Nguyễn Phú Trọng lo bầu cử thất bại, Phan Văn Giang kéo quân đội tiếp ứng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ted18x0IkdE

Càng tới ngày bầu cử, tầng suất những bài báo nói về bầu cử rất nhiều. Chưa bao giờ chính quyền CS sợ người dân tẩy chay bầu cử như hiện nay.

Đã 76 năm chính quyền CS luôn diễn trò bầu cử giả hiệu kiểu “đảng cử dân bầu”, tuy nhiên không như trước đây người dân tin đảng tuyệt đối thì bây giờ người dân đã không còn tin đảng nữa. Nguyên nhân gây ra sự mất lòng tin này, ĐCS đổ lỗi cho “thế lực phản động”. Còn thực tế có phải là do phản động gây ra hay không là chuyện khác.

Nay là thời đại 4.0, chuyện bầu cử ở Mỹ đã phơi bày rõ ràng trên mặt báo, rất nhiều người viết về bầu cử Mỹ. Người dân có dịp so sánh và họ đã hiểu trò lùa dân đi bầu cho đảng là một trò lừa đảo. Dù người dân có đi bầu hay không thì thành phần đại biểu quốc hội đã được đảng cơ cấu hết. Mà đã là cơ cấu thì bầu cử không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả người dân, hễ hai có đầu óc suy nghĩ đều nhận ra trò lừa bịp này của ĐCS.

Người CS sản khi sai lầm thì họ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm mà họ hay đổ lỗi do tập thể. Mà đổ lỗi cho tập thể thì chẳng ai chịu trách nhiệm. Cũng thứ văn hóa đổ lỗi đó, ĐCS thấy người dân muốn tẩy chay thì họ đổ lỗi cho một số người mà họ cho là “thành phần phản động”.

Trò lừa mị của ĐCS thì quá rõ không ai mà không biết. Rất nhiều người dân hiểu ra nhưng họ ngại chính quyền gây khó dễ nên họ vẫn đi bầu cho xong. Vở kịch bầu cử cứ 5 năm một lần, ĐCS cứ bày ra cho dân bỏ phiếu một cách vô nghĩa. Mỗi kỳ bầu cử tốn đến gần 4 ngàn tỷ đồng, một số tiền rất lớn. Điều đáng nói là số tiền đó là số tiền được trích ra từ tiền thuế của dân. Người dân đóng thuế, đảng dùng tiền đó ép dân đi bầu cho đảng. Quả là một trò hề vô nghĩa.

Áp phích cổ động cho trò hề bầu cử

Bắt người dân vô cớ vì nghĩ dân khen đểu

Báo chí nhà nước CS hôm 21/5 cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn với cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Vụ bắt giữ diễn ra hôm 20/5 trong khi chỉ còn cách ngày cử tri Việt Nam bỏ phiếu bầu ra các Đại biểu Quốc hội ở quốc gia độc đảng chỉ ba ngày. Điều đáng nói là chính quyền CS họ cảm thấy bị “nhột” khi họ đọc một status và cho rằng người này “khen đểu”. Thực chất status của người này là khen chứ không phải chê nhưng CS có tật giật mình.

Bài viết trên Facebook Trần Giảm hôm 8/5 được cho là do ông Trần Ngọc Sơn quản lý, ông khen “bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ“. Ông viết:

Bọn Mỹ lắm chuyện. Bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn soi mói nhau để truất phế người thắng cử – Bọn ta Cộng sản văn minh hơn. Bầu cử lúc nào cũng 89%-99% thành công tốt đẹp.

Ta còn nhìn xa trông rộng đến 2045 và lâu dài hơn nữa. Kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết hiến pháp và pháp luật nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt“.

Trang web của Đài truyền hình Việt Nam VTV dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc quy kết cho rằng, họ phát hiện tài khoản Facebook có tên “Trần Giảm” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng.

Công an nói rằng, người đứng sau tài khoản này là ông Trần Ngọc Sơn và cho rằng những bài viết từ tháng 9/2020 của ông “đã có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.”

Trong giai đoạn trước cuộc bầu cử quốc hội thiếu minh bạch, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giữ và kết án hàng chục người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.

RFA cho biết, facebooker Trần Ngọc Sơn bị bắt vì “khen” bầu cử

Phan Văn Giang kéo quân đội đe dọa dân

Đúng nghĩa là ĐCS “có tật giật mình”. Mà cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, chính ông nhiều lần lên báo chí ca ngợi “dân chủ” của chính quyền này. Khi mạng xã hội đang có phong trào vạch trần trò hề bầu cử thì ắt hẳn ông Trọng bức xúc lắm.

Các cuộc bầu cử trước đây chưa bao giờ người dân thấy một ông bộ trưởng bộ quốc phòng lên tiếng sẵn sàng đem quân đội ra bảo vệ trò hề bầu cử.

Ngày 20/5 trên báo Tuổi trẻ có cho biết ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp nắm chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Sáng 20/5 tại Hà Nội, ông Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã cuộc họp Bộ Quốc Phòng để bàn về công tác bảo vệ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Giang nói rằng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đã sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử. Đặc biệt ông Giang nhấn mạnh các phương án xử lý những tình huống phá hoại bầu cử của “các thế lực thù địch”.

Ngoài ra ông bộ trưởng này còn cho biết, ông sẽ cho các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử lính. Thực ra chẳng cần phải phổ biến, quân đội có kỷ luật thì việc gì phải phổ biến một cách màu mè? Chỉ cần ra lệnh là lính sẽ đi bỏ phiếu. Ra lệnh bỏ phiếu cho ai thì lính bỏ phiếu cho người đó, rất đơn giản. Những gì ông Phan Văn Giang nói là thừa, chẳng qua ông muốn lấy điểm trước mặt ông Trọng.

Thực ra chẳng có ai phá hoại bầu cử, người dân không thể chống lại công an thì nói gì đến quân đội? Cùng lắm là người dân tẩy chay bầu cử. Mà tẩy chay là không đi bầu thì cần gì đến quân đội bảo vệ bầu cử?

Thực chất hành động của ông Phan Văn Giang chỉ là thể hiện lòng trung thành đối với ông Nguyễn Phú Trọng chứ không có dụng ý gì khác. Chẳng ai chống được đảng trong lúc này.

Phan Văn Giang kéo quân đội dọa dân

Đảng cộng sản đang hoang man

Cách dùng quân đội bảo vệ bầu cử nói lên điều gì? Nó nói lên sự hung hăng của chính quyền CS. Họ nhìn thấy trong dân đầy rẫy kẻ thù và họ muốn kéo quân đến để làm cho dân phải sợ. Dân vốn đã sợ chính quyền từ nhiều năm nay, nhưng tại sao nay chính quyền lại hàng xử như vây?

Những người tự ứng cử đại biểu quốc hội ở Hà Nội là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng đã bị chính quyền bắt giữ vì bị cho là “phát tán tài liệu chống nhà nước” dù truyền thông ra rả “mở rộng cửa cho người tự ứng cử“.

Không biết chính quyền CS đã ngửi thấy điều gì trong 100 triệu dân mà kỳ bầu cử này họ hoang mang đến như vậy?

Có thể hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã già và lẩm cẩm, tham vọng quyền lực đã ám ảnh ông nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, với đồng chí ông cũng thấy toàn là kẻ thù và lập nên lò để đốt những kẻ thù đó. Với nhân dân thì ông lại càng sợ nữa. Chưa có thời tổng bí thư nào mà công an và quân đội bị lạm dụng như thời ông Nguyễn Phú Trọng.

Có lẽ vì nắm được tâm lí này của ông Trọng mà Phan Văn Giang đã chiều lòng ông tổng. Được biết, ngoài chức tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chức chủ tịch quân ủy trung ương. Nghĩa là về mặt đảng ủy quân đội, ông Trọng là người có quyền lực cao nhất. Ông Phan Văn Giang là phó chủ tịch quân ủy trung ương ắt ông ta biết sếp mình muốn gì.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã im hơi lặng tiếng khi tàu Trung Quốc bủa vây Bãi Đá Ba Đầu mấy tháng trước nhưng nay họ lại triển khai vào cuộc bầu cử ngày 23/5. Điều đó cho thấy câu nói “hèn với giặc ác với dân” không sai tí nào. Dân không có vũ khí, dân cũng không có ý định chống đảng nhưng đảng lại dùng quân đội để răn đe thì điều đó cho thấy, đảng đang xem dân là đối tượng nguy hiểm nhất chứ không phải giặc ngoại xâm.

Bầu cử giả hiệu, là người dân thì nên biết suy nghĩ. Không nên cầm lá phiếu đi bầu để góp vào một trò diễn kịch vô nghĩa. Không nên.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thằng TUYÊN GIÁO “thịt” vợ thằng NHÂN DÂN

>>> Mới ra Hải Phòng, Trần Lưu Quang cho “xử ngay” đàn em Lê Văn Thành?

>>> Vũ Nhôm bị ai “xử” trong tù?

Mời VTV phản biện! Vạch mặt ngày sinh giả của HCM


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023