Tổng chuẩn bị vào hang hùm “bắt cọp”, Hai Nhật nghênh chiến, Chợ Rẫy sẵn sàng?

Link Video: https://youtu.be/Ezso8MlyKCM

Từ ngày 15 Tháng Tư 2019 đến nay đã được 4 năm. Lần đấy người ta không biết ông Tổng đột quỵ tự nhiên nay nhân tạo, chỉ biết rằng, ông Tổng ở hẳn ngoài Bắc suốt 3 năm ròng không dám bén mảng vào Miền Nam. Có lần Thoibao.de đã đào sâu trường hợp lặn lâu bất thường này.

Theo tin chúng tôi có được, ông Tổng Trọng đòi phải báo cáo dư luận phản ảnh về ông hàng ngày, điều đáng nói là ông không cần nghe những lời nịnh hót của báo Nhà nước mà ông muốn nghe những lời chỉ trích. Và ông Trọng thường không nhịn được những thông tin mà chỉ đúng huyệt hiểm của ông.

Hiện nay ông Tổng Trọng đang là thế lực mạnh nhất, bị cho là “tởn tới già” vùng đất Miền Nam là một nỗi nhục không thể nào nuốt trôi được và hiện nay, theo như tin chúng tôi nhận được là ông Tổng đang vượt qua sợ hãi chứng minh những lời nhận xét của “bọn phản động” là sai.

Hình: Liệu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có dám vào hang hùm lần nữa không?

Hiện tại Miền Nam, có 2 nơi hung hiểm nhất đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là Kiên Giang và Sài Gòn. Trước khi xảy ra sự cố “đột quỵ” bí hiểm ngày 14 Tháng Tư 2019, ông Tổng cũng biết đấy là vùng đất đầy hung hiểm đối với ông nhưng ông vẫn can đảm tiến vào. Và những gì xảy ra như là một phần của lịch sử, ai cũng biết nó như thế nào.

Ông Tổng mang tiếng là người mạnh nhất trong Đảng nhưng bị báo chí lề trái chê là sợ không dám vào Nam thì đấy là sự sỉ nhục đối với ông. Và theo như những gì chúng tôi nắm được thì một vài ngày nữa, ông Tổng bí thư sẽ “Tiến Vào Sài Gòn” như là một sự thách thức. Ông thách thức dư luận thì dễ nhưng điều hung hiểm cho ông là ông đang thách thức kẻ đang hận ông tận xương tủy, đó là Hai Nhật – Lê Thanh Hải.

Nói theo ngôn ngữ nhà nước thì ông Tổng Bí Thư đang Chống tham nhũng, nhưng đứng ở góc độ phân tích của chúng tôi thì quan hệ giữa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Hai Nhật – Lê Thanh Hải là quan hệ kẻ săn mồi và con mồi. Con mồi Hai Nhật được một số nhà phân tích ví rằng, ông ta là “mãnh thú” chứ không phải là con nai tơ, cho nên đã qua 7 năm, ông Tổng vẫn chưa cho ông cựu Bí thư Thành Ủy TP HCM này xộ khám được.

Cần nhắc lại, tham vọng của ông Lê Thanh Hải là rất lớn, khi còn đương chức ông đã bắt tay với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – Chu Vĩnh Khang. Mặc dù ông Chu Vĩnh Khang đã bị ông Tập Cận Bình hạ nhưng mối quan hệ của ông cựu Bí thư thành Ủy TP HCM với cánh Công an Trung Quốc vẫn còn nên ông mới trụ vững trước ông Tổng trong thời gian dài.

Hình: Ông Lê Thanh Hải là một ẩn số

Theo như tin chúng tôi nhận được ông Tổng đã lên lich vào TP HCM kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM. Sau khi đột quỵ lần trước tại Kiên Giang, giờ đây phía Hà Nội đã lệnh cho Nguyễn Văn Nên chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là khả năng ứng phó của các lực lượng y tế và bệnh viện lớn, đặc biệt là bệnh viện Chợ Rẫy, nơi mà đã góp công rất lớn giành giật mạng sống cho ông Tổng lần trước.

Còn về phía Hai Nhật, người ta không nhận thấy ông cựu Bí thư thành ủy này có động thái gì khác thường, tuy nhiên, không thể coi thường ông Hai Nhật, bởi thế lực của gia tộc Lê Trương không hề kém cạnh gia tốc lớn khác tại Kiên Giang.

Việc ông Tổng vào Sài Gòn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM là không cần thiết, ông Trọng hoàn toàn có thể cử ông Võ Văn Thưởng thay ông vào Nam vẫn được, có gì ông Võ Văn Thưởng tham dự xong về báo cáo ông như lần họp Quân Ủy Trung ương vào ngày 22 Tháng Tám vừa qua. Ông Trọng đích thân ngự giá thân chinh chỉ vì công việc cỏn con là không bình thường. Giới quan sát cho rằng, ông Trọng đang thách thức thế lực mạnh nhất Sài Gòn mới là ý đồ của ông.

Con người Lê Thanh Hải (với nickname là Hai Nhật) không phải là con người có thể xem thường. Nếu ônh Trọng sợ thì ông nên bỏ quyết định, vì rất có thể, chuyến đi này với ông là lành ít dữ nhiều. Nếu ông Trọng đi, ông là con hổ thật. Nếu ông Trọng nhập viện, Lê Thanh Hải là con hổ giấy. Nếu phút cuối vì sợ quá mà ông Tổng Trọng hủy bỏ chuyến đi, thì ông Tổng là con hổ giấy. Sắp tới, ai thật ai giấy sẽ rõ thôi.

Hình: Chợ Rẫy đang sẵn sàng cho cơ hội cứu Tổng Bí Thư lần 2?

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Hoan, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm trả giá, Lê Thanh Hải cười khẩy!

>>> Tổng công phá thành trì Phạm Minh Chính bằng 2 mũi giáp công. Thủ tướng sắp tiêu!

>>> Kết thúc rồi, Putin. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết trong bồn tắm vì một căn bệnh bí ẩn

Phạm Bình Minh đang vùng vẫy. Chiến để thoát nạn?