng Bộ Công thương cũng dính vào. Đứng về mặt pháp luật thì có thể nói chính quyền CS xử lý những doanh nghiệp phá hoại môi trường là rất thỏa đáng. Tuy nhiên, đứng ở khía cạnh đấu đá nhau trên chính trường thì đây cũng là một bài học cho những người chạy trốn. Cần phải cắt hết mọi sự liên hệ của người thân trong các tổ chức kinh tế, nếu không thì có ngày xẽ liên lụy.

Bà Hồ Thị Kim Thoa trước khi đi đã chuyển hết số cổ phần tại công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, và bà chỉ còn nắm cổ phần tượng trưng. Tuy nhiên, không tịch thu được tài sản của bà Thoa thì chính quyền có thể có cách khác. Rất nhiều lý do để đánh vào đế chế của bà Thoa.

Đảng Cộng Sản có một chiêu mà không bao giờ họ bỏ, đấy là khi họ muốn đánh ai thì họ luôn nhắm vào cơ sở kinh tế của người đó. Ví dụ, nếu một cá nhân nào mà chính quyền ghép vào tội “phản động” thì công an sẽ tấn công vào nơi mà người đó làm việc để chủ doanh nghiệp sa thải đối tượng. Hoạc ai đang ở trọ thì họ sẽ tạo áp lực để chủ phòng trọ đuổi đối tượng ra đường. Đấy là chiêu bài rất đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Việc bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thì cơ sở kinh tài của bà Thoa sẽ là đối tượng để chính quyền tấn công cũng là điều dễ hiểu.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chân thành, lòng tin và trách nhiệm …. mẹ nó, sợ gì!

>>> Đồng Tháp có biến, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Tiến đang run chờ đến lượt?

>>> Trịnh Văn Quyết đã quật ngã 5 “đồng chí”. Điểm mặt từng người!

Trịnh Văn Quyết đã quật ngã 5 “đồng chí”. Điểm mặt từng người!