Mỹ nhân giăng tơ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 70 sợi, Hoàng Thị Thúy Nga 93 sợi, “quan ta” hết thoát

Quá trình chộp lấy gói thầu được Hoàng Thị Thúy Nga lên kế hoạch rất bài bản. Báo Tuổi Trẻ cho biết, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã xây dựng quy trình đến 93 bước. Mục đích là không cho con mồi nào thoát. Không thể liệt kê đầy đủ hết các bước, nhưng có thể kể ra các bước cơ bản nhất, đó là: thông đồng, cấu kết với quan chức địa phương từ khi lập dự án đến thông thầu, trúng thầu, lập “quân xanh quân đỏ”, nâng khống giá thiết bị, hưởng lợi cả trăm tỉ rồi trích hoa hồng “lại quả” cho những quan chức có trách nhiệm đã “bắt tay” với bà Nga.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga vốn là phó tướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sau khi tách ra thành lập doanh nghiệp riêng, bà Nga cũng xây dựng quy trình bài bản như bà Nhàn. Tuy nhiên, bà Nga lại xây dựng bộ quy trình “đồ sộ” hơn, tới 93 bước. Và thực tế cho thấy, bà Nhàn và bà Nga nhúng tay vào gói thầu nào thì hốt gói thầu đó. Riêng bà Nhà được mệnh danh là “vua trúng thầu”.

Có người nhận xét, bà Nhàn đã giăng đến 70 sợi tơ chắc chắn thì làm sao con mồi có thể thoát được, và việc bà được người ta tặng cho danh hiệu “vua đấu thầu” âu cũng là điều dễ hiểu. Không biết trong 70 bước này có bước nào được lấy ra từ một kế nổi tiếng của “binh pháp tôn tử”, đó là “Mỹ nhân kế” hay không? Tuy nhiên bà Nhàn chắc chắn có dùng một kế nổi tiếng khác của Tôn Vũ, đó là kế cuối cùng, “Tẩu vi thượng sách”. Riêng bà Hoàng Thị Thúy Nga thì có lẽ bà này đã lược bỏ kế thứ 36 này chăng?

Nói về tầm cỡ và quy mô thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lớn hơn, bao trùm hơn bà Hoàng Thị Thúy Nga. Nhưng người ta quan tâm tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại là vấn đề khác, không phải những gói thầu trong nước. Một phụ nữ không có chức vụ gì trong bộ máy chính quyền Cộng sản, mà có thể kết nối với tình báo Israel để thương thuyết mua bán vũ khí, thì đấy không phải là tay ngang, mà là “có nghề”. Nghề ở đây là nghiệp vụ tình báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm gì cũng tính kỹ, giống như những lính đặc nhiệm được huấn luyện kỹ. Khi họ đột nhập vào sào huyệt của kẻ thù, họ luôn tính đường rút, và thậm chí họ còn tính nhiều phương án khác nhau. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh hơi sớm và bố trí cho 6 thuộc hạ trốn ra nước ngoài, ngay trước khi có lệnh bắt giam từ ông Tô Lâm. Đấy là dấu hiệu của người “có nghiệp vụ”. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thúy Nga không tính được đến như vậy, nên mới bị bắt. So với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn non hơn.

Bản chất của quan chức chế độ là lòng tham, cho nên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đánh đúng vào yếu huyệt này. Hầu hết quan chức nào cũng có 3 cái tham lớn, tham tiền, tham danh và tham sắc. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga đánh vào 2 trong 3 cái tham lớn, đó là tham tiền và tham sắc. Đánh vào 2 cái tham đấy bằng những 70 sợi tơ nhện, thì không biết, con mồi nào có thể thoát được với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không?

Mỹ nhân nhả 93 sợi “tơ nhện”

Quan chức chính quyền Cộng sản luôn nhìn tài sản công với con mắt thèm thuồng. Trong đầu của họ luôn nghĩ ra biện pháp để chiếm đoạt, và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với Hoàng Thị Thúy Nga xuất hiện, trao cho họ biện pháp để rút ruột ngân sách. Thế là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, họ kết hợp với nhau và thực hiện theo kịch bản mà hai người phụ nữ này đã đưa ra.

Thực ra, nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa hẳn gì đã bị lộ, nếu không có đấu đá chính trị ở thượng tầng. Trong bộ máy chính quyền này, không quan chức nào không có kế hoạch cho mình bòn rút ngân sách. Số bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Tham nhũng ở đất nước này có thể nói là bất trị.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/hoang-thi-thuy-nga-va-quy-trinh-93-buoc-chi-30-hoa-hong-20230225144318218.htm

Kasse animation 7.8.2023