Kẹt giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Xuân Phúc trên đe dưới búa?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=X_Dv_oG41I4

Ghế tổng bí thư là quyền lực nhất, ghế thủ tướng quyền lực lớn thứ nhì. Ghế chủ tịch nước không có quyền lực nhưng cũng không còn triển vọng gì, và ghế chủ tịch quốc hội tuy không có thực quyền nhưng còn triển vọng. Như vậy ghế chủ tịch nước làm kém nhất, chẳng ai muốn ngồi, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc hết thời mới ngồi đó cho có danh.

Thời buổi bây giờ tình hình chính trị luôn biến động khó lường. Trung ương đảng khóa XI chứng kiến cái chết của Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh, trung ương đảng khóa XII thì chứng kiến căn bệnh lạ với Đinh Thế Huynh khiến ông phải rút lui khỏi chính trường và cái chết bí ẩn của Trần Đại Quang. Hiện nay ghế thì nhiều, người thì đông nên đấu đá khốc liệt thậm chí có thể diệt nhau theo nghĩa đen cũng có thể xảy ra.

Quyền lực là công cụ lợi hại cho một quan chức. Để loại người khác cũng cần phải có quyền lực đủ mạnh, mà để bảo vệ mình thì cũng cần phải có quyền lực. Ở chức vụ nào thì quan chức cần quyền lực tương xứng với chức vụ đó. Nếu quyền lực mà quá nhỉ so với chức vụ thì lấy gì tiến thân và cũng lấy gì che chở cho chính mình khỏi kẻ thù? Vì vậy làm gì làm thì trong tay phải có quyền lực.

Sự đấu đá như đấu boxing vậy, phải đồng hạng cân thì mới có cửa thắng, còn nêu khác hạng cân mà đấu nhau thì người nhẹ hơn luôn thiệt thòi, làm như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Phạm Quý Ngọ phải bị ung thư cấp tốc và từ trần trong vòng một tháng bởi vì vụ án nhận hối lộ có liên quan tới Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Đối đầu với hạng cân lớn hơn nên ông Phạm Quý Ngọ phải chịu thiệt. Hay như Nguyễn Bá Thanh đã đấu với người có hạng cân lớn hơn nhiều nên phải chuốc họa vào thân. Ông Nguyễn Tấn Dũng vừa là ủy viên Bộ Chính Trị vừa là thủ tướng quyền lực bao phủ khắp đất nước, còn Nguyễn Bá Thanh là võ sĩ hạng nhẹ, ông ta chỉ là ủy viên trung ương đảng và nắm một ban nội chính nhỏ bé thì đâu có đồng cân với Nguyễn Tấn Dũng nên thua thì phải.

Nguyễn Xuân Phúc so với Nguyễn Phú Trọng như nằm dưới búa

Về hiệu ứng xã hội, ông Nguyễn Phú trọng tạo ấn tượng rất tốt với thành phần không nhỏ người dân trong xã hội. Có thể nói trong ĐCS hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín cao nhất trướng một số thành phần người dân. Tuy nhiên xét trong đảng mà đặc biệt là trong Bộ Chính Trị thì ông Nguyễn Phú Trọng ắt là người đáng sợ. Nếu không dè chừng thủ đoạn của ông Nguyễn Phú Trọng thì có khi hối hận không kịp. Bại tướng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng là danh sách dài dằn dặt chứ không phải ít, trong đó phải kể đến hai nhân vật được cho là thanh củi bự nhất hiện nay đó là Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Nếu không có Nguyễn Phú Trọng thì rất có thể giờ đây ông Dũng đã thay ông Trọng làm mưa làm gió ở chính trường muốn làm gì thì làm, muốn tạo cho mình suất đặc biệt thì không gì khó khăn.

Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc

Bại tướng của ông Nguyễn Phú Trọng còn có Trần Đai Quang. Người được cho là đã bịt đầu mối thành công khi cho Phạm Quý Ngọ bị bệnh ung thư đúng quy trình để kết thụ vụ án. Sau cú thoát ngoạn mục đó, tuy ông Nguyễn Phú Trọng chưa làm được gì ông Quang nhưng ông Trọng sẽ không quên. Nói theo ngôn ngữ bình dân là ông Trọng có tính “thù dai”. Có tính thù dai mà đa mưu túc kế hơn người thì không sớm thì muộn gì ông Nguyễn Phú Trọng cũng trả sòng phẳng những gì ông cho là ông đã bị thua. Và thực tế đã cho thấy, ông Trần Đại Quang chỉ ngồi ghế chủ tịch nước giữa nhiệm kỳ cũng phải bị loại và để lại ghế trống cho ông Trọng ngồi vào.

Với một con người như vậy thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế của ông Trần Đại Quang, một chiếc ghế đã từng thuộc sở hữu của ông Trọng thì cho thấy ông Phúc không được an toàn cho lắm. Theo thứ tự của tứ trụ thì tổng bí thư đứng trên chủ tịch nước, điều đó có nghĩa là số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng khác nào đang nằm dưới búa. Cái búa đó chính là ông Trọng. Nên nhớ ông Trọng đã ra tay lạnh lùng với Trần Đại Quang thì không loại trừ khả năng ông có thể làm điều đó với Nguyễn Xuân Phúc nếu có thể. Ngồi gần Nguyễn Phú Trọng mà không có quyền lực gì nhiều, ông Nguyễn Xuân Phúc khó mà đỡ được nếu Nguyễn Phú Trọng ra tay.

Nguyễn Xuân Phúc so với Phạm Minh Chính như nằm trên đe

Trong khoảng 6 tháng vừa qua, nhìn chính trường ĐCS Việt Nam, người ta thấy dường như diễn viên chính cho sân khấu này là Phạm Minh Chính. Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai người sắp hết thời còn Phạm Minh Chính thì đóng vai kẻ đang lên.

Từ trưởng ban tổ chức trung ương, tưởng như ông Chính lên một bậc thay ông Trần Quốc Vượng làm thường trực ban bí thư, nhưng không phải vậy, ông Chính tạt ngang qua chính phủ và chiếm ghế của Nguyễn Xuân Phúc.

Vị trí trưởng ban tổ chức trung ương chỉ có quyền lực hạn chế trong đảng, và trong đảng vị trí trưởng ban tổ chức của ông Chính vẫn xếp dưới vị trí thủ tướng rất xa vì vị trí thủ tướng thuộc tứ trụ còn trưởng ban tổ chức trung ương thì ở ngoài nhóm này.

Như vậy thì ngay khi làm trưởng ban tổ chức, Phạm Minh Chính ắt có thế lực ngầm hỗ trợ phải rất mạnh so với Nguyễn Xuân Phúc. Việc đoạt ngôi thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc đã làm cho giới đánh giá chính trị trong và ngoài nước đặt Phạm Minh Chính vào trong vị trí trung tâm của sân khấu chính trị ĐCS.

Việc ông Phạm Minh Chính chiếm ghế của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì ngay trong chính phủ, người của ông Phúc rất nhiều, không thể ngày một ngày hai mà dẹp hết những phần tử trung thành với Nguyễn Xuân Phúc cố tình muốn phá ông tân thủ tướng được.

Với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, quyền lực của ông còn lại được nhiều hay ít nó phụ thuộc vào lực lượng thuộc hạ trung thành ở chính phủ mà âm thầm ủng hộ cựu thủ tướng, chính thành phần này sẽ cản trở công việc của Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc

Vì vậy sau khi ngồi vào ghế thủ tướng, rất có thể ông Phạm Minh Chính xem ông Nguyễn Xuân Phúc là đối tượng cần phải hạn chế quyền lực. Trong Phạm Minh Chính có quyền cực lớn mà Nguyễn Xuân Phúc có quyền rất hạn chế, trong khi đó về danh nghĩa ông Nguyễn Xuân Phúc xếp trên Phạm Minh Chính. Ở vị trí cao hơn người ta mà thực lực yếu hơn người ta thì chẳng khác nào ông Nguyễn Xuân Phúc đang nằm trên cái đe Phạm Minh Chính.

Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc thích quyền lực thế nào chứ nếu mất chức thủ tướng mà không đoạt được chức tổng bí thư thì nên về vườn, không nên tham chiếc ghế không có thực quyền như thế.

Nguyễn Xuân Phúc bị kẹt ở thế giữa

Theo thứ tự, cao nhất là tổng bí thư mà cũng là người có thực quyền lớn nhất. Tiếp theo là chủ tịch nước nhưng không có thực quyền. Dưới chủ tịch nước là thủ tướng lại có thực quyền. Đứng giữa hai người có thực quyền lớn hơn mình thì có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc khó có tự do để mà làm gì được.

Nếu tổng bí thư mà là người bất tài như Nông Đức Mạnh thì có thể nói nó sẽ tốt cho chiếc ghế chủ tịch nước. Không ai lường trước được nước cờ mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi nên rất khó đỡ. Năm 2018 là ví dụ, nắm ấy không ai nghĩ Nguyễn Phú Trọng sẽ lấy ghế chủ tịch nước nhưng thực tế đã chứng minh suy nghĩ theo số đông là sai.

Trong nhiệm kỳ 3 ông Nguyễn Phú  Trọng phải chiến với hai đối thủ rất mạnh để đẩy họ vào lò. Nếu nói máy móc thì cần phải có mã lực lớn, còn con người làm chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng thì ông rất cần quyền lực lớn. Nếu với chức tổng bí thư mà ông Nguyễn Phú Trọng không làm gì được Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì cũng rất có thể mông Nguyễn Phú Trọng cần thêm chức chủ tịch nước để đủ quyền lực xử lý những vấn đề gai góc thì lúc đó số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc như chỉ mành treo chuông.

Phạm Minh Chính thì cố hạn chế quyền lực của vây cánh ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng thì muốn lấy ghế chủ tịch nước một lần nữa thì Nguyễn Xuân Phúc khó khăn thật sự.

Trên sân khấu chính trị hiện nay có 2 võ sĩ đồng hạng cân, đó là Nguyễn Phú TRọng và Phạm Minh Chính, còn Nguyễn Xuân Phúc chỉ là hạng nhẹ. Tuy nhiên nếu 2 đấu thủ này đấu nhau trong những năm sắp tới thì chỉ cần đối thủ này đánh trật thì cũng thể kẻ gần đó như Nguyễn Xuân Phúc bị ăn đấm. Đấy là viễn cảnh. Tình Cảnh ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ cần phải đi nhẹ nói khẽ mà tránh va chạm hết mức có thể thì mới đi hết 5 năm nhiệm kỳ được.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hết VTV1 giờ đến VTV4 tấn công Thoibao.de, VTV muốn gì?

>>> Chưa làm gì được Lê Thanh Hải, ông Trọng quần Lê Tấn Hùng?

>>> Có tin Nguyễn Phú Trọng ém quân đợi giờ G bắt Lê Thanh Hải?

“Đày” bà Võ Thị Ánh Xuân vào ghế phó chủ tịch nước có liên quan gì Phạm Minh Chính?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023