Phạm Bình Minh, từ hạt giống đỏ đến hạt giống độc. Thua xa người cha nổi tiếng!

Link Video: https://youtu.be/L5R3jf2WSoM

Trong Đảng Cộng sản, khó có ai có được lý lịch đẹp như ông Phạm Bình Minh. Không kể đến những người có lí lịch mơ hồ, mà theo đồn đoán là con rơi của ông nọ bà kia, thì trong số các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản hiện nay, ông Phạm Bình Minh có lý lịch rất mạnh. Ông là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

Là con trai của một nhà ngoại giao, ông Phạm Bình Minh đã được cha mình đào tạo để trở thành một nhà ngoại giao ngay từ bé. Là con trai của một cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh được Đảng đào tạo để nối nghiệp cha mình. Ông Phạm Bình Minh từng theo trường phổ thông cấp 2, 3 Nguyễn Trãi tại Hà Nội hệ 10 năm.

Vào thời mà những người cùng trang lứa bị xét lý lịch gắt gao mới cho vào đại học, thì Phạm Bình Minh đã được chọn vào Học viện Quan hệ Quốc tế, để nối nghiệp cha. Khi ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp đại học vào năm 1981, ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã giao cho ông Minh vị trí chuyên viên Vụ Đào tạo, thuộc Bộ Ngoại giao. Chỉ một năm sau, năm 1982, ông Phạm Bình Minh được cha bổ nhiệm làm Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Hình: Cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Ông Nguyễn Cơ Thạch định hướng cho con trai kết nối với khối Anh – Mỹ, nên mới ưu ái bố trí con trai sang London làm Tùy viên Đại sứ. Ngày đó, Mỹ và Việt Nam chưa bình thường hóa quan hệ, nên chỉ có thể quan hệ ngoại giao với Anh mà không thể kết nối quan hệ với Mỹ.

Rõ ràng ông Nguyễn Cơ Thạch là con người có tầm nhìn, và ông đã xây dựng tương lai của con mình đến gần hơn với Mỹ. Thực ra, ông Nguyễn Cơ Thạch đã có ý định cho ông Phạm Bình Minh làm ngoại giao với Anh Quốc từ rất sớm, khi mà Phạm Bình Minh còn học đại học, ông đã hướng con ông học ngoại ngữ tiếng Anh.

Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ công tác tại Anh Quốc, năm 1986, Phạm Bình Minh được cha triệu hồi về nước và được phân công làm Chuyên viên của Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao. Năm 1991, Phạm Bình Minh được ông Nguyễn Cơ Thạch thăng làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, thuộc Bộ Ngoại giao, trước khi ông Thạch thôi chức vụ Bộ trưởng.

Nhờ sự tài trợ của học bổng Fulbright, ông Phạm Bình Minh theo học hệ thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher, trực thuộc Đại học Tufts, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp thạc sỹ tại đây vào năm 1994. Và từ đó, nhờ có thực học và có lí lịch đỏ nên Phạm Bình Minh tiến thân như diều gặp gió trong Bộ Ngoại giao.

Hình: Ông Phạm Bình Minh

Năm 1991, ông Nguyễn Cơ Thạch bị buộc phải “nghỉ hưu” vì ông đã “phạm húy”. Tức ông không ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết Hội nghị Thành Đô. Và chính vì điều đó mà ông đã bị loại. Đây là điểm sáng mà ông Nguyễn Cơ Thạch đã để lại cho lịch sử. Cùng với định hướng cho con trai học tiếng Anh và phân nhiệm vụ làm Tùy viên Đại sứ tại Anh. Thì rõ ràng ông Nguyễn Cơ Thạch có tầm nhìn nhất trong Trung ương Đảng thời đó. Rất tiếc, ông phải ở dưới quyền những kẻ kém hơn ông.

Ông Phạm Bình Minh nhờ có thực học, nhờ lý lịch đỏ để tiến thân, nhưng càng lên cao, ông Phạm Bình Minh càng thể hiện là không có suy nghĩ lớn như người cha của ông. Ông Phạm Bình Minh ngả về phía Trung Quốc, chứ không cứng rắn như ông Nguyễn Cơ Thạch. Và kết quả là, ông Phạm Bình Minh được vào Bộ Chính trị và lên đến chức Phó Thủ tướng Thường trực, vị trí mà ông Nguyễn Cơ Thạch chưa thể đạt tới.

Qua vụ chuyến bay giải cứu và việc để cho các đại sứ quán làm tiền với đồng bào, cho thấy, con người ông Phạm Bình Minh thua quá xa với người cha nổi tiếng của ông. Người cha thì có tầm nhìn chiến lược, còn người con, dù cho người đầy chữ vẫn không thể nhìn gì xa hơn lợi ích trước mắt.

Sắp tới, Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu truất phế, và sang đầu năm 2023, Quốc hội sẽ “gật” để bãi nhiệm. Sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh có cao hơn cha mình một chút, nhưng giá trị mà ông Minh để lại thì chỉ là một tội đồ của nhân dân. Lùa gà và trấn lột người dân trong lúc họ khốn cùng nhất.

Hình: Ông Phạm Bình Minh sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị vào đầu năm 2023

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm cùng Nguyễn Văn Nên làm việc với Công an TP. HCM, Sài Gòn sắp “bùm” vụ gì?

>>> “Ngày phán xét” đã lên lịch, 2 thanh củi gộc chờ ngày đốn

>>> Tăng cường biệt phái viên cho các trung tâm đăng kiểm sau khi đóng cửa 9 trung tâm do vi phạm, còn bao nhiêu cây kim chưa lòi ra?

Vũ Đức Đam, từ “bồ tát” đến tội đồ


Kasse animation 7.8.2023