Nhận 61 tỷ giải cứu chuyến bay giải cứu, Tướng Công an bị chuyến bay giải cứu dìm

Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, và 53 người về 5 tội “Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Nguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Tin ông Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố

Như vậy là, cho đến nay, vụ chuyến bay giải cứu đã thiêu rụi nhiều quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Riêng Bộ Ngoại giao đã bị cháy đến người có vị trí cao nhất là ông Phạm Bình Minh – cựu Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ủy Ban Nhân dân thành Phố Hà Nội có ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bị khởi tố bắt giam.

Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng Giêng 2022 đến tháng 12/2022, ông Tuấn nhận 2,65 triệu USD (hơn 61,9 tỷ đồng) từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng để lo cho bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Được biết là Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời Xanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Travel Sky) và ông Sơn là cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh. Ông Tuấn đã “liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền” cho ông Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, để “lo” cho bà Hằng và ông Sơn.

Thực ra nhận tiền chạy án là chuyện người dân không xa lạ gì. Đó là cách làm giàu của quan chức, hoặc sân sau của các quan chức. Sự thối nát của chế độ này đến hồi báo động. Cứ mỗi lần dân chúng gặp họa thì bọn họ nhảy vào xâu xé, mà vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á là một minh chứng rõ nét cho những trò tàn ác, ăn trên xương trên máu đồng bào. Hàng vạn người mất mạng vì dịch họ cũng không tha.

Rồi khi vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á bị khởi tố, thị trường chạy án lại sôi động. Thảm họa của người này là cơ hội kiếm tiền cho người kia. Cứ như vậy, họ như kền kền ăn xác của kẻ đã gục ngã. Rất đáng tởm cho cái xã hội mà Đảng Cộng sản đã và đang xây dựng hôm nay.

Vụ Chuyến bay giải cứu là vụ án thanh lọc trong Đảng, vì thế những khoản tiền chạy án được bơm sẽ không hiệu quả. Có những vụ án có thể chạy và có những vụ án không thể chạy, tuy nhiên, trong chính quyền Cộng sản, họ quen với việc “những gì không lo được bằng tiền thì sẽ lo được bằng rất nhiều tiền”, và cứ như thế họ bơm tiền thật mạnh. Vì cũng loại suy nghĩ thế nên ông cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn mới nhận đến 61 tỷ lo án.

Đảng Cộng sản đã phát động phong trào Học Tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cho đến nay đã trên 20 năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quan chức Cộng sản càng ngày càng tham ô khủng, càng ngày càng ác hơn và càng ngày càng bất chấp hơn. Không hiểu “đạo đức Hồ Chí Minh” là loại đạo đức gì mà làm cho học viên của nó ngày càng vô đạo như thế. Có lẽ với con số 2,6 triệu đô la nhận tiền chạy án, số tiền tham ô này quá khủng khiếp.

Tại các nước tiến bộ, chỉ cần nhận món quà 3 ngàn đô là bị buộc tội nhận hối lộ, trong khi đó ở Việt Nam, tham ô tính đến triệu đô, thậm chí hàng chục triệu đô la Mỹ thì nó kinh khủng như thế nào. Đảng Cộng sản thường rao giảng rất nhiều loại đạo đức, nào đạo đức Cách mạng, nào đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng, thành quả của nó lại là vô đạo đức. Đó là thực tế, thực tế ấy đang hiện diện hằng ngày trên mặt báo.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/cuu-pho-giam-doc-cong-an-ha-noi-bi-nghi-chay-an-trong-vu-chuyen-bay-giai-cuu-4589119.html

 

Kasse animation 7.8.2023