Nhà phê bình Putin giàu có, 65 tuổi, người gọi cuộc xâm lược Ukraine là “khủng bố,” chết sau cú ngã bí ẩn trong chuyến đi sinh nhật

Người triệu phú chỉ trích cuộc chiến của Putin

Một chính trị gia Nga từng chỉ trích cuộc chiến của Putin ở Ukraine là khủng bố đã được tìm thấy đã chết.

Triệu phú Pavel Antov đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 sắp tới của mình vào kỳ nghỉ khi ông rơi xuống một cách bí ẩn từ một khách sạn ở Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin ông trùm xúc xích nhảy từ mái nhà nhưng tổng lãnh sự Nga Alexei Idamkin khẳng định ông rơi từ cửa sổ.

Ông trùm đã kết hôn, ông Antov, được liệt kê là chính trị gia giàu nhất được bầu chọn ở Nga năm 2019, được tìm thấy trong vũng máu ở Rayagada, bang Odisha, hai ngày sau khi một người bạn khác trong đảng của ông qua đời.

Vladimir Budanov, 61 tuổi, được cho là đã chết vì một cơn đau tim hôm thứ Năm.

Vào tháng 6, ông Antov đã chỉ trích các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine, nói rằng: “Một cô gái đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, cha của cô gái dường như đã chết.”

Người mẹ đang được kéo ra ngoài bằng một chiếc cần cẩu — bà ấy đang bị mắc kẹt dưới một phiến đá. Nói thật, thật khó để gọi đây là điều gì khác ngoài nỗi kinh hoàng.”

Nhưng ông ấy đã sớm quay đầu lại, xóa bài đăng trên mạng xã hội của mình và đưa ra lời xin lỗi khó hiểu. Ông đổ lỗi  bài đăng là do “sự hiểu lầm đáng tiếc” và lỗi kỹ thuật.

Vào tháng 9, một nhà phê bình khác của Putin được tìm thấy đã chết một cách đáng ngờ sau khi được cho là tự sát.

Pavel Pchelnikov, 52 tuổi, được tìm thấy bị bắn trên ban công căn hộ của mình ở Moscow.

Và vào tháng 8, ông trùm hộp đêm Dan Rapoport, 52 tuổi, cũng chết trong hoàn cảnh đáng ngờ ở Mỹ.

Nhà phê bình Putin rõ ràng đã để lại một lá thư tuyệt mệnh và tiền đính kèm với con chó của mình mà ông ta đã thả vào một công viên ở Washington D.C.

Nó được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố trong một thông điệp Giáng sinh đầy hy vọng: “Chúng ta sẽ tạo ra phép màu của riêng mình.”

Zelensky nói về quốc gia bị chiến tranh tàn phá của mình: “Chúng tôi đến vì người dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại tự do cho tất cả đàn ông và phụ nữ Ukraine.

Ông nói thêm: “Hãy chịu đựng mùa đông này vì chúng ta biết mình đang chiến đấu vì điều gì.”

Dù chúng ta ở đâu, hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng tôi sẽ không chờ đợi một phép màu. Chúng ta tự tạo ra nó.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và thất nghiệp

>>> Nắm quyền bổ nhiệm Công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm!

>>> Bắc Nam trong Đảng Cộng sản ngầm chia rẽ, Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ?

Nắm quyền bổ nhiệm Công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm!


Kasse animation 7.8.2023