“Bị nhốt” khi đến Việt Nam – du khách sững sờ

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho báo giới biết vào chiều 25/2 rằng nhóm 20 du khách Hàn Quốc không chịu làm theo quy định cách ly giữa lúc virus corona đang lây lan ở nhiều quốc gia sẽ lên máy bay về nước vào đêm cùng ngày.

Theo tin trên các trang Tuổi Trẻ và 24h.com.vn, Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air để đưa các du khách nói trên quay lại Hàn Quốc trong một chuyến bay lúc 23h55 đêm này 25/2/2020.
Tin tức trước đó cho hay các công dân Hàn Quốc này đến từ thành phố Daegu nơi dịch đang bùng phát mạnh, làm gần 980 người nhiễm, bao gồm cả 10 người chết trong những ngày gần đây.
Các báo Việt Nam nói khi nhóm khách đến Đà Nẵng vào ngày 24/2, họ bị nhà chức trách “giữ lại” để thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi 1. Tuy nhiên, những người Hàn này “không đồng ý” và đòi được tới một khách sạn 4 sao. Mặc dù vậy, họ đã phải nghỉ lại qua đêm tại bệnh viện do không có khách sạn nào tiếp nhận họ.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc “phản đối mạnh mẽ” động thái kể trên mà họ nói là Việt Nam “thực hiện không có tham vấn trước” với chính quyền Seoul, theo các bản tin của Yonhap và Arirang phát đi từ Hàn Quốc hôm 24/2.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đề nghị phía Việt Nam “hợp tác” để tránh những biện pháp “thái quá và vô lý” đối với các công dân Hàn.

Hình ảnh ngành chức năng đưa toàn bộ hành khách gồm 80 người trên chuyến bay của Vietjet từ TP Daegu về TP Đà Nẵng trưa 24-2 về các khu cách ly

Chính phủ Việt Nam đề nghị chính phủ Hàn Quốc “thông hiểu”, đồng thời nói rằng động thái như vậy là “bất khả kháng” trong nỗ lực hiện nay để ứng phó với virus corona chủng mới đang lây lan nhanh, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội, đông đảo người Việt một mặt bày tỏ ủng hộ việc làm của nhà chức trách Đà Nẵng, mặt khác cũng thể hiện tức giận, bức xúc về cách hành xử và phát ngôn bị coi là “trịnh thượng”, “vô trách nhiệm” của cả nhóm du khách Hàn lẫn bộ ngoại giao nước này trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường và gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Doanh nhân-nhà văn Trần Quốc Quân, một Facebooker được nhiều người theo dõi, viết trên trang cá nhân rằng ông thấy “phẫn nộ cực độ” và đề nghị chính quyền tham khảo hành động quyết liệt của Israel đối với du khách Hàn Quốc.
Theo tin quốc tế, hôm 22/2, Israel đã buộc một máy bay chở 130 người Hàn phải rời đi sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Tel Aviv.
Du khách Hàn Quốc phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, đông đảo người Việt khẳng định trên Facebook, đồng thời chất vấn rằng các công dân Việt trở về từ Hàn Quốc đều chấp nhận cách ly ở bệnh viện hoặc cơ sở của quân đội, tại sao người Hàn lại đòi cách ly ở khách sạn hạng sang?
Một số người đề xuất chính phủ Việt Nam cần có một chính sách rõ ràng về các du khách nước ngoài trong bối cảnh có dịch bệnh để các địa phương không bị lúng túng.

Bệnh viện phổi Đà nẵng, nơi thực hiện cách ly 20 du khách Hàn quốc

Một bản tin trên Kênh Youtube YTN NEWS của Hàn quốc có 1,55 triệu người đăng ký đã phát đi những hình ảnh do nhóm 20 du khách Hàn quốc này gửi về được giới thiệu trên Facebook Đỗ Ngọc Trinh – cho thấy nhóm khách này chê trách điều kiện vệ sinh ở nơi cách ly là tồi tệ. Một người đã nói rằng “Tôi thật sự không thể tắm được ở luôn đó… Ở đây chúng tôi có thể sẽ bị bệnh mà chết chứ ko chết vì Corona…

Bản tin nói rằng 20 công dân đã bị cơ quan kiểm dịch Đà Nẵng khóa cửa và “Nhà nước giam cầm thực tế“, rằng họ sẽ bị “14 ngày ngăn chặn cưỡng bức mặc dù không có triệu chứng đáng ngờ như nhiệt độ cao
Hai mươi người Hàn Quốc bị cô lập từ Đà Nẵng, Việt Nam, vì ngăn chặn sự lây lan của virus Corona Vũ Hán, được cho là sống trong điều kiện tồi tệ trong khi bị giam giữ.
Những người được cách ly nói rằng họ thậm chí không thể ăn đúng cách trong khi bị nhốt trong một khu vực bị khóa, nằm trong một bệnh viện đa khoa ở Đà Nẵng, Việt Nam.
Có hai hoặc ba người trong mỗi phòng đang mệt mỏi.
Cửa ra bên ngoài hoặc đến các khu vực khác được khóa chắc chắn. Đây thực sự là bị giam cầm.
Các cơ sở vệ sinh kém đến mức họ không thể được rửa sạch, và ba bữa một ngày là không đủ.
Họ nói bị chính quyền Việt Nam tịch thu hộ chiếu.
Phóng viên tỏ ý lo ngại liệu số người Hàn Quốc này có đang bị đối xử bất công.

Đây là những hình ảnh nhóm du khách Hàn quốc gửi đi và được chiếu trên truyền hình Hàn quốc cho rằng nơi cách ly có điều kiện tồi tệ và họ bị đối xử bất công

Phóng viên Đào Tuấn của VTC kể lại trên Facebook của mình và tự giới thiệu: “Mình là người trực tiếp chứng kiến cảnh 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan cách ly tại bệnh viện phổi Đà Nẵng.”

Đầu giờ chiều 24/2, xe chuyên dụng đã đưa 22 hành khách nước ngoài trên chuyến bay của VJ từ Deagu đến Đà Nẵng. Tất cả đều được đưa vào khu cách ly, nhân viên y tế trang bị bảo hộ hướng dẫn họ.
Lúc này, lãnh sự quán Hàn Quốc đã có mặt và 2 người đại diện trao đổi với Phó giám đốc sở Y Tế cùng giám đốc Bv phổi là công dân của họ không muốn cách ly ở đây vì họ đi du lịch và họ cũng không được nghe bất kỳ khuyến cáo gì lúc xuất cảnh.
Họ đồng ý đến khách sạn do sở y tế bố trí là Golden Sea. Nói chung, qua trao đổi mình thấy việc họ không chịu cách ly chẳng qua là điều kiện ăn ở và họ bị bất ngờ mà thôi, chứ chẳng có biểu hiện trịch thượng gì. Và nói thật, Đà Nẵng đã quyết liệt nên cách ly trước cả các thông báo ngoại giao nên xảy ra một xí lúng túng không phải vấn đề gì lớn.
Buổi tối nghe tin là, họ sẽ về KS Sông Hàn nhưng để chuẩn bị cơ sở cách ly, thì tối nay 24/2 họ vẫn ở viện phổi. Hy vọng hôm nay 25/2, các cơ quan ngoại giao phối hợp thì họ sẽ đồng ý cách ly tại viện phổi luôn cho tiện
.”

Chiếc máy bay của Việt Jet đã chở nhóm 20 khách Hàn quốc về nước hồi 23h55’ ngày 25/2

Cuối cùng, đúng 23h55 đêm ngày 25/2, chuyến bay của Vietjet Air đã đưa đoàn khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Đà Nẵng trở về nước theo nguyện vọng của số hành khách này sau hơn 24 tiếng đồng hồ cách ly tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ hôm 25-2 đã gửi một bức thư đến nhóm 20 du khách Hàn quốc, được một số người khen là lời lẽ khá tốt.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những ngày qua, quý vị đã không có được chuyến du lịch như dự kiến tại TP.Đà Nẵng. Thành phố chúng tôi đã không có cơ hội để bày tỏ lòng hiếu khách vốn có của mình. Đúng ra, giờ này quý vị đã có những ngày nghỉ thật thú vị tại TP.Đà Nẵng với những trải nhiệm về phong cảnh, ẩm thực, văn hóa, con người Đà Nẵng“.
… Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn“, Chủ tịch TP Đà Nẵng, bày tỏ trong thư.”

Trong bức thư được viết bằng tiếng Anh, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn tới tất cả hành khách Hàn Quốc đã tin tưởng lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến du lịch trong suốt thời gian quan.
Những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh là yêu cầu bắt buộc, là hành động bất khả kháng nhưng đã đem đến sự bất tiện cho quý khách“, bà Hạnh thành thật viết.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành du lịch Đà Nẵng cũng nói rõ việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, cách ly là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó có cả những vị khách Hàn Quốc vừa nhập cảnh thời gian qua. Do đó, bà Hạnh mong những vị khách đến từ TP Dragu thông cảm, chia sẻ.

chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Cùng lúc với sự việc 20 khách Hàn quốc ở Đà nẵng thì cộng đồng mạng cũng xôn xao về một cô gái về từ tâm dịch Daegu, Hàn quốc dùng Facebook Hary Nguyen livestream và đăng status khoe dùng miệng lưỡi, trí thông minh để không bị cách ly khi trở về Việt Nam từ TP Daegu khiến dân mạng phẫn nộ.

Hình ảnh Facebook Harry Nguyen về Sân bay Tân Sơn Nhất từ Daegu nhưng nhờ “khéo mồm” nói là ở Busan nên đã tránh khỏi bị cách ly

Cụ thể hơn, cô gái tóc nhuộm đỏ mặc váy vàng tự hào nói: “Người phụ nữ mình khôn ở cái não nên về không bị cách ly” và “Để một tí nữa về nhà em sẽ nói lý do vì sao mà bị cách ly và không bị cách ly. Em sẽ giải thích cho mọi người nghe
Một số người Việt đang ở Hàn Quốc tò mò muốn biết chiêu trò để không bị cách ly của Hary Nguyen nên vào hỏi thăm. Trong khi đó, cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ khi xem clip này và cho rằng cô nàng là mối đe dọa lây nhiễm nCoV cho người khác.
Đến chiều 26.2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được Hary Nguyen tên thật là Nguyễn Thanh T (sinh năm 1992, quê Kiên Giang, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và buộc phải cách ly tập trung 14 ngày tại trường Quân sự tỉnh Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một)
Nguyễn Thanh T sống ở Daegu nhưng đi qua thành phố Busan trước khi đáp máy bay về TPHCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh.

Trung Nam từ Đà Nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)