Rút tiền không được, trốn thoát không xong, thòng lọng đang đến gần Vượng Vin?

Link Video: https://youtu.be/gXb3wR9LoEI

Có thể nói, việc Trịnh Văn Quyết FLC đang bị phanh phui trò lừa đảo khủng và việc Tân Hoàng Minh cũng bị quy kết tội tương tự đã cho thấy bức tranh ngành bất động sản Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng đang bị người dân nghi ngờ là người chưa bị lộ.

Trước đây, Trịnh Văn Quyết đến đều là quan tỉnh tiếp đón nồng hậu, ủng hộ hết mực cho các dự án và bây giờ thì mọi thứ xem như sụp đổ. Trịnh Văn Quyết không phải là doanh nhân mà mà con người lừa đảo thì liệu rằng các doanh nhân chưa bị lộ kia thực sự là gì? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra.

Có nhà phân tích giấu tên đã bình luận với Thoibao.de rằng, Phạm Nhật Vượng là con cá lớn, muốn bắt thì phải chuẩn bị thật kỹ mồi lớn, lưỡi câu khủng, dây câu thật chắt, vợt và lưới thật tốt để nói khỏi xổng. Nếu chưa chuẩn bị kỹ mà bắt Vượng Vin thì con cá khủng này giãy giụa thật mạnh không ai nghìm cương nó được. Vị này cho rằng, việc bắt Phạm Nhật Vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Hình: Tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng

Theo như nhìn nhận của chúng tôi thì nhận xét đó không phải là không có cơ sở, bởi vì có vẻ như đế nay đã gần 2 tháng nhưng không ai thấy ông Phạm Nhật Vượng đặt chân ra nước ngoài. Việc bác bỏ tin đồn cấm xuất cảnh đã được ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an bác bỏ nhưng với giới thạo tin thì họ vẫn xem hành động ông Vượng nhiều hơn là nghe lời khẳng định của đại diện Bộ Công An.

Có người cho rằng, hành động lên tiếng bác bỏ tin đồn của Bộ Công an cách đây gần 2 tháng là hành đậu giấu giếm hành động quản thúc ông Vượng của Bộ Công an chứ không phải là Bộ Công an là công cụ của ông Phạm Nhật Vượng. Việc ông Vượng chưa thể bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau gần 2 tháng làm người ta nghi ngờ có một mệnh lệnh ngầm cấm ông chủ Vingroup xuất cảnh là có cơ sở.

Việc ông Vượng cứ luẩn quẩn trong nước thời gian khá lâu sau tin đồn được cho là ông Vượng có muốn thoát cũng không được. Chính quyền Cộng Sản có vẻ như đang muốn nhốt ông Vượng vào lồng để “con cá lớn”’ không thể xổng chuồng thì phải.

Việc chuyển hết cổ phần của Vinfast sang Singapore là dấu hiệu ông Vượng muốn rút tiền tháo chạy. Tuy nhiên theo như những gì chúng tôi biết được là Bộ Chính Trị đang tìm mọi cách chặn dòng vốn từ trong nước ra nước ngoài để tránh nền kinh tế sụp đổ. Với lại tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đang nợ đến 16 tỷ đô la, nếu để ông Vượng tuồn vốn đi thì hàng loạt ngân hàng sụp đổ thật sự. Cho nên hiện nay Bộ Chính Trị cho giám sát nhất cử nhất động của ông Vượng về vấn đề sử dụng vốn của tập đoàn Vingroup.

Hình: Trịnh Văn Quyết là một tiếng chuông cảnh báo cho ông Phạm Nhật Vượng

Rút tiền ra ngoài không được, trốt thoát không xong, ông Phạm Nhật Vượng xem như đang bị giam lỏng trong lãnh thổ Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng cho hạ hàng loạt đại gian ngành bất động sản được xem như là cái thòng lọng đang siết dần, và Bộ Chính Trị như muốn nhắm đến con cá lớn nhất của hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh Vingroup.

Có nhiều người nói, nếu ông Vượng không rút vốn từ Ucraina về Việt Nam thì nay ông cũng điêu đứng vì chiến tranh Nga – Ucraina, tuy nhiên việc rút vốn về Việt Nam phát triển Vingroup không phải là thoát nạn mà là cũng đang chất chứ họa tiềm ẩn.

Thương trường Việt Nam chịu tác động bởi chính trị, hệ thống chính trị cứ xem các doanh nghiệp như cá trong ao, họ nuôi khoảng một thời gian rồi vớt lên thịt. Chế độ này nó làm thế đã nhiều thập kỷ qua và nó là bản chất của chế độ. Ai muốn giàu nhanh nhưng luôn thường trực nguy hiểm là về Việt Nam đầu tư, còn ai muốn an toàn thì hãy làm ăn ở những nước có bộ máy chính quyền tử tế hơn.

Phạm Nhật Vũ đã bị truy tố điều đó cho ông Vượng biết, chính quyền Cộng Sản sẽ không tha một ai dù đó là người của gia tộc giàu nhất Việt Nam. Không biết, ông Vượng có thoát được không thì phải chờ thời gian thì biết.

Hình: Đỗ Anh Dũng cũng là tiếng chuông cảnh báo cho Phạm Nhật Vượng

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin “run như cầy sấy”’?

>>> Vụ “Chủ tịch nước “hói” xem phim 18+”. “Lạy ông tôi ở bụi này” là tự thú đấy ông Chủ tịch!

>>> Chấn động! Trịnh Văn Quyết được tôn lên hàng “đệ nhất siêu lừa”! Dùng mồi 1,5 tỷ câu được 4.500 tỷ

Đào Hồng Lan tiếp tục “quần tơi tả” ông Chính. Ông Thủ khá mệt với bà Quyền Bộ trưởng!


Kasse animation 7.8.2023