Viện trưởng Lê Minh Trí muốn hợp thức hóa tham nhũng vặt. Đã đến lúc nói lời trắng trợn?

Link Video: https://youtu.be/-o0alvsp2Ww

Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị có chủ trương trục lợi. Việc cấm các đảng phái chính trị đối lập là cách chiếm hữu đất nước. Đảng Cộng sản chưa hề xây dựng đất nước này, mà nó chỉ có tàn phá. Vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế cho thấy điều đó. Đất nước nghèo, người dân bị thế giới văn minh khinh khi, đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng. Điều đáng nói là Đảng Cộng sản đã biến người dân Việt Nam thành những chú cừu non để Đảng dễ dàng cho lên thớt.

Đảng Cộng sản không thể tồn tại nếu thiếu tham nhũng. Bởi phải có cơ chế để quan chức tham nhũng, phải thỏa mãn lòng tham của quan chức, thì mới giữ chân được những quan chức trung thành với chế độ. Bởi khi chế độ sụp đổ thành phần quan tham bòn rút không thể không bị dân lên án, và thậm chí buộc họ phải trả giá. Trong chế độ này, càng tàn phá đất nước thì càng làm giàu cho bản thân, không ai dại gì làm giàu cho đất nước để mình phải thiếu thốn.

Ông Tô Lâm có mức lương chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng, nhưng nuôi con gái ăn học ở Anh Quốc, chi phí mỗi tháng cả trăm triệu. Hay ông Vương Đình Huệ cũng thế, lương tầm 18 triệu đồng/tháng mà nuôi con ăn học ở Mỹ, với chi phí đến 200 triệu đồng mỗi tháng. Vậy tiền ở đâu ra mà quan chức có thừa mứa đến thế? Không tham nhũng thì lấy đâu ra tiền?

Ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc đi nhắc lại lời dạy của ông Hồ Chí Minh với  người đảng viên rằng, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Nhưng rồi toàn cái Đảng mà ông lập ra, toàn chính quyền mà ông đã xây dựng ấy, thi nhau bòn rút của dân, không chừa một thứ gì. Nến nỗi, bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn phải thốt lên câu nói “ăn của dân không chừa thứ gì” kia mà? Một bộ máy mà rút của dân, phá của đất nước, để làm giàu cho bản thân quan chức từ trên xuống dưới.

Năm 2014, ông Barry O’Farrell là Thủ hiến tiểu bang New South Wales của Úc, với thủ phủ là Sydney, đã phải từ chức vì nhận một món quà là rượu vang Penfolds Grange Hermitage đời 1959, trị giá gần 3000 đô la. 3000 đô la Úc chỉ tầm 48 triệu đồng Việt Nam. Vậy mà, một ông Thủ hiến bang lớn nhất nước Úc phải từ chức. Bang New South Wales của Úc có quy mô nền kinh tế còn lớn hơn nước Việt Nam.

Hình: Đã từ lâu, quan chức không sống bằng lương mà là các khoản kiếm chác

Ngày 20/3, phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nói rằng, “với chế độ chính sách hiện hành, cán bộ nếu tự sống bằng lương của mình thì “hết sức khó khăn“. Đây là nhận xét đúng thực tế, bởi chính quyền Cộng sản lâu nay phát lương cho công chức chỉ là lương chết đói. Đa phần quan chức sống nhờ tiền vòi vĩnh, hoặc tiền tham ô từ công quỹ.

Trên thế giới, chính quyền trong sạch không hiếm. Cụ thể nhất là chính quyền ở nước Úc được xem là trong sạch. Mức tham nhũng chỉ 48 triệu là con số vô cùng nhỏ đối với quan chức Việt Nam, nhưng quan chức Úc vẫn bị bay chức. Có người nhận xét, có lẽ ông quan to nước Úc chỉ vô tình nhận món quà có giá trị quá quy định của pháp luật, với mức lương dành cho một chính trị gia tầm Thủ hiến bang, ông ta sống sung túc mà không cần quan tâm đến tham ô tài sản nhà nước, để đi mất sự nghiệp chính trị.

Cũng trong phiên họp ngày 20/3, ông Lê Minh Trí phát biểu rằng, “cán bộ gây thiệt hại 100 triệu bị xử lý hình sự, tôi thấy không phù hợp”. Câu đầu ông than là lương thấp không sống nổi, tưởng ông đề nghị cải cách chế độ tiền lương. Ai dè ông lại không muốn quan chức bị xử lý hình sự khi tham ô 100 triệu đồng. 100 triệu đồng là số tiền gấp đôi số tiền mà Thủ hiến bang New South Wales bị quy kết là tham ô. Vậy mà ở nước nghèo như Việt Nam lại cho qua điều đó.

Nói chung, bao lâu nay chính quyền Cộng sản nuôi người của họ bằng tiền tham nhũng, chứ không nuôi bằng chế độ đãi ngộ hợp lý. Vậy nên, việc ông Lê Minh Trí nói ra không có gì mới, chỉ là nói điều đã diễn ra bấy lâu nay. Ông muốn hợp thức nó mà thôi.

Yên Lành – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Đức Chung bị cây xanh “đè”, Nguyễn Thế Thảo đang run?

>>> Cạnh tranh tại Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết, con trai út Ba Dũng bị chèn ép?

>>> Thả 4 tiếp viên vận chuyển hàng đá, bên Tô Lâm “vả mặt” bên Hồ Đức Phớc

>>> Không thể tin nổi! “Quảng Nổ” có thể nhét cả tấn TNT vào Bphone

Bộ GTVT lở loét, Nguyễn Văn Thể đã hạ cánh nhưng cánh vẫn có thể gãy?


Kasse animation 7.8.2023