Lật tẩy trò “trốn dân ăn vụng” của Nguyễn Phú Trọng

Link Video: https://youtu.be/HmxFZRgZhR8

Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng cộng sản, ông dùng tiền của dân chăm sóc sức khỏe cho bản thân ông thì nhiệm vụ của ông phải khai báo trước toàn dân những việc làm đó.

Hiện nay nhà nước cộng sản cho biết, họ cần đến 170 triệu liều vaccine để chích ngừa cho toàn dân. Và chính quyền đã huy động tiền dân đóng góp để mua vaccine. Lẽ là nhà nước phải xuất ngân sách mua vaccine chích miễn phí cho dân như các nước trên thế giới đã làm. Tuy nhiên đảng cộng sản lại làm khác, họ quyên góp tiền từ người dân để mua vaccine chích cho dân. Nghĩa là với công dân Việt Nam họ không được nhà nước lo mà họ phải bỏ tiền túi ra tự lo.

Cũng theo chính quyền Cộng Sản Việt Nam thông báo thì họ đã đặt mua đủ 170 triệu liều vaccine để chích cho 70% dân số, tuy nhiên cho đến nay chưa có lô vaccine mua nào được cập cảng Việt Nam mà chỉ có vaccine do những nước khác viện trọ. Hiện nay Mỹ đã viện trợ được 5 triệu liều vaccine, và theo các chuyên gia đánh giá thì vaccine của Mỹ là tốt nhất.

Mới đây báo chí cộng sản cho biết, họ đã dùng tiền dân đóng góp để mua vaccine gởi ngân hàng kiếm lời. Đây là hành động không thể chấp nhận được, dân đã rất khổ và họ đang ngày càng chết dần chết mòn vì dịch bệnh mà đảng dùng tiền của họ để gởi ngân hàng.

Lượng vaccine hiện nay rất ít ỏi nên dùng vaccine chích cho ai trước mới là quan trọng. Ở các nước, vaccine chỉ được dùng cho những người ở tuyến đầu chống dịch chích trước, các chính trị gia không được ưu tiên. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại khác, đảng cộng sản đang dùng lượng vaccine ít ỏi để chích cho các quan chức. Mà còn đáng xấu hổ hơn là họ đã chích lén. Lẽ ra việc này không bị lộ, nhưng vì một người mẫu đã khoe trên mạng xã hội về trường hợp “ông ngoại đăng ký trước cho cháu” nên mới lộ ra việc đảng đã dùng vaccine ít ỏi chích cho quan chức, trong khi đó những người đang ở tuyến đầu chống dịch lại thiếu vaccine.

Bộ chính trị và Trung ương đảng trốn dân “ăn vụn

Khi quốc hội cho nhóm họp tại hội trường Ba Đình bất chấp lệnh phong tỏa được ban bố. Điều đó cho thấy họ đã giấu dân chích ngừa cho nhau. Đây là hành động ích kỷ không thể chấp nhận được. Đảng cộng sản tự cho họ là đầy tớ của nhân dân nhưng thực tế thì họ ăn trên ngồi trốc, tước đoạt quyền lợi nhân dân mà hưởng thụ.

Việc đảng cộng sản giành lấy vaccine của dân lẽ ra không ai biết nếu không có những điều mắt thấy tai trong vụ việc được tiêm vaccine nhờ “ông ngoại”.  Dư luận không chỉ bức xúc về thói khoe mẽ của một vài cá nhân. Họ còn có lý do để nghi ngờ rằng đang tồn tại một hệ thống nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện cho những kẻ có tiền và quyền lực chen hàng, lấy đi cơ hội của những người đang cần vaccine nhất.

Sau các sự vụ, cơ quan chức năng đã vào cuộc, yêu cầu báo cáo và đưa ra hình thức xử lý. Tuy nhiên, cách xử lý chủ yếu mang tính xoa dịu dư luận, bỏ qua gốc rễ của vấn đề. Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho hàng loạt câu hỏi: Tiêm vaccine dựa trên quen biết có phải là cá biệt? Ai phải chịu trách nhiệm cho những sự việc này? Đang có những lỗ hổng nào trong việc phân chia vaccine?

Bệnh viện Hữu Nghị xác nhận cô Phương Anh đã tiêm vaccine tại bệnh viện, còn “ông ngoại” được nhắc đến chính là bố của cô Phương Anh. Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị nói rằng cô gái này có thi hoa khôi, là phóng viên báo chí, thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine. Ông cũng xác nhận bố cô này là giảng viên tại Học viện Quân y 103, và chính người bố đã đăng ký tiêm vaccine cho con gái.

Rất ít người dân được may mắn chích vaccine

Ông Hà thanh minh rằng: “Chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cấp cao xong thì thừa ra hai liều, bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm, là học trò của ông ấy giúp, cho tiêm”.

Thời lời thanh minh này, người ta mới biết, bệnh viện đã lén lút tiêm cho cán bộ cao cấp mà không hỏi ý kiến dân. Họ vận động dân góp tiền mua Vaccine nhưng họ lại giành chích trước. Hành động này là gì thì khán thính giá có thể dễ dàng đánh giá.

Nguyễn Phú Trọng đã ăn vụn và bị lộ như thế nào?

Ngày khai mạc kỳ họp quốc hội, hình ảnh cho thây ông Nguyễn Phú Trọng đeo khẩu trang sau đó vứt. Điều này làm cho xã hội bất bình, ông là người đứng đầu đảng mà làm gương xấu, trong khi đó cả Hà Nội phải thực hiện lệnh phong tỏa và quy định giãn cách xã hội chống dịch.

Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Phú Trọng dám lột khẩu trang thì có nghĩa là ông đã được chích ngừa. Bởi đơn giản người già yếu đầy bệnh nền như ông Trọng mà bị nhiễm Covid thì nguy cơ tử vong rất cao. Khi ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang, cả hệ thống y tế Việt Nam phải lo cứu sống cho ông tgif khí lí nào họ để ông dễ dàng nhiễm bệnh Covid. Chỉ có thể là ông Trọng đã chích ngừa ông mới mạnh dạn lột bỏ khẩu trang như vậy. Mua Vaccine thì yêu cầu dân góp tiền giờ ông Trọng lén chích thì khác nào ông đã giấu dân ăn vụn vaccine của dân. Hành động này rõ ràng không khác gì hành động tham nhũng. Ông Trọng đã tham nhũng vaccine.

Có thể nói, ông Trọng đã không sạch sẽ lắm khi không cho dân biết ông đã chích ngừa. Đây là một tư duy rất kỳ lạ. Vaccine là tài sản công, với những dấu hiệu ăn xén của công như trên, đáng ra ông Trọng phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên ở đất nước này thò ông Trọng là vua.

Có thể nói chính hành động ăn vụn vaccine của dân ấy đã làm dư luận phản ứng, và các quan chức lại chỉ đạo báo chí giải thích, nhưng dù có giải thích thế nào thì về lí cũng không lọt tai. Đã danh không chính thì bao giờ ngôn cũng không thuận.

Hình ảnh tại quốc hội tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng đã chích vaccine

Khi dư luận và báo chí phản ứng, các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc. Thanh tra Bộ Y tế ngay lập có yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị giải trình trường hợp “vaccine ông ngoại”. UBND TP. Ngày 21/7/2021, thủ tướng cũng đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm “nếu như có chuyện tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký”.  Tuy nhiên, kết quả xử lý đang thể hiện sự qua loa, không nhìn đúng bản chất của vấn đề. Chủ trương của đảng như thế thì tất cả những lời giải thích chỉ là sự diễn trò.

Cụ thể, ngày 21/7, Bệnh viện Hữu Nghị đã xử lý kỷ luật và điều chuyển công tác của nhân viên y tế trong vụ việc “ông ngoại”. Đây rõ ràng là một chiêu “thí tốt”, vì nếu như không có sự cho phép từ những cấp cao hơn, liệu một nhân viên y tế có dám tạo điều kiện để người khác chen hàng?

Vì sao ông Trọng không làm gương?

Thực chất ông Trọng là người rất khéo léo, khó ai phát hiện ra sai phạm của ông. Cho tới hôm nay, người ta chỉ gián tiếp tìm ra những sai phạm của ông chứ không hề trực tiếp.

Ông Trọng đã làm gương xấu như thế thì làm sao bộ máy nhà nước xử lý thấu đáo từng vụ việc được? Làm sao cơ quan chức năng phải trả lời được câu hỏi: Còn bao nhiêu con ông này bà kia đã tiêm vaccine nhờ quen biết nhưng khôn ngoan hơn nên không (hoặc chưa) khoe trên mạng xã hội?

Cư dân mạng đã phát hiện nhiều nhân viên của các công ty được tiêm vaccine dù các công ty này không thuộc diện ưu tiên. Điển hình, một số nhân viên và khách hàng của 25 Fit –  một phòng gym tại TP. Hồ Chí Minh đăng hình trên mạng xã hội và cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho nhân viên tiêm vaccine. Có thể nói bộ máy nhà nước đã cho thấy họ quá thối nát trong trường hợp vaccine.

Hiện nay, quy trình quyết định người được tiêm vaccine phụ thuộc vào một số cá nhân, và họ đã tiếp tay cho hành động nhờ vả, đi cửa sau. Bằng cách này, những kẻ có tiền, có quyền có thể mặc nhiên cướp đi cơ hội tiêm chủng của những người cần vaccine nhất.

Cho tới nay, người ta thấy rằng, không có cơ chế giám sát trong việc thực hiện. Nếu không phải là một hai vụ việc lẻ tẻ vô tình bị lộ ra khiến dư luận bức xúc, liệu thanh tra có bao giờ vào cuộc? Không có gì đảm bảo sự thiếu giám sát này không tạo điều kiện cho một thực tế còn tệ hơn nhiều: tham nhũng vaccine có hệ thống. Khi đó, hậu quả không chỉ là việc người dân mất niềm tin, mà cả công cuộc chống dịch, bảo vệ sinh mạng cho người dân cũng sẽ có nguy cơ thất bại.

Với gương mẫu kiểu như ông Trọng thì không biết có bao nhiêu người dân phải trả giá bằng sinh mạng của mình vì thiếu vaccine.

Minh Tú – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thành Phong chiến thắng, số Phận Nguyễn Văn Thể đang lâm nguy?

>>> Không ngạc nhiên chuyện ‘Bánh mì không phải là thực phẩm’

>>> Chuyện quái đản: Ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên “sân khấu”

Lật tẩy trò “trốn dân ăn vụng” của N.P Trọng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT