Bật mí trò đào thoát ngoạn mục của người kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh

Link Video: https://youtu.be/mdCMWTl9vMY

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa Học công Nghệ hiện tại. Chính ông Huỳnh Thành Đạt là người ký công nhận kết quả nghiên cứu dỏm của nhóm nghiên cứu dỏm thuộc Học viện Quân y và Công ty Việt Á. Đây là tội tiếp  tay cho lừa đảo dẫn đến cái chết của rất nhiều người trong hơn 43.000 người tử vong vì dịch covid 19. Tội này không hề nhẹ nhưng ông Huỳnh Thành Đạt vẫn thoát.

Cũng là người ký liên quan đến dự án nghiên cứu 19 tỷ đồng này, ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc đều đã xộ khám bị điều tra và chờ ngày xét xử.

Ngày 14/10/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lúc đó có nội dung trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, tại kỳ họp khai mạc ngày 20/10 sau đó. Vì ngày 18/9, ông Chu Ngọc Anh đã được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Nên cần phải bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Bộ Khoa Học – Công Nghệ. Ông Huỳnh Thành Đạt khi đó là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM được xem là ứng cử viên sáng giá thay cho ông Chu Ngọc Anh.

Hình: Chu Ngọc Anh, người đã xa ông Trọng nên dẫn đến cái kết?

Cùng một lúc với ông Huỳnh Thành Đạt là ông Nguyễn Thanh Long cũng được Quốc hội xem xét bổ nhiệm. Trước đó tháng 11/2019, Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, do bà đã đủ tuổi nghỉ hưu. Tám tháng sau, ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Y tế.

Ngày 8/10/2020, hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế. Nói là lấy ý kiến cho có vẻ dân chủ chứ thực chất là quyết định rồi. Trong ĐCS, không một bộ nào, một cơ quan nào có quyền lực lớn bằng Bộ Chính Trị.

Ông Huỳnh Thành Đạt 60 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre; PGS.TS Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV. Ông Đạt gắn bó với Đại học Quốc gia TP HCM, ông Đạt lần lượt trải qua các vị trí: Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM); Chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM; Phó giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Hình: Ông Phạm Công Tạc, cấp phó của Huỳnh Thành Đạt nhưng lại bị xộ khám

Hiện nay giới hiểu biết tình hình chính trị Việt Nam đặt câu hỏi là cũng dính vào việc ký tá cho dự án nghiên cứu dỏm của Học Viện Quân Y và Công ty Việt Á nhưng tại sao ông Chu Ngọc Anh xộ khám còn huỳnh thành đạt thoát tội? Thậm chí một con người phụ tá cho ông Huỳnh Thành Đạt là ông Phạm Công Tạc lại xộ khám còn ông Đạt thì không, nguyên nhân là vì đâu?

Thực ra các quan chức nhà nước Cộng Sản chỉ khác nhau là cách chọn bạn mà chơi. Giữa ông Huỳnh Thành Đạt và những người còn lại khác nhau chỉ như vậy thôi. Có thông tin cho rằng, ông Huỳnh Thành Đạt đã lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng nên thoát nạn ngoạn mục ở vụ án Việt Á. Vụ án này đã “bắn hạ” hàng loạt quan chức liên quan nhưng lại tha ông Đạt. Thật khó hiểu.

Theo nguồn tin rò rỉ cho biết, ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc đã chọn phe Phạm Minh Chính thay vì chọn ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án công ty Việt Á được ông Nguyễn Phú Trọng tận dụng để triệt phe Phạm Minh Chính. Chính ông Phạm Minh Chính chứ không ai khác là người quản lý việc chống dịch và quản lý các lãnh đạo cấp bộ. Đánh vào các bộ là đánh vào trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính.

Hình: Huỳnh Thành Đạt, người thực sự khôn hơn Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc?

Thế và lực cuả ông Phạm Minh Chính rất mạnh, và là thế lực đang lên. Không ai nghĩ theo Phạm Minh Chính là chịu thiệt, tuy nhiên, thực tế cho thấy, ai ngã về ông Phạm Minh Chính mà xa rời ông già Nguyễn Phú Trọng thì có ngày trả giá.

Ông Nguyễn Phú Trọng tuy già nhưng vẫn còn rất mạnh. Chính trị là con dao 2 lưỡi, nhận định sai là phải trả giá đắt. Việc coi thường ông Trọng chưa bao giờ có cái kết tốt, Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là bài học còn đó. Xem ra ông Huỳnh Thành Đạt đã chọn đúng phe nên đào thoát khỏi cú bổ của ông Nguyễn Phú Trọng một cách ngoạn mục.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Anh Quốc Giận dữ vì những bản án tử hình man rợ do Nga áp cho các chiến binh người Anh

>>> Mua biệt phủ trăm tỷ, khui Chu Ngọc Anh vét tiền những nơi nào?

>>> Vào trại với cục tức “to như núi”, Chu Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắc nhưng ôm họa lớn?

Khôn 3 năm dại 1 giờ! Phạm Công Tạc “xẻ” được bao nhiêu trong 19 tỷ liên quan đến Việt Á?