Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa “cụ Tổng”. Lê Thanh Thản coi tòa như không

Thời Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng, Trần Bắc Hà dựa hơi ông Thủ tướng đầy quyền lực mà lộng hành khắp nơi, coi trời bằng vung. Có lần, Trần Bắc Hà tát Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giữa một phiên họp cấp tỉnh, mà vị quan chức kia vẫn câm họng. Đi chơi golf, Trần Bắc Hà dùng gậy golf đánh một cựu quan chức tỉnh Bình Định gãy chân, mà ông này không dám lên tiếng. Nói chung, Trần Bắc Hà là một quan chức lưu manh mượn danh Thủ tướng.

Làm nhiều điều ác như thế, tưởng xem trời bằng vung, nhưng Trần Bắc Hà lại sợ thần linh. Một lần, ông Nguyễn Tấn Dũng sang tận đất Phật để lạy Phật, ông Trần Bắc Hà cùng đi, với hình dáng rúm ró ngồi phía sau ông Nguyễn Tấn Dũng.

Nhờ “lá bùa” của ông Tổng Bí thư, Lê Thanh Thản an toàn

Khi còn sống, ông Trần Bắc Hà cầu trời cầu Phật rất nhiều, nhưng cuối cùng, số phận nghiệt ngã cũng bổ xuống đầu ông. Ông Trần Bắc đã chết bí ẩn trong lúc bị tạm giam. Và cái kết là gia đình phải tứ tán, con trai trốn chui trốn nhủi,  mặc dù đang ngồi trên đống tiền.

Rất nhiều quan chức đã xộ khám hiện nay, trước đây rất siêng đi chùa. Thậm chí có người còn mê tín xin bùa rước thầy về cúng sao giải hạn, nhưng có cúng bao nhiêu mà lòng tham lớn thì cái kết xấu vẫn đến thôi. Ngôi sao là vô tri vô giác, chẳng có ngôi sao nào giải hạn được cho núi tội của quan tham. Đối với người Cộng sản, có lẽ, họ nên xin ông Tổng Bí thư một lá bùa, thì họ mới ăn ngon ngủ yên, còn nếu cứ mê tín mà đi xin bùa của các thần linh ở các đền miếu thì cũng vô ích.

Năm 2017, ông Lê Thanh Thản xin được “lá bùa” của ông Tổng Bí thư, nên giờ đây, chẳng ai dám đụng tới ông. Ông Lê Thanh Thản đã từng bị khởi tố từ năm 2019, để điều tra về tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhưng rồi Công an thành phố Hà Nội không dám bắt ông Thản. Và cho đến nay, ông Thản vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Tòa triệu tập, Lê Thanh Thản không đến

Giả sử nếu ông Lê Thanh Thản không xin được lá bùa ông Tổng, mà đi xin bùa chú khắp nơi về dán đầy nhà, thì những lá bùa đó có làm cho Công an thành phố Hà Nội sợ được không?  Chắc chắn là không.

Ngày 18/4, tại phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 600m2 đất vàng tại Hà Nội. Tòa triệu tập ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, thường được biết đến với biệt danh ”đại gia điếu cày”) và ông Lê Hải An (con trai ông Thản), với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng cả hai cha con ông Thản phớt lờ, không đến.

Cũng không có gì ngạc nhiên, đến tòa phát lệnh khởi tố mà Công an còn không dám phát hành lệnh bắt giữ, thì việc tòa triệu tập ông Lê Thanh Thản, làm sao ông đến? Cho nên mới có người nhận xét rằng, công lý của Việt Nam không những là một diễn viên hài, mà nó còn biết sợ bùa chú, đặc biệt là bùa của “cụ Tổng”, chứ bùa của thần linh cũng vô ích.

Ở đất nước Việt Nam là vậy, công lý sợ quyền lực, công lý mềm như một mì, nên ai muốn bóp méo hay bóp nát đều được, nếu có đủ quyền và đủ tiền. Vì công lý sợ quyền sợ tiền, nên giới quan chức và giới giàu có là được bảo vệ cao nhất, còn người dân thấp cổ bé họng thì họ muốn đổ bao nhiêu tội nặng nề lên đầu cũng được.

So sánh vụ án khởi tố nhưng không dám bắt đối với ông Lê Thanh Thản và vụ dùng vật chứng giả để ép chết tử tù Hồ Duy Hải, thì mới thấy, cái gọi là công lý ở Việt Nam nó đắng cay như thế nào? Một đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, đâu chỉ mang đến cho dân đói nghèo, mất tự do, mà nó còn mang đến cho dân oan khuất ngất trời. Kẻ có quyền thì lộng hành, kẻ nghèo hèn thì bị chèn ép, bị lợi dụng đủ đường.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023