Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei chết bí ẩn ở tuổi 64 chỉ vài ngày trước cuộc gặp với Nga

Vladimir Makei trước đây đã cố gắng ngăn chặn Belarus ủng hộ Nga

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã đột ngột qua đời chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng với Nga.

Makei ban đầu đã thề rằng quốc gia của mình – được nhiều người coi là hiện đang kiểm soát bởi một chế độ bù nhìn – sẽ không cho phép quân đội của Vladimir Putin sử dụng nó như một khu vực dàn dựng để tấn công Ukraine.

Ông cũng công khai chỉ trích đất nước của Putin – và đã cố gắng cải thiện quan hệ giữa Belarus với phương Tây vào năm 2020.

Nhưng ông nhanh chóng bị Aleksandr Lukashenko, nhà lãnh đạo Belarus, được mệnh danh là “nhà độc tài cuối cùng của châu Âu” ủng hộ Vlad, không ưa.

Makei được xác nhận đã chết chỉ vài ngày trước khi ông gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Belarus đã xác nhận cái chết của ông ta nhưng không nói rõ thêm về hoàn cảnh – một điều chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc.

Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei đã đột ngột qua đời,” hãng tin Belta thuộc sở hữu nhà nước đưa tin hôm thứ Bảy.

Makei – người đã đảm nhiệm chức vụ trong 10 năm – đã tham dự hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể – một liên minh quân sự của một số quốc gia hậu Xô Viết – vào đầu tuần này tại Yerevan.

Ông ấy sẽ gặp Lavrov vào thứ Hai.

Ngoại trưởng đã đi đầu trong việc cố gắng làm ấm quan hệ với phương Tây trước các cuộc biểu tình lớn vào năm 2020.

Lukashenko đã đánh bại một cuộc nổi dậy sau khi ông được cho là đã thua trong vòng bỏ phiếu đầu tiên – chỉ sau đó được tuyên bố thắng với 81% số phiếu bầu.

Đó là một động thái giúp ông đảm bảo toàn quyền trong các cuộc bầu cử bị nhiều người lên án là do lũng đoạn.

Makei đột ngột thay đổi lập trường của mình và sớm đưa ra đường lối cứng rắn mới đối với phương Tây.

Và trước cuộc xâm lược của Putin, trong khi ông đổ lỗi cho phương Tây gây ra căng thẳng – ông thề sẽ không có cuộc tấn công vào Ukraine từ Belarus.

Chỉ vài ngày sau, quân đội của Putin tràn qua đất nước của ông và xâm lược miền bắc Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đăng trên kênh Telegram: “Chúng tôi rất sốc trước những thông tin về cái chết của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makei.”

Lời chia buồn chính thức sẽ sớm được công bố.”

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người vẫn giữ quyền lực bất chấp các cuộc biểu tình năm 2020, cũng bày tỏ lời chia buồn.

Lãnh đạo phe đối lập lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya, bình luận về cái chết của bộ trưởng đã gọi Makei là kẻ phản bội người dân Belarus.

Tsikhanouskaya nói: “Vào năm 2020, Makei đã phản bội người dân Belarus và ủng hộ chế độ chuyên chế.”

Đây là cách người dân Belarus sẽ nhớ đến ông ấy.”

Belarus nằm giữa Ukraine, Nga, Lithuania, Latvia và Ba Lan – và là nơi tiếp đón quân đội Nga kể từ khi Putin xâm lược Ukraine.

Người ta lo ngại rằng Putin thậm chí có thể cố gắng triển khai vũ khí hạt nhân ở đó nếu ông ta tìm cách leo thang cuộc xâm lược.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, rộ tin đồn bị nhiễm “virus lạ”!

>>> Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của VinGroup?

Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ?