Nguyễn Thiện Nhân muốn lùa tiền dành cho dân vào miệng EVN

Vốn đầu tư công mà Chính phủ triển khai là nguồn tiền bơm ra ngoài xã hội thông qua các dự án công. Vốn đầu tư công rất quan trọng, khi nó được lưu thông vào thị trường, thì một số doanh nghiệp sẽ nhận được dự án để hoạt động, nhiều công nhân nhờ đó mà có được việc làm. Từ đó kéo theo những ngành sản xuất và dịch vụ liên quan cũng khởi sắc. Nếu để vốn đầu tư công bị nghẽn, đấy là lỗi rất lớn của Thủ tướng.

EVN được ưu tiên một mình một chợ, nhưng lại để lỗ khủng

Từ nhiều tháng qua, tình trạng bị nghẽn vốn đầu tư công vô cùng nghiêm trọng. Từ quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP bị giảm theo chiều thẳng đứng. Nguyên nhân là xã hội đói vốn, trong khi đó, tiền chi tiêu của Chính phủ thì lại không khai thông được. Việt Nam đang trong tình trạng, tiền trong kho thì thừa, nhưng ngoài xã hội thì đói vốn.

Ông Phạm Minh Chính phải có trách nhiệm khai thông dòng tiền đầu tư công. Ông Chính đã lập ra 5 tổ công tác gồm các ông Trần Lưu Quang,  Trần Hồng Hà, Lê Minh Khái, Hồ Đức Phớc, và Nguyễn Chí Dũng làm các tổ trưởng để thúc đẩy việc giải ngân. Trách nhiệm của 5 ông này là phải tháo hết những điểm nghẽn để tiền chảy ra ngoài xã hội. Những khoản tiền nào dự trù đầu tư công thì phải để cho nó chảy vào nơi vốn dành cho nó. Nếu cắt xén nguồn tiền này, rõ ràng là Chính phủ cắt xén nguồn tiền dành cho xã hội để phát triển kinh tế.

Doanh nghiệp nhà nước vốn đã nhận được quá nhiều ưu đãi, mà Tổng Công ty điện lực Việt Nam được hưởng ưu đãi lớn nhất. Họ được độc quyền mua bán điện, hoàn toàn không có cạnh tranh. Hãy tưởng tượng, bạn là chủ một sạp hàng trong chợ, người ta đuổi hết những người bán cùng loại hàng với bạn ra khỏi chợ, và dành cho bạn quyền chiếm lĩnh hết khách hàng của chợ, thì đấy là sự ưu tiên tuyệt đối. Vậy mà bạn còn kêu lỗ, yêu cầu chủ chợ tìm cách lấy thêm tiền của người khác để rót vào túi bạn, thì đấy là quá bất công.

Đề xuất của ông Nguyễn Thiện Nhân

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp được ưu tiên một mình một chợ, hốt hết khách hàng. Vậy mà doanh nghiệp này còn bù lu bù loa yêu cầu Chính phủ phải bù lỗ, vì làm ăn bết bát. Đã một mình một chợ mà còn lỗ thì doanh thu chảy về đâu? Trong khi đó, giá điện Việt Nam không hề rẻ so với khu vực.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bí thư Thành ủy TP HCM, hiện là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP.HCM, đưa ra đề xuất, dùng 130.000 tỷ đồng tiền vốn đầu tư công chưa sử dụng của năm 2022, để giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cắt lỗ.

130.000 tỷ đồng này là nguồn vốn của xã hội, dùng để thúc đẩy xã hội phát triển, giờ đây ông Nguyễn Thiện Nhân lại đề nghị đem nhét vào túi của EVN. Đây là tư duy bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Hàng vạn doanh nghiệp đang đói dự án, đang thiếu vốn phải đóng cửa, hàng trăm nghìn công nhân đang thất nghiệp, đang cần việc làm, vậy mà ông Nhân lại muốn đem nguồn tiền có thể giúp họ phát triển, để bỏ vào túi EVN.

Vậy là công bằng ở đâu?

Ông Nguyễn Thiện Nhân từng là Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi lên Phó Thủ tướng và từng là Bí thư Thành ủy TP. HCM. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như vậy, ông từng là nhà quản lý cấp vĩ mô, vậy mà có tư duy bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng, thế thì xã hội không bất bình đẳng mới lạ. Thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì Bộ này cũng nát như tương. Khi ông làm Bí thư Thành ủy TP HCM lại để cho Tất Thành Cang nhởn nhơ. Ngoài Trung ương tước mất vị trí Ủy viên Trung ương Đảng của Tất Thành Cang, nhưng tại TP HCM, Tất Thành Cang vẫn giữ được chức Thành ủy viên. Đấy là chưa nói đến việc giải quyết vụ Thủ Thiêm, ông Nhân đã hứa với dân nhưng lại nuốt lời.

Đại biểu Quốc hội là đại diện cho tiếng nói của dân, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân đang nói tiếng nói cho EVN, một ổ phá hoại nền kinh tế.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/de-xuat-nha-nuoc-chi-130000-ti-dong-de-evn-cat-lo-185230523214135141.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023