Nếu Nguyễn Phú Trọng bị “Bác” gọi về, ai sẽ thay ông chăm lò?

Link Video: https://youtu.be/vRWMqoDmE_g

Ông Nguyễn Phú Trọng đã tuổi già sức yếu, đó là thực tế không thể thay đổi được. Ngày ông gục ngã tại Kiên Giang cách đây hơn 3 năm, đã báo hiệu sức khỏe của ông không còn dồi dào để mà chiến với những người dưới quyền một cách bền bỉ được nữa. Hiện nay ông đã 79 tuổi, bằng tuổi Bác Hồ của ông khi về với Lê Nin và Các Mác. Cho nên, ông Trọng không thể ngồi để mà quạt cho cái lò hừng lực lửa mãi được.

Ông Nguyễn Phú Trọng được ví như chiếc xe ô tô đời 1944 vậy. Những chiếc ô tô đời cũ như thế mà đến giờ vẫn còn cày ải, thì nó rất không an toàn, nó có thể liệt bugi chết máy bất kỳ lúc nào. Vậy nên, vào một ngày đẹp trời nào đó, Đảng Cộng sản có “tin vui”, tổ chức “quốc tang” cho người chiến binh quả cảm nhất của Đảng trên con đường diệt trừ quan tham, thì cũng là chuyện bình thường.

Ở đây Thoibao.de dùng từ “diệt trừ quan tham” khác với chống tham nhũng, vì sao như vậy? Vì thực tế cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng diệt quan tham này thì có quan tham khác trám vào lỗ trống. Mặc dù quan tham vào lò là thật, nhưng bộ máy thì vẫn như thế, vẫn người người tham nhũng chứ chẳng trong sạch được gì, sau chiến lược của ông Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Ông Hồ Chí Minh mất khi 79 tuổi, bằng tuổi ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay

Chiến dịch của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có giá trị mị dân, chứ không thể làm cho bộ máy cai trị tốt hơn, và lại càng không thể mang lại lợi ích gì cho người dân. Người dân vẫn khổ và không có quyền lợi gì. Có ai đặt câu hỏi rằng, khi Việt Á bị triệt phá, người dân bị ép “ngoáy mũi” có được hoàn trả lại xu nào hay không? Hay những nạn nhân của “chuyến bay giải cứu” có được nhận lại đồng tiền vé nào không? Đấy là bằng chứng cho thấy, chống tham nhũng thì cứ chống, nhưng dân thì vẫn không thể bớt khổ.

Thoibao.de thường nhận được những nhận xét rất thực từ những người bên trong bộ máy cai trị, tuy nhiên, vì sự an toàn của họ, chúng tôi không thể nêu tên. Có những ý kiến từ bên trong bộ máy cho biết rằng, không phải các quan chức nhà nước không biết những gì đang diễn ra ở chế độ này, vì nó đã quá thối nát. Tuy nhiên, họ không ăn không được, bởi nguyên nhân là, nếu họ ra khỏi bộ máy cai trị, họ sẽ không làm được gì ra tiền, và đôi khi xin ra cũng không dễ. Có những nhóm lợi ích có liên quan quyền lợi với nhau rất mật thiết, một khi có người thoát ra khỏi nhóm, thì những người còn lại lo sợ thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, thà cột chân vào nhau để không ai dám hại được nhóm.

Đầu óc ông Nguyễn Phú Trọng còn rất minh mẫn, tuy nhiên, sức khỏe thể xác của ông thì đã suy kiệt. Ở tuổi 79, ông trở nên yếu đi và thậm chí có thể nhắm mắt bất kỳ lúc nào. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được ai tiếp quản và ai sẽ giữ lửa cho nó sau đời ông Nguyễn Phú Trọng?

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già, ông còn giữ lò được bao lâu?

Đấy là câu hỏi cho một tương lai không xa. Rất khó để có câu trả lời chính xác, nhưng Thoibao.de cũng có thể đưa ra nhận xét chủ quan, để mọi người có thể tham khảo. Theo thoibao.de, cái lò được dựng lên chủ yếu là để gầy dựng tên tuổi cho ông Nguyễn Phú Trọng, để ông như là “người đốt lò vĩ đại” của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, sau đời ông Nguyễn Phú Trọng, người tiếp theo nếu muốn giữ lửa cho lò, thì danh tiếng cũng đã thuộc về ông Trọng, chứ không thuộc về người kế thừa. Đấy là chưa nói đến, càng đốt thì càng gây thù chuốc oán với nhiều nhóm lợi ích khác, liệu người kế thừa có trụ nổi trước các đòn phản công hay không? Cho nên, khả năng cao là người tiếp bước ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không giữ được lửa cho lò.

Đảng Cộng sản đã đến hồi thối nát không thể che đậy, và đã không thể che đậy, thì cứ thách thức lòng dân cũng chẳng sao. Bởi người dân Việt Nam từ lâu đã cho Đảng Cộng sản sự an tâm, nên giờ quan chức mới trắng trợn đến như vậy.

Hình: Lợi ích nhóm ngày một quy mô và tinh vi, ông Trọng đốt không xuể

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Từng dính vụ Formosa, sao Trần Hồng Hà lên Phó Thủ? Bóc mẽ thế lực chống lưng!

>>> Tư pháp thối nát: Sự nguy hiểm của việc học theo tấm gương đạo đức Nguyễn Hòa Bình.

>>> Nội chiến quốc doanh sư: Đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng “chiến phí” cầu hòa?

Kiếp trầm luân của “đứa con” ông Phạm Nhật Vượng, Nhà máy Vinfast tại Mỹ chưa mọc đã bị chống


Kasse animation 7.8.2023