Không ăn thịt nhưng “uống thuốc liều”, Tô Đại tướng bị hóc xương voi

Ngày 18/4, tờ báo tiếng Anh của Anh Quốc, tờ The Diplomat đã giật tít bài báo có tựa được dịch sang Tiếng Việt là “Blogger Việt Nam bị bắt cóc ở Bangkok”. Bài báo nói rằng, blogger và là YouTuber nổi tiếng của Việt Nam, đang xin tị nạn ở Thái Lan, đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc và buộc phải trở về nước, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông và xã hội dân sự. Sự việc xảy ra cùng ngày Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ca ngợi sức mạnh của Hoa Kỳ – mối quan hệ Việt Nam.

Đường Văn Thái, được biết dưới nick Thái Văn Đường, đã trốn sang Thái Lan vào năm 2018, vì lo sợ bị đàn áp chính trị, vì nhiều bài đăng và video trên mạng xã hội của ông chỉ trích Chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn.

Hành động bắt cóc của Tô Lâm được lên tờ The Diplomat

Vụ bắt cóc, xảy ra trùng với chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào tuần trước, cho thấy khoảng cách về lợi ích và nhận thức giữa Washington và Hà Nội.

Thật là đẹp mặt khi mà hành động bắt cóc được tờ báo lớn đăng tin cho đọc giả toàn cầu thấy rõ bộ mặt Công an Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Hành động bắt cóc Thái Văn Đường, một lần nữa cho thấy, câu nói “non sông dễ đổi bản tính khó dời” với ông Tô Lâm là không bao giờ thay đổi. Đường đường là Bộ trưởng ngành công an của một nước, mà hành động chẳng khác nào giới thổ phỉ, muốn bắt là bắt không cần tôn trọng luật pháp nước khác.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã gặp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper bàn về hợp tác dẫn độ, gặp bà Katherine Tai, Đại diện Thương mại Hoa kỳ, cũng nhắn nhủ về hợp tác an ninh Việt Nam – Mỹ, gặp Đại sứ Hungary tại Việt Nam, Baloghdi Tibor, cũng bàn về hợp tác an ninh hai nước. Hay mới đây, ông Tô Lâm công du Nhật Bản bàn về hợp tác an ninh. Những tưởng ông Tô Lâm “cải tà quy chính”, đã biết làm điều đúng là hợp tác an ninh dẫn độ, chứ không được bắt cóc. Tuy nhiên Tô Lâm vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cho lính sang Thái Lan bắt cóc Thái Văn Đường như thổ phỉ.

“Uống thuốc liều” là câu nói dân gian Việt Nam, ám chỉ những ai có hành động liều mạng thiếu suy nghĩ. Từ “liều” trong câu nói này được hiểu là liều mạng, chứ không phải là liều thuốc. Mà những người liều mạng thì không ai khen bao giờ, bởi họ không dùng lý trí.

Ông Tô Lâm cũng đã được Ban Tuyên giáo dựng lên vở kịch vụng, đó là cho báo chí đồng loạt la toáng lên rằng, Thái Văn Đường đã xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Trò này quá trẻ con, không thể qua mắt được ai nữa, nó chứng tỏ ông Tô Lâm non cơ, và cả Ban Tuyên giáo cũng không còn đủ trí tuệ để mà nghĩ ra trò tử tế hơn cái trò trẻ con ấy. Một bạn đọc Thoibao.de đánh giá thế.

Vì “làm theo bản năng” vốn có, nên Tô Lâm đã bị khúc xương Thái Văn Đường xóc vào cổ họng. Bây giờ, cả thế giới điều biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là đối tượng nguy hiểm. Không biết ông Tô Lâm đến các quốc gia trên thế giới có còn được hoan nghênh nữa hay không, không biết ông có được sang London thoải mái ăn thịt bò dát vàng như trước đây nữa hay không?

Vụ bắt cóc Thái Văn Đường là khúc xương, nhưng có lẽ đấy không phải là “xương cá” mà là “xương voi” đối với ông Tô Lâm. Không biết ông Tổng Bí thư dùng một ông Bộ trưởng mà hành động chẳng khác nào “thổ phỉ” thì thế giới đánh giá con người ông thế nào?

Ông Nguyễn Phú Trọng đang được tiếng là người đốt lò, nhưng công cụ mà ông dùng là Tô Lâm, là một công cụ độc hại. Người này luật pháp quốc tế xem như không, luật pháp nước khác chẳng tôn trọng, thì ông ta tôn trọng luật pháp Việt Nam sao?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023