Biến căng! Đắk Lắk, 2 đồn Công an bị nã đạn, “lực lượng rằn ri” hạ 8 “đồng chí”

Sáng sớm ngày 11/6, một sự cố đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, chấn động. Đó là một vụ tấn công có vũ trang của một nhóm vào trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, báo chí nhà nước Cộng sản đưa tin, nhưng rất dè dặt. Điều đáng nói là, một số tờ báo đã rút bài chỉ sau vài tiếng đăng tải. Có lẽ, đây là vấn đề nhạy cảm thuộc lĩnh vực an ninh chính trị, nên họ lo sợ. Từ trước đến nay, hầu hết những bài báo bị rút xuống đều liên quan đến vấn đề an ninh chính trị.

Báo VnExpress đăng xong lại lập tức xóa bài

Làn sóng thông tin mạng xã hội đã đưa chính quyền Cộng sản vào thế đã rồi, nên một số tờ báo không rút tin nữa. Theo thông tin ban đầu, có 6 người chết do cuộc tấn công, hầu hết là công an và quan chức cấp xã. Sau đó, lại có thông tin là 8 người bị chết.  Một văn bản nội bộ rò rỉ có nội dung như sau:

“Vào lúc 1h00’ ngày 11/6/2023, có khoảng 30 đối tượng mặc đồ rằn ri, bịt mặt, sử dụng xe máy, có vũ trang, bất ngờ tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin). Sau đó, nhóm đối tượng này tiếp tục di chuyển, tấn công người dân đi đường và trụ sở Công an xã  Ea Ktur (huyện Cư Kuin); làm hy sinh 4 đồng chí Công an, 01 cán bộ xã, người dân, bị thương một số người… Xác định đây là nhóm hoạt động khủng bố có vũ trang đặc biệt nguy hiểm, hiện nay chưa kiểm soát và tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác.”

Lực lượng vũ trang mặc đồ rằn ri, nghĩa là có tổ chức, họ dùng bạo lực tấn công vào chính quyền Cộng sản. Phía chính quyền Cộng sản thì cho rằng, đây là nhóm khủng bố. Tuy nhiên, một người giấu tên cho biết, những người tấn công vào trụ sở Công an đang hành động như chính những người Cộng sản trước kia đánh phá chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cách làm này của người Cộng sản được họ tôn vinh thành một học thuyết, đó là “bạo lực Cách mạng”. Tuy nhiên, khi nhóm khác tấn công vào chính quyền của họ, thì họ lại quy kết là “khủng bố”.

Văn bản báo cáo bị rò rỉ

Tình hình đất nước Việt Nam hiện nay rất tệ hại. Về kinh tế, người dân đang vô cùng khó khăn. Bao nhiêu gói cứu trợ đều bị bóp, không xả ra được ngoài xã hội. Trong khi đó, quan chức tham ô ngày một kinh khủng. Quan chức dám đeo đồng hồ Thụy Sỹ giá trị đến 6 tỷ đồng. Và hiện nay, xây biệt phủ đã lỗi thời, họ chỉ muốn xây lâu đài.

Có người ví xã hội Việt Nam như một tảng đá và con lừa. Đảng Cộng sản là những tảng đá nặng, còn người dân là những con lừa phải thồ những tảng đá ấy. Điều đáng nói là, đá thì cứ ngày một chất lên, trong khi con lừa không được cho ăn gì cả. Với tình trạng này, sẽ tới lúc người dân đạt tới giới hạn chịu đựng.

Đất nước Việt Nam đang ở thời kỳ đen tối của lịch sử, tuy đất nước đang là thời bình, nhưng áp lực do Đảng Cộng sản đè trên lưng toàn dân ngày một nặng nề. Những phát súng Tây Nguyên hôm nay là điềm báo cho biết, sự bất ổn bắt đầu manh nha.

Mỗi người dân Việt Nam ắt hẳn cũng đang cảm thấy ngột ngạt trong cái gọi là “chính quyền của dân do dân và vì dân”. Ở cái đất nước này, người dân bị tước mất an sinh, để dồn cho Công an. Người dân khốn khổ tận cùng, còn quan chức thì phè phỡn. Sự trắng trợn của thành phần cai trị hiện nay rất rõ ràng, họ không cần phải giấu giếm nữa, mà sẵn sàng phô ra sự giàu có của họ.

Ngoài vấn đề bất công về kinh tế, thì còn bất công trong các phiên tòa nữa. Là người dân, ăn cắp con vịt về nhậu thì chịu 7 năm tù, còn quan chức làm tiêu tan 15.000 tỷ đồng của nhà nước thì được hưởng án treo. Quan chức xử án tùy tiện, dùng vật chứng ngoài chợ để ép chết người dân khi chưa có đủ bằng chứng buộc tội. Còn nhiều vấn đề khác nữa. Hễ có quyền thì ắt có nhiều tiền và cũng muốn chèn ép người dân thế nào là tùy ý. Một xã hội như thế là xã hội không bền vững. Đảng Cộng sản cũng tới ngày gãy nát.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023