Quan chức biến thái hãm hiếp nhân viên, đến này đền tội

Link Video: https://youtu.be/50ZmB9X8aRA

Chưa có chính quyền nào mà tốn nhiều tiền bạc để dạy đạo đức cho đảng viên nhiều như đảng cộng sản Việt nam. Đã 20 năm kể từ khi ông Nông Đức Mạnh phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. Người ta không biết bao nhiêu tỷ đô la đã đổ vào công việc vô bổ này nhưng rồi dạo đức của quan chức CS ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Đã là đạo đức thì đó là chuẩn mực chung chứ chẳng của riêng ai, tuy nhiên ĐCS vẫn cứ xem như đạo đức là một tài sản riêng của ông Hồ Chí Minh và đổ không biết bao nhiều tiền thuế của dân để tổ chức dạy và học loại đạo đức này. Ông Hồ Chí Minh được ĐCS xây dựng như là tượng đài và tuyên truyền ông này như là thánh. Tuy nhiên đạo đức thật của ông Hồ Chí Minh là gì thì đó vẫn là một câu hỏi to tướng. Nếu là bậc thánh nhân thì tại sao đảng viên càng học lại càng kém đạo đức.

Chuyện quan chức ăn cắp tài sản nhà nước, ăn cắp tiền thuế của dân không thể được xem là hành vi đạo đức được. Nó chính là hành vi vô đạo đức. Nói về quân chức Cộng sản thì có thể nói không ai không làm giàu bất chính bằng cách tham ô. Vì vậy, nói đến từ “đạo đức” là nói đến món hàng xa xỉ mà đảng công sản không bao giờ có được.

Tham lam dẫn đến tham ô, tham ô thì có nhiều tiền, nhiều tiền quá không biết dùng vào việc gì thì sinh ra gái gú trụy lạc. Nói chung ngoài tham ô, các quan chức CS còn có rất nhiều thói vô đạo đức khác mà không thể kể ra hết được. Ngày nay, tìm một ông quan có đạo đức trong cái chế độ thối nát này là cực khó.

Ngày 6/8 trên các trang báo nhà nước CS có loan tin rằng, ông Phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thái Nguyên bị tố sàm sỡ nữ nhân viên. Đanh là một hành động rất đồi bại, chắc rằng ông Phó gián đốc sở này đã nhiều lần học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không biết tấm gương của ông Hồ soi rọi như thế nào mà cuối cùng người đảng viên này đã hành động bệnh hoạn như thế, xã hội không thể chấp nhận được.

Quan chức biến thái, vô đạo đức

Chế độ thối nát ngang bằng với thời kỳ đen tối nhất của đất nước

Xã hội phong kiến Việt Nam trải qua hàng ngàn năm, thời kỳ kinh hoàng nhất là thời kỳ vua quan khinh thường dân. Tham ô, chèn ép dân, quan vua thì hoan dâm vô độ làm cho nhân dân oán thán. Nhìn lại xã hội Việt Nam hiện nay không khác gì thời kỳ đó. Người dân vô cùng cực khổ và bị ức hiếp trăm bề.

Đầu tháng 8 một nữ nhân viên sở Kế hoạch và Đầu Tư Thái nộp đơn tố cáo ông Đào Duy Anh phó giám đốc sở đã hãm hiếp cô ta tại phòng làm việc ở cơ quan. Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho biết ủy ban đã tiếp nhận đơn kiện mặc dù ngày 4/8 cô này đã rút đơn. Không biết cô này có bị áp lực ngầm gì hay không mà đã rút đơn kiện. Tuy nhiên ly nước đã đổ ra đất thì không thể hốt lại được. Vụ việc đổ bể và báo chí vào cuộc.

Ngày 5/8, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết Tỉnh ủy đã tiếp nhận báo cáo liên quan đến đạo đức, lối sống của một phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.

Đơn tố cáo rằng, chiều ngày 3/8, ông Đào Duy Anh, 40 tuổi, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyê đã có hành vi không đúng chuẩn mực với một nữ nhân viên dưới quyền. Sự việc diễn ra ngay trong phòng làm việc của ông Anh khiến nữ nhân viên hoảng hốt tìm cách bỏ chạy ra ngoài. Chiều cùng ngày, nữ nhân viên này đã có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an.

Ông Đào Duy Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1/10/2020 với thời hạn 5 năm, ông này là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quản lý.

Yêu râu xanh – Đào Duy Anh

Công An vào cuộc

Cũng theo báo chí nhà nước CS thông báo, sự việc được Công an Thái Nguyên vào cuộc điều tra. Ngay sau đó cơ quan công an tỉnh đã chính thức thông tin vụ việc một cán bộ nữ trình báo bị ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên, xâm phạm nhân phẩm, danh dự ngay tại cơ quan.

Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 20 giờ ngày 3/8, Công an TP.Thái Nguyên nhận được đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của chị N.T.T, là cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Trong đơn, chị T. trình bày việc bị ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên, có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP.Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A. về hành vi trên.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị T., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 ngày 4/5, chị T. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên nộp đơn xin rút yêu cầu khởi tố.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên về vụ việc này và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra chiều 3.8, chị T. được gọi sang phòng làm việc của ông Đâof Duy Anh để làm tài liệu. Nhưng sau đó, ông Anh có một số hành động không đúng chuẩn mực. Sự việc diễn ra trong một thời gian gắn, chị T. đã phản ứng và tìm cách bỏ chạy ra bên ngoài.

Liên quan đến vụ việc này, trong ngày 5/8, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ để kịp thời xử lý theo đúng quy định về kỷ luật trong Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Đào Duy được đánh giá là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác. Trước khi xảy ra hành động đồi bại này thì ông ta vẫn là cán bộ có đạo đức tốt.

Ở đất nước này, quyền lực đủ mạnh thì có thể làm những điều trái luật vẫn không ai dám làm gì. Tuy nhiên có vẻ như ông Đào Duy Anh đã nhầm lẫn rằng, sức mạnh chính trị của ông đủ để ông muốn làm gì thì làm và phải trả giá. Chính trường ĐCS Việt Nam từ trung ương đến địa phương đều là môi trường nhớp nhúa, đấu đá khốc liệt và họ không bất kỳ cơ hội nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để miễn sao hạ được đối thủ đạt được mục đích.

Công an vào cuộc

Đến lúc đền tội

Ông đào Duy Anh là đảng viên, theo nguyên tắc, cơ quan đảng ủy quản lý ông này phải cách chức, sau đó khai trừ khỏi đảng thì công an mới có thể bắt tạm giam.

Ngày 13/8, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức cách chức chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Trước đó, ngày 11/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Đào Duy Anh, đảng viên Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo, do đã vi phạm Quy chế văn hóa công sở, Quy định về trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ông Đào Duy Anh, sinh năm 1981, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ tháng 10/2020.

Đáng lý ra ông Nguyễn Thanh Hải bí thư tỉnh thực hiện kỷ luật, tuy nhiên người làm chuyện này lại là ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng. Dường như ông bí thư tỉnh né xử lý. Phe cánh đấu nhau, phe ta thì né còn phe địch thì tấn công. Qua vụ việc này cho thấy, thế lực ủng hộ Đào Duy Anh không mạnh lắm, còn thế lực đỡ đầu Đào Duy Anh là ai chắc là không khó để nhận ra.

Cách chức

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cộng sản Việt Nam đối diện khủng hoảng Covid, viễn cảnh một quốc gia thất bại

>>> “Bác sĩ Khoa”, Tuyên giáo và truyền thông đại bịp!

>>> Tổng Trọng lại mạnh miệng hô hào chống tham nhũng để “đánh bóng” tên tuổi?

Sức khỏe yếu nhưng vẫn hăng, ông Trọng đang nhắm vào ai?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023