“Múc” “bãi” EVN, liệu “múc” sạch hay “múc” một phần?

Hiện nay, Bộ Công thương đang bị sức ép từ Bộ Chính trị, buộc phải xử lý EVN. Mới đây, Bộ Công thương đã cho chuyển Trung tâm điều độ hệ thống Điện quốc gia (A0) về Bộ trong tháng 6 để theo dõi và xử lý vi phạm. Đi kèm với đó là Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia Nguyễn Đức Ninh bị tạm đình chỉ, để thanh tra cung ứng điện. Quyết định này do ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký.

EVN bị áp lực phải tự xử lý

Việc làm này cho thấy, EVN đã không tự lo liệu được cho họ, mà cần phải có bàn tay của “bố” là Bộ Công thương thực hiện. Bởi khi EVN sai phạm thì cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ Công thương. Lâu nay, EVN được ưu ái một mình một chợ, độc quyền cả bán lẫn mua điện. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng buông thả cho EVN muốn làm gì thì làm, khi bị Bộ Chính trị ép xuống, thì mới giật mình thu Trung tâm điều độ hệ thống Điện quốc gia (A0) về để xem xét.

Cho tới nay, người ta cũng chỉ mới thấy Bộ Công thương và EVN đóng cửa bảo nhau. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ như Bộ Công thương mạnh tay với EVN, nhưng kỳ thật, nó không mạnh như người ta nghĩ. Bản thân Bộ Công thương cũng cần phải bị thanh tra kiểm tra, chứ Bộ Công Thương chẳng sạch sẽ gì. Mối quan hệ giữa Bộ Công thương và EVN là mối quan hệ cha con. Cha cũng dính phốt, con cũng dính phốt, thì làm sao người cha có thể dạy bảo con mình được. Rồi cũng sẽ thất bại thôi.

Người Cộng sản có văn hóa bao che từ trong máu. Từ thời ông Hồ Chí Minh thì công tác phê và tự phê vẫn cứ hô hào. Công tác tự phê là việc làm vô ích, bởi không ai có thể tự phê bình chính mình được. Bản thân con người, ai cũng muốn khoe cái tốt và che đậy cái xấu, không ai muốn tự phơi cái xấu mình cho mọi người biết.

Bộ Công thương bị áp lực phải xử lý EVN

Có người nói, không có áp lực từ Bộ Chính trị thì Bộ Công thương không bao giờ cách chức quan chức nào trong số các doanh nghiệp mà họ quản lý. Như vậy, Bộ Chính trị đang muốn “múc” EVN, nhưng xem ra, Bộ Chính trị đang muốn giơ cao đánh khẽ chăng? Đã quyết định chấn chỉnh EVN là phải làm nhanh và bất ngờ, chứ còn để Bộ Công thương làm, thì e không hiệu quả.

Không biết sắp tới đây có bắt bớ hay điều tra gì không? Bởi cho dù bắt hết những quan tham cho vào tù, mà không xóa bỏ cơ chế độc quyền ngành điện, thì rất khó mà thay đổi được gì. Bởi những tiêu cực đã diễn ra trong nhiều năm qua, nó xuất phát từ cơ chế độc quyền dành cho EVN.

Nói tới thay đổi cơ chế thì Đảng Cộng sản làm rất chậm chạp, bởi bất kỳ cơ chế mới nào, họ cũng e sợ không có khả năng kiểm soát, và thực tế nhiều lần đã xảy ra như vậy. Những gì khổng kiểm soát được thì cấm, và Đảng Cộng sản đã áp dụng quá nhiều lệnh cấm trong đủ các lĩnh vực.

Ông Dương Quang Thành, cựu Chủ tịch Tập đoàn EVN, đã ngửi thấy mùi và đã xin rút lui hồi ngày 1/5 vừa qua. Chính ông này là người đã làm cho EVN lỗ gần 100 ngàn tỷ đồng và để cho các công ty con dư hàng chục ngàn tỷ đồng ở các ngân hàng. Hậu quả do ông Dương Quang Thành để lại là quá lớn.

Muốn thay đổi triệt để thì Đảng Cộng sản cần phải tẩy sạch những quan chức phá hoại như ông Dương Quang Thành và các thuộc hạ. Đồng thời xóa bỏ cơ chế độc quyền dành cho EVN. Có thế mới thay đổi được triệt để, còn nếu chỉ “múc” sạch các quan chức thôi, rồi vẫn giữ nguyên cơ chế cũ, thì cũng lại đâu vào đấy, rồi cũng sẽ sinh ra những Dương Quang Thành khác, và người dân cũng lại phải khốn khổ vì ngành điện, và nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì nó.

Có người dự đoán, có thể Bộ Chính trị sẽ “múc” EVN, nhưng múc những cá nhân chứ khó thay đổi cơ chế độc quyền. Nếu nhận xét này đúng, thì việc thanh tra kiểm tra ngành điện lực cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023