Hành trình vượt ngục của phạm nhân giết người Triệu Quân Sự

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=couqCZlsd0c

Trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự cướp điện thoại, xe máy của người dân, chạy ra đèo Hải Vân thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt phạm nhân này.

Triệu Quân Sự nguyên là chiến sỹ quân đội nhân dân Việt nam với 5 năm lần đào ngũ, nhiều lần tội trộm cắp, bị tòa tuyên án chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, sau khi thụ án Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn khỏi trại giam quân đội và đâm trọng thương một thiếu tá quân đội.

Sáng nay (7/6), lực lượng công an, quân đội tiếp tục tổ chức truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi) đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân.

Theo thông tin từ các mũi trinh sát, hiện có 4 lán trại trên núi Hải Vân còn lương thực, nên lực lượng chức năng bố trí lực lượng kiểm soát chặt các địa điểm này. Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi cần liên hệ báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương.Lực lượng chức năng nhận định Triệu Quân Sự có tiền án giết người, từng là quân nhân và có kinh nghiệm thực địa đồi núi nên đặc biệt nguy hiểm, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Sự bị Tòa án quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 3/6, khoảng 14h20 Sự trèo qua tường rào kẽm gai tại khu giam của Trại giam T10 trốn thoát. Ra khỏi khu vực trại giam, Sự chạy trốn xuống hướng quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Cùng thời gian này, tại Km 901 + 580 chốt gác tàu Núi Khởi ở (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ mặt giật điện thoại.

Đối tượng này sau đó chạy theo đường mòn và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với lời khai của nữ nhân viên, công an xác định phạm nhân trốn trại giam T10 Triệu Quân Sự đã giật điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.

Qúa trình chạy trốn, Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS: 76X6 – 2978 hướng lên đèo Hải Vân đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên ra hiệu dừng xe. Lúc này phạm nhân không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km 912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.

Ảnh 1: Phạm nhân bị truy nã Triệu Quân Sự

Theo hồ sơ của trại giam, Triệu Quân Sự là chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 khi gây án và bị bắt. Từ nhỏ, Sự học giỏi nhưng lại mê các trò chơi điện tử trên internet. Năm 2007, Sự đang học lớp 10 thì quyết định nghỉ học. Đến năm 2011, Sự tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Trong thời gian quân ngũ, Sự vẫn không cai được trò chơi điện tử nên có đến 5 lần bỏ trốn khỏi đơn vị không xin phép để đi chơi. Những lần trốn khỏi đơn vị, Sự được gia đình vận động quay lại nơi đóng quân để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Sự có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống rồi nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện vụ cướp, Sự chuẩn bị 1 con dao mang theo người rồi đi từ Mỹ Đình sang quận Long Biên (Hà Nội). Tại đây, Sự đi vào quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) uống cà phê. Sự thấy chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi), chủ quán, đeo nhẫn, bông tai vàng nên quyết định ra tay giết người cướp tài sản.

Sự dùng con dao chuẩn bị sẵn rồi đâm 1 nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Sự tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Kẻ sát nhân lúc này đến 1 nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy thuê nhà nghỉ để thay áo quần. Sau đó, hắn mang con dao vứt ở sông Hồng rồi bắt xe lên Tuyên Quang. Tại đây, Sự bán chiếc nhẫn vàng với giá 12 triệu đồng rồi tiếp tục di chuyển về Thái Nguyên bán hoa tai.

Đến ngày 24/8/2012, Công an TP Hà Nội ập vào 1 nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên khi Triệu Quân Sự đang nằm ngủ.

Tháng 3/2013, Toà án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ.

Ảnh 2: Lực lượng cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm Triệu Quân Sư ở khu vực đèo Hải Vân

Lần trốn trại đầu tiên đã xảy ra như thế nào?

Gần cuối năm 2015, với “thành tích” bất hảo, Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với 2 phạm nhân khác, trong đó có Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, ngụ xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) – kẻ có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, bị Tòa án Quân sự kết án 28 năm, 11 tháng tù.

Tuấn từng gây ra 7-8 vụ cướp xe taxi hết sức manh động tại nhiều tỉnh, thành với cái kiểu “không giống ai”: Trói gô tài xế đẩy xuống ruộng, rồi lấy xe về giấu 1 chỗ, nếu không tẩu tán được thì vứt luôn xe. Bởi vậy, nếu so về độ ranh ma, xảo quyệt thì Tuấn “già dơ” hơn.

Để chuẩn bị cho lần trốn trại này, Tuấn và Sự bàn bạc một kế hoạch khá kĩ lưỡng. Tuấn giả vờ kêu bị đau bụng, xin quản giáo cho lên trạm y tế của trại để xin thuốc ngủ uống vì “đau dạ dày quá không ngủ được”.

Sau đó, cứ mỗi chiều tối, lợi dụng lúc đó vào mùa mưa, phòng giam lại gần xưởng cưa thường xuyên hoạt động, 2 tên cáo già lại cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ mê mệt rồi thay nhau cưa song sắt. Mảnh cưa gãy này là do Tuấn nhặt được lúc lao động tại xưởng cưa trong trại.

Sau mỗi buổi, bọn chúng lấy cơm trộn đất rồi trát vào vết cưa để tránh bị phát hiện. Đến rạng sáng 8-11-2015, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, Tuấn – Sự cho phạm nhân cùng phòng uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng giam bỏ trốn. Hai tên vượt qua trại giam ra khu vực đồi núi rồi cởi bỏ bộ quần áo phạm nhân, tìm ra quốc lộ 1.

Bọn chúng lẻn vào nhà dân, lấy trộm quần áo phơi ngoài sân để mặc rồi bắt xe khách, tiếp tục bỏ trốn. Bịa ra câu chuyện gây trắc ẩn: lang thang không có tiền thuê nhà trọ, phải ngủ bên lề đường nên bị mất sạch đồ đạc, quần áo, tên Tuấn còn xin được thức ăn, mượn điện thoại của nhà xe để gọi cho người nhà gửi tiền qua bưu điện.

Ảnh 3: Triệu Quân Sự khi bị bắt vào ngày 15-12-2015

Nhận được gần 1 triệu đồng, tới Đồng Nai, Tuấn chia tay Sự để trốn sang Campuchia. Còn lại 1 mình, Sự bắt xe ngược ra Bắc, tiếp tục hành trình trốn chạy.

Đặc biệt, Triệu Quân Sự có nhiều người quen dọc tuyến đường trốn chạy, nhưng hắn không bao giờ đến ở nhờ vì sợ liên lụy, chỉ qua chơi một lúc. Sự có bố mẹ, em gái sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng hắn không quay về nhà. Đi tới đâu, Sự lại lang thang trộm cắp điện thoại, Ipad, đêm thì ra gầm cầu, nghĩa trang để ngủ. Tới mỗi địa phương, sau khi gây án, hắn lập tức rời đi địa phương khác. Trinh sát truy nã cứ lần theo dấu vết của Triệu Quân Sự, nhiều lần bắt hụt vì cứ nhận được tin tới nơi thì hắn đã vừa rời đi đến nơi mới.

Đầu tháng 12-2015, Sự đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (gần sân bay Nội Bài). Tối hôm đó, khi chủ cửa hàng vừa ra về, Sự cạy cửa lẻn vào.

Thời điểm đó, Thiếu tá Bùi Đức Đào, cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng phát hiện thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa sau, nghi ngờ nên anh vào kiểm tra. Thấy thiếu tá Đào, Sự bất ngờ lao ra rút dao đâm. Nhát đầu tiên nạn nhân né được, con dao cắm vào vách cửa tôn sau nhà, Sự hung hãn tiếp tục đâm trúng bụng Thiếu tá Đào, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sự lục lọi, lấy đi 10 chiếc điện thoại loại đắt tiền, hơn 30 thẻ điện thoại mệnh giá cao rồi tẩu thoát.

May mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên Thiếu tá Đào được cứu sống.

Nhận được tin, ngay trong đêm, tổ công tác Phòng 3, Cục C53 nhanh chóng tổ chức truy tìm Triệu Quân Sự nhưng không đạt kết quả. Sau này, Sự khai, đêm đó, hắn ngủ ngay trong nghĩa trang ngoài cánh đồng cách đó vài km.

Tuy nhiên đến ngày 15-12-2015, Triệu Quân Sự đã bị bắt khi đang say sưa chơi game trong 1 quán internet trên đường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng Công an thu giữ trong người Sự 1 khẩu súng đồ chơi bắn bi, con dao gấp thường gây án và hơn 1 triệu đồng cùng rất nhiều sim điện thoại, vài chiếc điện thoại di động.

Trong thời gian thụ án Sự lại tiếp tục vượt ngục lần thứ hai vào ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam. Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Sự cao khoảng 160cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng.

Ảnh 4: Chiếc xe máy Triệu Quân Sự bỏ lại trên đèo Hải Vân

Đại diện Công an TP Đà Nẵng cho rằng: Ngoài lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự, Quân khu V cần cử thêm lực lượng đặc công đến hỗ trợ việc truy tìm phạm nhân. Cần tranh thủ thời tiết nắng nóng, phạm nhân Sự sẽ đói và khát nước không thể di chuyển nhiều để tổ chức truy tìm rốt ráo hơn.

Biên phòng cần tăng cường tàu thuyền cùng thiết bị trên biển để hỗ trợ việc kiểm soát tàu thuyền, quan sát và tìm kiếm. Đồng thời, công an sẽ tiến hành trích xuất camera giám sát ở hai đầu đèo suốt từ tối 4/6 để tìm dấu vết phạm nhân, đề phòng đối tượng nhảy các xe hàng, xe tải hạng nặng chạy chậm khi qua đèo; phối hợp với ngành đường sắt kiểm tra giám soát các chuyến  tàu đi qua đèo, đề phòng phạm nhân nhảy tàu vượt đèo…

Theo Đại tá Trần Mưu, Triệu Quân Sự là tội phạm lãnh án chung thân, đối tượng đặc biệt nguy hiểm. “Tôi đã đề xuất nếu lực lượng tìm kiếm không kể là công an hay quân đội, khi phát hiện ra phạm nhân và yêu cầu người này chấp hành mà chống đối thì sẽ dùng biện pháp mạnh là tiêu diệt“, Đại tá Trần Mưu, chia sẻ.

Đến 19h tối nay (5/6), lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục đang lẫn trốn ở rừng Hải Vân. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an TP Đà Nẵng, bộ đội thuộc Quân khu V, Biên phòng TP Đà Nẵng và người dân vẫn đang quần thảo trong rừng và đèo Hải Vân để quyết tâm truy bắt được đối tượng nguy hiểm này.

Hiện Công an Đà Nẵng đang phối hợp tích cực với quân đội và Công an Thừa Thiên Huế, tổ chức các phương án chốt chặn tại những nơi khả nghi.

Về khả năng Sự nhảy lên tàu hỏa chạy trên đèo Hải Vân để trốn thoát, ông Nguyễn Thanh Khánh – giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Huế – cho biết hiện tốc độ chạy tàu trên đèo Hải Vân khoảng 30km/h. Nếu là người bình thường thì khả năng nhảy lên khi đoàn tàu đang chạy là rất khó.

Hiện các lái tàu trên đèo Hải Vân đã được lực lượng công an thông báo về việc truy nã Triệu Quân Sự. Các trạm đường sắt đóng trên đèo Hải Vân cũng được thông báo về việc truy nã Sự.

Ảnh 5: Đại tá Trần Mưu (bìa trái), Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khảo sát trên đỉnh đèo Hải Vân

Chiều 6-6, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng sử dụng thiết bị Flycam để bay, chụp ảnh địa hình rừng, núi Hải Vân. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tập trung vào các khu vực hiểm trở, có nguồn nước như: phía nam chân đèo Hải Vân, Làng Vân, Lăng Cô,…Đây là những khu vực thuộc phần ta-luy âm trở xuống, hiểm trở, khó tiếp cận bằng đường bộ.

Đại tá Võ Tín – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đơn vị bước đầu triển khai một Flycam để truy tìm đối tượng. Thiết bị sẽ bay, ghi hình từ độ cao 200-500m. Bắt đầu từ chân đèo Hải Vân kéo dài đến địa phận Huế. Ngoài ra, lực lượng sẽ đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân để nhận định các con đường mà Triệu Quân Sự có thể đi qua.

Thiết bị Flycam sẽ bay, ghi hình các địa điểm hiểm yếu từ độ cao 200-500m

Những ngày đến, nếu cần thiết đơn vị sẽ triển khai thêm một số thiết bị nữa để phục vụ công tác truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự” – Đại tá Tín thông tin.

Sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra công khai rút khỏi hiện trường và đổi phương án, chuyển sang “đánh chìm” bằng lực lượng trinh sát.

Cũng theo đại tá Tín, thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở gây nhiều khó khăn trong công tác truy bắt phạm nhân Sự. Trong khi đó, phạm nhân Sự lại có kinh nghiệm sinh sống ở địa bàn đồi núi. Với địa hình rừng núi Hải Vân rất thuận lợi cho đối tượng lẩn trốn vì có thể thoát bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ.

Trong khi đó, sáng 6.6, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. “Hiện nay, lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường đã rút khỏi. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã có những nhiệm vụ mới”, đại tá Mưu thông tin.

Dọc tuyến đường lên đèo Hải Vân chỉ còn bố trí một vài điểm chốt. Các mũi trinh sát vẫn tiếp tục duy trì, băng rừng tìm kiếm phạm nhân. Dọc bờ biển phía dưới chân đèo Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng sử dụng ca nô tuần tra, lấy thông tin từ các ngư dân đánh bắt.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, dọc tuyến đường lên đỉnh đèo Hải Vân không thấy lực lượng mang sắc phục chốt chặn tại các địa điểm như những ngày trước đó. Các cơ quan chức năng hiện nay chỉ bố trí các mũi trinh sát thâm nhập sâu vào các địa điểm có khả năng nghi phạm nhân ẩn nấp, tìm nguồn nước.

Ảnh 6: Bộ đội biên phòng Đà nẵng sử dụng Flycam để truy tìm Triệu Quân Sự

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ Hồ Duy Hải: lời khai của nhân chứng đầu tiên cũng bị “biến mất”

>>> Triệt phá đường dây buôn người tại Tây Âu liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong xe “đông lạnh”

>>> VN: Giới hoạt động lên án những vụ bắt giữ mới nhất

Đồng Tâm: Sợ cụ Kình “báo mộng” – Đảng lập đàn bái tế

Kasse animation 7.8.2023