Vụ Đồng Tâm: Rùng rợn thứ vừa tìm thấy trong nhà cụ Kình

Đã gần 20 ngày trôi qua, kể từ ngày Bộ Công An mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã xua 3000 lính đặc nhiệm càn quét Đồng Tâm và giết hại cụ Lê Đình Kình. Việc tiếp cận làng Hoành ở Đồng Tâm, nơi xảy ra án mạng mà công an VN đã nã đạn vào người đảng viên lão thành cánh mạng Lê Đình Kình vẫn còn là một khó khăn đối với các blogger hay nhà báo tự do

Thông tin đưa ra từ làng Hoành chỉ mới tập trung vào một vài bài báo định hướng và kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung. Chưa ai biết được Tết ở nhà cụ Kình và các gia đình con cháu cụ đang bị bắt thì họ sinh hoạt ra sao, họ muốn phát biểu điều gì với công luận.
Nhưng cũng có vài dòng chữ miêu tả ngắn xuất hiện trên bài báo của Vnexpress:
Tết không xuất hiện trong nhà ông Lê Đình Kình, ngôi nhà nằm cách cổng thôn Hoành hơn trăm mét.
Bà Dư Thị Thành đầu chít khăn tang, ngồi hơ tay bên chậu lửa. Bà mới làm lễ cúng mười ngày cho chồng. Mười ngày qua, bà không xem tin tức trên tivi, không đọc báo, không theo dõi thông tin trên mạng. Công, Chức, Doanh, Uy đều nằm trong danh sách 20 người bị điều tra hành vi Giết người mà Bộ Công an công bố hôm 13/1.
Một chậu than to ai đó đặt giữa sân nhà cho người già sưởi ấm và xua tan khí lạnh chiều đông

Và đặc biệt là những tình tiết dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của cụ Lê Đình Kình đã 84 tuổi vẫn bị Bộ Công an VN giấu diếm

Cánh cửa kính nhà cụ Kình bị bắn 2 phát đạn với 2 lỗ thủng
Người cho chúng ta thông tin vẫn là Facebook của Trịnh Bá Tư với rất nhiều hình ảnh.
Trong nhà cụ Lê Đình Kình, Cụ bà Dư Thị Thành đã gom lại các vật chứng của vụ tấn công bao gồm: các vỏ đạn, đầu đạn bằng đồng và bằng chì; các vỏ quả nổ gồm ba màu vàng, đỏ và trắng. Cảnh sát cơ động dùng các loại súng quân dụng bắn và bắn đạn hơi cay, đạn cao su…
Đọc kỹ các chữ ghi trên quả nổ màu vàng ghi chữ “QUẢ NỔ NGHIỆP VỤ” với nơi sản xuất là Bộ Công An, nhà máy E112, năm sản xuất 2017, năm hết hạn 2020.
Nhà máy E112 – nơi sản xuất quả nổ còn vỏ ở nhà cụ Kình – thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an nằm trong Khu Công Nghiệp An Ninh – tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Các ô cửa tại hiện trường đã bị bắn thủng, đếm trên hình chụp thấy khoảng 5 – 6 lỗ thủng.

Vỏ đạn và đầu đạn tìm thấy trong nhà cụ Lê Đình Kình

Ngay lúc này, chúng ta lại tiếp tục được tiếp cận thêm những tình tiết mới, rõ ràng và cụ thể hơn về hành động sát nhân mà Bộ Công An đã ngang nhiên, bất chấp luật pháp ra tay giết hại nhân dân dưới sự yểm trợ của cả một sư đoàn hơn 3.000 lính đặc nhiệm tấn công vào làng Hoành giữa đêm khuya.

Cụ bà Dư Thị Thành trong đám tang ông Lê Đình Kình lần đầu tiên kể lại sự việc cho công luận về cái chết của chồng và Công an bị tra tấn, ép cung
Trịnh Bá Tư ghi lại lời Cụ Bà Dư Thị Thành kể lại:
Cụ bà Dư Thị Thành và cụ Kình bị ngạt, trong phòng ngủ tầng 1,
Cụ Thành phải cố gắng lần từng bước tìm cốc nước thấm ướt chiếc khẩu trang để đưa cho cụ Kình mới có thể thở được.
Sau đó phòng bị bắn, phá cửa, cụ bà bị Cảnh sát cơ động bẻ tay lôi ra ngoài, còn lại cụ Kình đang gần kiệt sức vì căn phòng đã ngập khói súng, khói đạn hơi cay,
Sau đó cụ Kình bị tra tấn, rồi bị sát hại dã man tại phòng ngủ.
Thêm một phát hiện nữa về máu cụ Kình:
Vết máu còn sót lại một ít trên nền nhà qua ảnh mọi người đã thấy, sau khi chôn cất cụ Kình thì gia đình phát hiện mùi tanh bốc lên, sau đó phát hiện ở góc nhà còn có 1 cái tải đựng quần áo của hai cụ, nhưng cả cái tải quần áo đó thấm đẫm máu đã đông cục, là do bộ phận Cảnh sát cơ động lau dọn đã lấy quần áo có sẵn trong phòng để lau bớt máu của cụ Kình rồi nhét vào tải đó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm động viên khen ngợi chiến thắng, sau khi giết được cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm

Giết chết cụ Lê Đình Kình nhưng Bộ Công An cũng không quên cướp đi tất cả tài liệu hồ sơ gốc mà cụ đang cất giữ về 59 Ha đất Đồng Sênh cùng các tài sản có giá trị khác.
Hình ảnh nguyên gốc cho thấy những vết máu đông đặc (hình ảnh đã làm mờ đi chỗ vết máu) tại góc buồng.
Vị trí này có thể là nơi cụ Kình ngã xuống và bị nhóm đặc vụ khiêng xác cụ ra ngoài, tuy nhiên vết thương đã chảy máu rất nhiều ở đây.
Sự việc đã trôi qua hơn 1 tuần nhưng nhìn lại vẫn còn thấy ghê rợn vì cách mà nhóm đặc vụ hành quyết rất dã man người Đảng viên già 84 tuổi đã bị Công an đánh gẫy chân trước đó 2 năm.
Căn buồng nơi cụ Kình ngủ đã bị xáo trộn với quần áo văng tứ tung, chăn bông rơi xuống đất. Nhưng đặc biệt là tủ quần áo bị lục tung và một chiếc hòm rương nhỏ đựng giấy tờ quan trọng đã bị xới lên. Chưa hiểu nhóm đặc vụ tìm kiếm tài liệu gì và đã lấy đi những gì.
Một tủ quần áo bị mở ra với áo quần rơi lòi ra ngoài. Bên cạnh đó là một cái rương (hòm nhỏ) giống như bằng gỗ nơi để các giấy tờ tài liệu bị lục xới tung lên còn để ngay sát giường. Một cái chăn dày để đắp mùa đông bị rơi xuống sát giường.

Nhà cụ Kình bị phá tan hoang để cướp đi các tài liệu chứng minh 59ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm.
Chúng giết cụ Kình ở phòng ngủ, vậy mà chúng vu khống cụ chết khi gây rối ở Đồng Sênh cách nhà cụ 3km.
Hình ảnh theo video mà các cháu cụ lau rửa xác cho thấy đầu cụ Kình phía trên tai khoảng 10cm về phía sau có vết máu, có khả năng là vết đạn bắn tại đây.
Vết đạn bắn trên ngực trái rất nhỏ và gọn, chứng tỏ nhóm đặc vụ đã dí súng vào rất sát mới bắn.
Vết thương lớn nhất là bên chân trái dưới đầu gối chiếm hơn nửa bán kính ống chân, phần xương ống chân nơi tiếp giáp đầu gối đã không còn nữa, chứng tỏ đã bị tác động cực kỳ mạnh. Khả năng nơi đây bị nhiều phát đạn hoặc bị chém mới tạo nên vết thương lớn như vậy.

Cánh cửa kính nhà cụ Kình bị bắn 2 phát đạn với 2 lỗ thủng

Gia đình và nhân dân đã chuẩn bị 3000 khăn tang để người dân Đồng Tâm đến đưa tang cụ Kình, nhưng những người đến sau đã không đủ khăn tang để đội, đến cuối ngày 13/01/2020 ước tính đã có khoảng 4.000 đến 5.000 người dân đến chia buồn cùng gia đình và đưa tiễn cụ Kình về nơi an nghỉ cuối cùng.
GS Tương Lai nói: “Cụ Kình thiêng lắm anh ạ, rồi ác giả ác báo thôi”. “khí thiêng khi đã về thần” thì uy vũ càng mạnh, sức càn lướt của cơn lốc phẫn nộ càng lớn, lực cuốn hút của ngọn lửa thiêng càng bốc cao sẽ thiêu cháy những tà ma ác quỷ đang hoành hành trên dương thế cũng như phải đoạ đày quằn quại nơi địa ngục.

Nhân dân đã nổi giận và dồn nén căm thù lên Đảng và Chính phủ vì sự tàn ác , vô pháp của những kẻ đứng đầu đã gây ra tội ác tại Đồng Tâm. Những người Cộng sản lão thành cũng lên tiếng mạnh mẽ.

4 vị lão thành Cách Mạng: Huỳnh Tấn Mẫm, GS Tương Lai, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu mới gửi lên Tam Trụ triều đình Cộng sản một lá thư Kháng nghị vụ giết hại cụ Lê Đình Kình.
Lá thư có đoạn viết:

  • Ai đã hạ lệnh tiến hành tập kích vào nhà dân vào 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, dùng súng bắn vào dân, hạ sát lão nông Lê Đình Kình ngay trên giường?
  • Tại sao không đưa ra xét xử trước Toà án một cụ già 84 tuổi 58 tuổi Đảng theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật mà lại dùng bạo lực tập kích vào đêm khuya, bắn chết lão nông Lê Đình Kình
  • Khi chưa có một Toà án xét xử “tội phạm đã bị bắn chết” thì cần ngừng ngay những lời vu khống, thoá mạ người vừa bị hạ sát một cách dã man và hết sức bất minh đang được tiến hành rộng khắp trên các phương tiện truyền thông và báo chí nhà nước.

Càng nhiều lấp liếm, càng lắm quanh co, càng tăng thêm nghi ngờ và phẫn nộ của công luận trong nước và thế giới. Trong xã hội hiện đang râm ran câu chuyện “quả báo” và dẫn lời người xưa “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt” và người dân kháo nhau “oan khí tương triền”, “Cụ Kình thiêng lắm đấy”.

Tiến sỹ Hà Sĩ Phu ở Đà lạt nói về kháng thư gửi đến Tam Trụ triều đình Cộng sản, Tiến sỹ Hà Sĩ Phu ở Đà lạt nhận xét:
Dùng lời lẽ mạnh rất đúng vì vụ này rất dã man. Huy động tới ba nghìn quân có đủ vũ khí, xe tăng, nửa đêm xông vào làng là phải cấp cao chỉ huy. Cấp cao ở đây thì trong 3 người, một là ông Tô Lâm, hai là ông Nguyễn Xuân Phúc, ba là ông Nguyễn Phú Trọng. Ngay trong 24 tiếng đồng hồ đã có quyết định tăng huân chương thì tôi nghĩ vụ giết người này tổng chỉ huy là ông Nguyễn Phú Trọng”
Chưa biết cái tay trực tiếp cầm súng bắn ông Lê Đình Kình là ai cho nên phải mở cuộc điều tra, nhưng tổng chỉ huy để giết ông Lê Đình Kình là ông Nguyễn Phú Trọng”.

Vụ việc nghiêm trọng chết người tại Đồng Tâm, khi Công an Việt nam vứt bỏ pháp luật để tàn sát một cụ già 84 tuổi với 58 năm tuổi đảng, ngay lúc rạng sáng 9.1.2020 cho thấy thể chế theo Chủ nghĩa Cộng sản ở Ba Đình đã đến hồi đi vào con đường không lối thoát, khi họ chĩa súng vào đầu nhân dân để siết cò.
Cái chết của đảng viên Lê Đình Kình là tiếng chuông gọi hồn dành cho những kẻ tội đồ đứng đầu đảng, nhà nước và Chính phủ ở Việt nam.
Sự phân rã của Đảng cộng sản cũng bắt đầu diễn ra mạnh mẽ từ đây.

Trung Hiếu từ TpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp)