Cuộc khủng hoảng khí đốt của Đức có thể là một cơ hội

Nhiều tòa nhà công cộng và đài tưởng niệm ở Berlin tắt hoặc giảm ánh sáng ban đêm để tiết kiệm năng lượng

Có phải nước Đức đang đối mặt với một mùa đông cay đắng, với giá xăng cao và suy thoái sâu? Đây là bức tranh nghiệt ngã mà các tờ báo lá cải đang vẽ. Nhưng cuộc khủng hoảng này, một phần do chính chúng ta tạo ra, cũng có thể mang lại cơ hội, Martin Muno nói.

Berlin đang bắt đầu tắt đèn chiếu sáng các di tích vào ban đêm, để tiết kiệm năng lượng

Đức có phải đối mặt với một “mùa đông rùng mình“, như tờ báo lá cải lớn nhất của đất nước đang nói? Mọi người sẽ bị buộc phải đóng băng vì họ không còn có thể thanh toán tiền hơi đốt? Liệu việc tăng giá ồ ạt có dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn?

Bất cứ nơi nào bạn đọc, nghe hoặc xem tin tức ngay bây giờ, đều có cảm giác khủng hoảng. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine đã phơi bày không thương tiếc những gì Đức đã làm sai, không làm hoặc bỏ bê trong những thập kỷ gần đây, giống như sự khởi đầu của đại dịch COVID-19 đã phơi bày những thất bại trong lĩnh vực y tế, giáo dục và số hóa.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ đơn giản là từ bỏ, hoặc sa vào chủ nghĩa dân túy “mọi thứ đều tồi tệ.” Nếu chúng ta nhận ra những dấu hiệu của thời đại và có hành động thích hợp để ứng phó, cuộc khủng hoảng này cũng có thể tạo cơ hội cho chúng ta.

Khí tự nhiên: Một mặt hàng quý giá

Giờ đây, tất cả chúng ta đều hiển nhiên rằng khí tự nhiên là một mặt hàng hữu hạn và quý giá nên được sử dụng một cách tiết kiệm. Điều tương tự cũng xảy ra đối với tất cả các nhiên liệu hóa thạch. Sự khan hiếm này đã tạo ấn tượng cho cái ví của chúng ta (Hãy nghĩ: giá xăng tăng vọt) và sẽ tiếp tục như vậy.

Và nếu chúng ta thành thật với bản thân, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã gạt bỏ những nỗ lực trước đây của mình trong việc chuyển đổi quá hạn lâu dài sang năng lượng tái tạo: Từ khóa ở đây là biến đổi khí hậu. Chính phủ Đức trước đây, dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, thích nói lớn về quá trình chuyển đổi năng lượng của đất nước, nhưng thực tế làm được rất ít. Quá ít.

Bởi vì tại sao bạn cần một tuabin gió ngay bên ngoài cửa sổ của bạn khi mà đường ống dẫn khí đáng tin cậy chảy vào từ Nga? Và như vậy, từng chút một, trong vài thập kỷ qua, Đức liên tục gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, từ lâu người ta đã biết rằng Nga, trong nhiều trường hợp, đã sử dụng khí đốt như một vũ khí trong các cuộc tranh chấp với các nước láng giềng bằng cách khoá vòi vào những tháng mùa đông.

Mục tiêu: Giảm sử dụng cacbon nhanh chóng

Cơ hội mà cuộc khủng hoảng hiện nay mang lại là mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo càng nhanh càng tốt và trở nên giảm sự phụ thuộc vào carbon trước mục tiêu tuyên bố của chính phủ là năm 2045. Bởi vì gió, mặt trời và nước vẫn có sẵn ngay cả khi các nhà độc tài ra trận.

Đây là một dự án đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội. Nhưng việc cứu thế giới chưa bao giờ là dễ dàng.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, chúng ta đã biết được nó cấp thiết như thế nào, bởi vì vào ngày 28 tháng 7, chúng ta đã sử dụng hết tài nguyên thiên nhiên của Trái đất trong cả năm. Và bởi vì nếu chúng ta muốn duy trì mục tiêu khí hậu là giảm 1,5 độ C của sự nóng lên toàn cầu, chúng ta có ít hơn bảy năm để tiếp tục đốt CO2 với tốc độ hiện tại.

Tuy nhiên, không điều gì trong số này sẽ giúp ích cho bạn trong vài tháng tới. Một dấu hiệu cho thấy áp lực phải hành động lớn đến mức nào là thực tế là chính trị gia đảng Xanh và Bộ trưởng Kinh tế và Hành động Khí hậu Robert Habeck, tất cả mọi người, đang ủng hộ việc kích hoạt lại nhiều nhà máy nhiệt điện hơn trong một giai đoạn chuyển tiếp.

Mùa đông năm sau chắc chắn sẽ khó chịu hơn những mùa trước. Nhưng hoảng sợ không phải là cách để tiếp cận nó. Cách tiếp cận phù hợp là để chúng ta giải quyết nhiệm vụ chung này với tư cách là một cộng đồng.

Khẩu hiệu được thông qua của Thủ tướng Olaf Scholz, “Bạn sẽ không bao giờ đi bộ một mình“, phải được tuân theo bằng hành động thích hợp. Điều này bao gồm trợ cấp sưởi ấm cho những người có thu nhập thấp và các quy định để ngăn ngừa lãng phí năng lượng, chẳng hạn như sưởi ấm các bể bơi tư nhân. Không ai bị đóng băng.

Nhưng nó cũng có nghĩa là thực hiện tất cả các đề xuất hợp lý để tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như giới hạn tốc độ hoặc để nhiều người làm việc tại nhà hơn. Chúng ta cần có ý thức hơn trong việc sử dụng năng lượng nói chung. Tổng thống Đức, Frank-Walter Steinmeier, đã bắt đầu: Dinh thự chính thức ở Berlin của ông, Cung điện Bellevue, sẽ không còn được chiếu sáng vào ban đêm.

Tiết kiệm, và giúp đỡ, cùng nhau vượt qua mùa đông này: Đây là nhiệm vụ mà xã hội đang phải đối mặt – một nhiệm vụ phải được dàn dựng bởi các chính trị gia, nhưng một nhiệm vụ chúng ta phải giải quyết cùng nhau. Những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu đã tập hợp để khai thác tình trạng khẩn cấp cho những mục tiêu đáng ghê tởm của họ. Những lời kêu gọi biểu tình của họ nhằm vào những người cảm thấy bất bình và bị bỏ lại phía sau. Sẽ thật tai hại nếu thông điệp của họ rơi trên mảnh đất màu mỡ. Nền dân chủ của chúng ta quan trọng hơn việc giữ cho ngôi nhà của chúng ta ấm hơn một hai độ.

Đại Lang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng hất ông Chủ tịch “ra rìa”, dấu hiệu của trận “đánh úp” bắt đầu?

>>> Phạm Thị Thanh Trà đang rơi vào thế bị kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ, bà Trà theo ai?

>>> Hóa ra lâu nay võ sĩ Tổng ôm võ sĩ Thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước?

Hóa ra lâu nay võ sĩ Tổng ôm võ sĩ Thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước?


Kasse animation 7.8.2023