Công nghệ chiến tranh không gian đáng sợ của Nga: vũ khí năng lượng, thiết bị gây nhiễu vệ tinh và siêu la-de

Quân đội Nga đã hoàn thành cuộc chiếm giữ đất lớn nhất kể từ Thế chiến II khi quốc gia này sáp nhập Crimea dưới sự chỉ đạo của Putin vào năm 2014

Nga có các công nghệ quân sự cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công từ không gian bao gồm vật liệu chiến tranh điện tử, vệ tinh và tia laser.

Chiến tranh Ukraine là động lực cho việc tiếp tục vũ khí hóa không gian.

Tiến sĩ Matthew Mowthorpe viết trong một bài luận cho tạp chí The Space Review: “Trong không gian, Nga đang tìm cách giảm thiểu ưu thế của các tài sản không gian của Mỹ và NATO bằng cách trang bị một số khả năng tấn công trên mặt đất, trên không và trên không gian.”

Là một cựu chiến binh của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, nơi ông quản lý Nhóm Không gian trong tám năm, Mowthorpe hiện là kỹ sư-kiến trúc vệ tinh cho Airbus Defense and Space.

Theo báo cáo của ông, người Nga đã thử nghiệm các vệ tinh do thám có thể quan sát các vệ tinh tình báo của Mỹ.

Cosmos 2542, một vệ tinh của Nga, tự định vị sao cho nó có thể vượt qua kính viễn vọng không gian trị giá 4 tỷ đô la của Mỹ một cách gần gũi và đầy đe dọa.

Người Nga cũng đã gắn 250.00 thiết bị gây nhiễu GPS vào các tháp di động để ngăn các quốc gia hoạt động với độ chính xác trong không gian do Nga kiểm soát.

Mowthorpe viết: “Các hệ thống này đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga tới Syria và Ukraine.

Mowthorpe đưa tin rằng người Nga đã âm thầm hồi sinh một chương trình laser từ thời Liên Xô.

Hệ thống laser được thiết kế để “chói lóa thay vì phá hủy” và có các ứng dụng trong quỹ đạo thấp hơn của Trái đất và làm nhiệm vụ trinh sát phá hoại.

Người Nga cũng phá hủy một trong những vệ tinh của họ trong cuộc trình diễn vũ khí chống vệ tinh bay thẳng (ASAT).

Hành động quân sự trong quỹ đạo gần Trái đất hơn giữa bất kỳ quốc gia nào đều có khả năng tàn phá các hệ thống vệ tinh và trạm không gian trên quỹ đạo.

Hội chứng Kessler là lý thuyết cho rằng một vụ va chạm có thể gây ra phản ứng dây chuyền của các tác động dẫn đến sự phá hủy mọi vệ tinh trên quỹ đạo.

Các vật thể trên quỹ đạo đang di chuyển với tốc độ 17.000 dặm một giờ – các vật thể có đường kính chỉ 4 inch có thể gây ra thiệt hại thảm khốc với tốc độ này.

Một nhà khoa học đang làm việc tại Nga cảnh báo rằng rất khó để xác định một vụ va chạm không gian là vô tình hay cố ý.

Vitaly Adushkin nói với Business Insider rằng một vụ tai nạn “có thể kích động xung đột chính trị hoặc thậm chí vũ trang giữa các quốc gia trong vũ trụ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm tóm “cá gộc”, Phan Đình Trạc trắng tay. Trạc thất thế?

>>> Bất ngờ kinh thiên! Nguyễn Phú Trọng dính đến Việt Á, vì sao lại vội phi tang chứng cứ?

>>> Nóng như Hỏa Diệm Sơn! Vingroup dính đến Việt Á? Phạm Nhật Vượng đang xanh mặt?

“Kẻ thù ở sau lưng nhà vua đấy!”. Nguyễn Xuân Phúc bị “Thần Kim Quy” báo họa?