TUYÊN ÁN NẶNG ?

Viện Kiểm Sát Tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị một mức án theo tôi là quá nặng với chị Mẹ Nấm Như Quỳnh, 8-10 năm tù.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) ra xét xử; với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHVN Việt Nam”

Trong số những người đối lập mà tôi biết, thì chị là người có tư duy đối lập không hẳn là quá cực đoan, hoặc là bị dính sâu vào những việc tai tiếng, bê bối về đạo đức…cũng như chị không là thành viên của các tổ chức đảng phái bên ngoài. Dù tôi và chị không thân nhau, cũng như chưa cùng nhau làm gì trong đấu tranh chính trị, nhưng tôi quý chị. Số người đối lập mà tôi quý mến cũng không phải là nhiều.

Trong bối cảnh VN đang hợp tác an ninh khu vực với Mỹ thì lòng tin chiến lược là quan trọng. Mỹ dù không muốn giải thể hay thay thế đảng CSVN, nhưng khộng có nghĩa là họ không muốn đảng CSVN dần dần cần có những giá trị tiệm cận với các giá trị mà Mỹ luộn thúc đẩy, đó là tự do-dân chủ và bác ái.

Đảng CSVN luôn quan ngại Mỹ-Trung sẽ thỏa hiệp trên lưng VN một lúc nào đó, nhưng thay vì để cân bằng ảnh hưởng trong thể chế, thì một bộ phận trong đảng chỉ muốn “lợi dụng Mỹ chứ không hẳn là muốn cân bằng ảnh hưởng vì lợi ích quốc gia dân tộc”

Tôi chưa bao giờ là người theo chủ trương phải dựa vào Mỹ hay TQ mà là theo chủ nghĩa dân tộc sinh tồn và quốc gia tự cường. Nhưng rõ ràng trong bối cảnh Đệ Nhất Phu Nhân Melaine Trump của Mỹ trao giải “Phụ Nữ Dũng Cảm” cho chị Quỳnh, rồi VN và Mỹ đang cần “lòng tin chiến lược” để cùng tiến cùng lùi trong việc đối phó với TQ thì chuyện đề nghị mức án chị Quỳnh như vậy chẳng khác nào cái tát thẳng vào mặt phu nhân tổng thống Mỹ, cũng là cái tát thẳng vào các giá trị mà Mỹ đang muốn đảng CSVN có để hai bên có thể đi đường dài với nhau.

Đó là nói ở tầm vĩ mô, nói về vi mô, việc quá nhiều người chết trong đồn công an vì “tự té, tự dùng dao rọc giấy, dây thun luồn quần treo cổ” ..đã đến lúc báo động và ngành công an phải thay đổi lề lối làm việc kiểu kiêu binh trước khi quá muộn. Tôi nghe nói rằng Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, được quốc tế và một bộ phận dân chúng đánh giá là người không xấu và có phần công chính, thế thì ông phải thấy việc Mẹ Nấm tranh đấu để người dân bớt chết oan trong đồn công an chính là giúp cho ngành công an chứ có gì là sai.

Có thể trong một số vấn đề về chính sách đường lối ở tầm quốc gia-quốc tế, chị Như Quỳnh chưa hiểu ra và có quan điểm khác, thì lẽ ra đảng cần chứng minh rằng chị Quỳnh đã nhìn sai và giúp chị nhìn nhận lại, hơn là đề nghị trừng phạt một người phụ nữ bình dân chỉ vì chị này không thấy đầy đủ toàn diện vấn đề vĩ mô. Nhân dân không hiểu thì chính quyền cần chứng tỏ cho nhân dân hiểu, chứ sao lại trừng phạt họ nặng nề ?

Trong khi trong đảng bây giờ đã bàn nhau đến đổi mới thể chế chính trị, mô hình tổng thống, lưỡng đảng và lưỡng viện…mà đi tuyên án tù một người đối lập quá nặng, mang tính “đôi co” và “thù vặt” như thế thì có đáng hay không ?

Hóa ra quan điểm “đánh người chạy đi không đánh người chạy lại” mà đảng kêu gọi chỉ áp dụng cho những kẻ thủ đoạn trục lợi bên ngoài đến như Formosa mà thôi, chứ không áp dụng cho nội bộ người Việt với nhau.

Chúc chị Quỳnh chân cứng đá mềm.

Hữu Minh

Kasse animation 7.8.2023