Sau vụ 6 “đồng chí” bị “lực lượng rằn ri” hạ gục, Bộ Công an phát hoảng với đồ rằn ri!

Bộ quần áo không có tội, đặc biệt là bộ đồ rằn ri. Ngày nay, nhiều người chơi xe Jeep nhà binh, họ sơn màu xe rằn ri, họ mua ba lô rằn ri, và tất nhiên, không thể thiếu bộ quần áo rằn ri bên người. Cũng giống như đàn ông miền Bắc thích đội mũ cối của “bộ đội Cụ Hồ” vậy. Những món đồ thuộc về trang phục nhà binh nó không phải là nguyên nhân gây tội ác, nên không cần phải cấm đoán.

Bị nã đạn, chính quyền phát hoảng với đồ rằn ri

Trước đây, vào thời kỳ bao cấp, chính quyền Cộng sản cũng cấm đoán người dân mặc đồ lính Mỹ hay mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa. Đi kèm với những lệnh cấm như vậy, thì Chính quyền Cộng sản cũng cấm luôn nhạc vàng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra mà nói, nhạc vàng không phải bài nào cũng đề cập đến chiến tranh, hận thù, chỉ rất ít trong đó mà thôi. Đa số nhạc vàng là những bản nhạc tình yêu, nó không ảnh hưởng gì đến quan điểm chính trị, vậy mà chế độ Cộng sản vẫn cấm.

Hay mới đây, khi mà nhà nước Úc cho in hình lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa lên đồng 2 đô la Úc, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng như “đỉa phải vôi”, phản ứng thái quá không cần thiết. Họ phản ứng như vậy chứng tỏ họ không có chính nghĩa. Vì không có chính nghĩa nên nhìn đâu cũng sợ, giống như phường trộm cướp vậy.

Có người nói rằng, “sợ” là một tính năng được mã hóa trong DNA của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù họ là người thắng cuộc, họ thâu tóm tất cả và áp đặt ý chí của họ lên toàn dân, nhưng sao họ cứ sợ? Ai sống dưới chế độ Cộng sản cũng nhận ra, Cộng sản sợ rất nhiều thứ. Vì sợ nên cấm đoán bừa bãi.

Trở lại vụ xả súng vào 2 trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, thì bộ quần áo rằn ri cũng không có tội, chỉ có người tấn công bạo lực mới có tội. Tuy nhiên, chiều ngày 13/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã đồng loạt ra quân, kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc, trên địa bàn tỉnh. Ông này cho biết, Đội Quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, do ông Lê Quang Minh, 29 tuổi, trú tại địa chỉ này, làm chủ cơ sở. Đoàn kiểm tra của Đội quản lý thị trường số 4 phát hiện, cơ sở này đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng. Không chỉ riêng cửa hàng này vi phạm, mà có một hàng loạt cửa hàng vi phạm.

Với người kinh doanh, khi nhu cầu về đồ rằn ri trong xã hội nhiều, thì họ nhập hàng về bán kiếm lời. Nếu cứ thấy bất kỳ ai mặc đồ rằn ri cũng bắt, thì khó mà bắt đúng người đúng tội, vì bắt càng nhiều người thông tin càng loãng. Cần bắt đúng người chứ không cần phải bắt nhiều người.

Không phải đến khi xảy ra vụ Đắk Lắk thì mới thấy được yếu điểm của Bộ Công an, mà cách đây 3 năm, vụ Đồng Tâm đã cho thấy điều đó. Cả Bộ Công an chỉ lo tăng quân số, tăng tướng tăng tá, mà không lo đầu tư vào chất lượng. Chính vì vậy mới để xảy ra tình trạng bị động, Công an chết nhiều như vậy.

Với lực lượng công an yếu kém như vậy thì người dân Việt Nam sẽ khốn khổ nhiều. Trước mắt, vụ xả súng tại 2 đồn công an ở Đắk Lắk, Công an đã bắt rất nhiều người, ắt hẳn trong đó có nhiều người bị bắt oan. Và với tiền lệ bức cung nhục hình của Công an Cộng sản, thì những người vô tình mặc đồ rằn ri rồi bị bắt, sẽ phải khốn khổ với lính của ông Tô Lâm.

Không biết chính quyền Cộng sản làm khó những người bán đồ rằn ri đến bao giờ? Không biết, đến khi những người tấn công chính quyền mà đội nón cối, thì chính quyền có truy lùng những cơ sở bán nón cối và cấm họp chợ buôn bán hay không? Sống dưới một chế độ mà lực lượng công an nghiệp vụ vừa kém, vừa không có ý thức bảo vệ sự bình yên cho dân, thì đến khi nào người dân mới yên thân đây?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/tay-nguyen-dong-loat-kiem-tra-xu-ly-nhieu-co-so-mua-ban-do-ran-ri-khong-ro-nguon-goc-20230613133052476.htm