Vì sao Thủ Chính cho báo chí che đậy “bệnh bất lực”?

Link Video: https://youtu.be/T7hpHubUvdY

Tất cả các lãnh đạo đều vì dân, tất cả các lãnh đạo đều có năng lực, tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao. Ai ai cũng thế cho tới khi ai đó bị bắt vì tội tham ô, vì tội thiếu trách nhiệm, vì tội cố ý làm trái vv… Bản chất của quan chức Cộng sản là thế, dù làm chẳng ra gì thì báo chí cũng ca tụng.

Vụ Việt Á là minh chứng rõ nhất cho điều đó, cả hệ thống báo chí ca ngợi thành quả của Việt Á, ca ngợi nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y đã nhanh chóng, kịp thời hoàn thiện bộ kit test “cứu dân”. Nhưng sự thật thì thế nào, đấy là nhóm lợi ích kinh khủng nhất cho đến nay. Họ cấu kết nhau, ép bệnh nhân phải dùng kit test bán với giá “cắt cổ” của họ, họ cấu kết từ Trung ương đến địa phương để trục lợi. Khoản tiền có thể tính được là 4.000 tỷ đồng và 800 tỷ bôi trơn. Điều đáng nói là họ nhẫn tâm hành hạ bệnh nhân để móc cho được tiền để tư lợi.

Chưa có một lãnh đạo Cộng sản nào làm tốt, ngoại trừ thành quả được nặn ra từ những con số thống kê không trung thực, hoặc những thành quả tô vẽ được hệ thống báo chí thổi phồng. Ví dụ rõ nét nhất là kinh tế Việt Nam năm 2022. Toàn bộ nền kinh tế như bị tê liệt ngay trong t tháng 9 vì ngân hàng cạn room tín dụng. Lần lượt những chủ doanh nghiệp lớn bị lộ diện là những kẻ lừa đảo thượng thặng. Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan lần lượt xộ khám. Thị trường vốn vô cùng bi đát. Trong đó có nguồn vốn từ ngân hàng bị kẹt, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán cũng chẳng khá hơn. Thị trường chứng khoán lộ ra là một thị trường đầy lỗ hổng.

Hình: Ông Phạm Minh Chính là người điều hành nền kinh tế một cách yếu kém

Những doanh nghiệp lớn chưa bị sờ gáy thì ngất ngư sống được ngày nào hay ngày đó. Novaland, VinGroup đang là hai doanh nghiệp có vốn hóa lên đến nhiều tỷ đô đang dần chết dần chết mòn vì cạn vốn. Đấy là những doanh nghiệp có tên có tuổi, còn doanh nghiệp vô danh thì chết hàng loạt. Không đếm xuể. Có nhiều doanh nghiệp đóng cửa “nghỉ Tết” từ tháng 10, hàng loạt doanh nghiệp gia công đói đơn hàng vv… Nói chung, nền kinh tế Việt Nam năm 2022 rất bi đát. Tuy nhiên, chỉ số tăng trưởng GDP vẫn được thông báo là 8,02%.

Để tình hình kinh tế bi đát như thế, ai là người chịu trách nhiệm? Ông Thủ tướng Việt Nam chứ không ai khác.

Tình hình kinh tế bi đát không được cơ quan thống kê đưa ra con số trung thực, mà lại đưa ra con số ảo. Đây là hành động rất nguy hiểm. Bởi nền kinh tế Việt Nam đang mang trọng bệnh, mà “bác sỹ” chẩn đoán là “khỏe mạnh”, như cách chính quyền Cộng sản Việt Nam đang làm, thì làm sao có thể “kê đơn” đúng thuốc mà trị.

Từ nền tảng vẽ vời sự thịnh vượng giả tạo, từ con số thống kê giả tạo, giờ đây, ngay cả ông Phạm Minh Chính cũng mù tịt, không biết ra chính sách như thế nào để phát triển đất nước. Một khi ra chính sách dựa trên con số sai thì đấy không phải là chữa bệnh mà là nuôi bệnh. Lấy sai chữa sai là cách mà Đảng Cộng sản thường dùng. Nó che đậy sự bất lực của giới lãnh đạo và nuôi dưỡng sự kém cỏi đấy, cho đến khi vỡ lở ra, thì đã quá muộn.

Hình: Báo chí che đậy “bệnh bất lực” của ông Thủ tướng

Có thể nói rằng, trước bài toán kinh tế Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra bất lực. Đầu năm 2023, tình hình thiếu hụt xăng dầu diễn ra ngay những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, rồi tình hình bệnh viện thiếu thuốc và thiếu trang thiết bị lại tái diễn vv… Những vấn đề này đã xảy ra từ năm 2022 và đến năm 2023 vẫn vậy. Như vậy là “căn bệnh bất lực” của ông Thủ tướng đã quá rõ, không thể chối cãi được.

Với tình hình ê chề như vậy, nhưng chính quyền vẫn cho báo chí khoe rằng, “Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu”. Ý của họ là bám vào con số tăng trưởng GDP là 8,02% để tự sướng. Không nhìn nhận vào thực tế, không chịu thừa nhận bệnh bất lực mà vẫn cho báo chí che đậy. Làm Thủ tướng như vậy thì rất hại cho đất nước.

Ngọc Hàn – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Động đất” ở VinGroup, “Tòa nhà” VinFast sắp đổ sụp, quản lý tháo chạy “thục mạng”

>>> Binh sĩ gốc Việt tin tưởng vào một chiến thắng đang đến gần cho Ukraine

>>> Tô Đại tướng kêu gọi “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào?

Chưa lên được Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ đã tỏ ra cực kỳ độc tài. Con người nguy hiểm!


Kasse animation 7.8.2023