Mong muốn của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khó thành hiện thực

Link Video: https://youtu.be/rtqPfZQddBc

“Đại sứ Mỹ mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền” là tựa đề của một bài báo trên VOA Tiếng Việt ngày 9/1/2023.

Nội dung bài báo cho biết, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ông Marc Knapper kỳ vọng, Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền và hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này.

VOA cũng dẫn lời ông Đại sứ Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTC vào ngày 6/1. Ông Knapper nói: “Gần đây, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Rất mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền, hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết những nhiệm vụ trong lĩnh vực này”. Và “các nguyên tắc chung của chúng ta dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, đã dẫn dắt chúng ta cùng nhau hợp tác trong các vấn đề quốc tế như duy trì Biển Đông tự do và rộng mở”.

Từ trước đến nay, vấn đề nhân quyền luôn là rào cản lớn trong quan hệ Việt Mỹ. Mỹ luôn đặt nhân quyền làm “trụ cột trung tâm” trong quan hệ ngoại giao, và cách đánh giá nhân quyền của Mỹ là dựa vào luật quốc tế về nhân quyền, như “Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc” và “Công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị”, trong đó, điểm cốt lõi là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do lập hội.

Hình: Bài báo trên VOA Tiếng Việt

Chính quyền Việt Nam thì cho rằng, tự do trong khuôn khổ, mà cái “khuôn khổ” đó là do chính họ lập ra để nhốt người dân. Cái “khuôn khổ” đó là không được phép nói trái, nói ngược với ý Đảng, cho dù ý Đảng hoàn toàn ngược với sự thật, hoặc là có những sự thật Đảng không cho phép đụng đến. Nếu trái ý Đảng thì đó là “phản động”, là “chống phá Nhà nước”.

Chính quyền Việt Nam luôn bác bỏ việc họ giam giữ tù chính trị hay các nhà hoạt động vì nhân quyền. Và cho rằng, họ chỉ bắt giam những người “vi phạm pháp luật”. Trong khi đó, họ đang giam giữ hàng trăm người, chỉ vì những người đó dám nói lên sự thật hoặc nói lên quan điểm của họ.

Hoàng Đức Bình bị bắt chỉ vì “dám” đưa tin về tình trạng biển miền Trung ô nhiễm, dân tình khốn khổ và “dám” đưa tin về các cuộc biểu tình cá ở Nghệ An năm 2016.

Phan Kim Khánh bị bắt năm 2017 chỉ vì “dám” làm báo chống tham nhũng, mà đáng lẽ ra, Đảng phải khen thưởng anh vì đã ủng hộ công cuộc đốt lò của Đảng.

Ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu bị bắt vì “dám” đưa tin về vụ án Đồng Tâm năm 2020.

Bùi Văn Thuận bị bắt vì “dám” chỉ trích việc chính quyền cho “bộ đội đi chợ” trong thời gian cách ly vì đại dịch năm 2021.

Và còn nhiều, rất nhiều những người khác bị giam cầm chỉ vì họ “dám” mở miệng, chưa kể đến hàng ngàn người khác bị sách nhiễu, bị đánh, cũng chỉ vì không chịu vâng lời Đảng.

Hình: Đại sứ Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam VTC

Dù rất cần quan hệ ngoại giao với Mỹ và thế giới phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết giữ vững đường lối cai trị độc tài, cứng nhắc của họ. Bởi họ biết, nếu nới lỏng dân chủ, Đảng của họ sẽ mất đi quyền lực.

Nếu để cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, thì bao nhiêu sự thật được phơi bày, lúc đó, Đảng làm sao còn uy tín, còn chính danh để nắm quyền lãnh đạo.

Nếu để cho tự do lập hội thì các tổ chức xã hội dân sự sẽ mọc lên như nấm, và các tổ chức này sẽ hướng dẫn cho người dân biết thế nào là tự do, thế nào là dân chủ; hoặc họ sẽ hướng dẫn cho công nhân biết tập hợp lại để đòi quyền lợi; hoặc họ sẽ tổ chức giúp đỡ những nhóm dân cư, những cộng đồng yếu thế cách vươn lên… Tóm lại họ sẽ làm được rất nhiều việc, mà những việc này đều có nguy cơ làm lung lay chiếc ghế quyền lực của Đảng.

Vậy nên, Đảng phải bắt, phải cấm. Mỹ có ý kiến thì Đảng sẽ giới hạn mối quan hệ ở mức cầm chừng, ở mức “đối tác toàn diện”, và không nâng cấp lên thêm.

Vậy nên, mong muốn của ông Đại sứ Mỹ e là khó thành hiện thức.

Hình: Bài báo trên RFA: “Chuyên gia nhân quyền LHQ yêu cầu Việt Nam giải trình về việc cầm tù 18 nhà hoạt động”

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng

>>> Dùng ít địch nhiều, Trung Quốc dùng 100 triệu đô đấu với tỷ đô của Phạm Nhật Vượng.

>>> Mở toang cửa cho khách Trung Quốc, Việt Nam đối diện nguy cơ “toang” với cô vi

Đinh Văn Nơi lên tướng, ông Thủ tướng sẽ “mệt” với ông dũng tướng này


Kasse animation 7.8.2023