Tổng Trọng mang lò vào hang ổ Chính!

Thanh Hóa, quê hương của ông Phạm Minh Chính, đang bị ông Nguyễn Phú Trọng mang lò vào để đốt. Lần này, lò gọi tên ông cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, vì vi phạm nghiêm trọng, liên quan FLC và AIC. Vụ án FLC và AIC là hai vụ án lớn hiện nay, ông Chiến đều dính cả hai.

Theo thông tin báo chí trong nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy kết ông Chiến và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa “đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát…”.

Lò ông Nguyễn Phú Trọng dí sát vào Thanh Hóa

Năm 2017, mạng xã hội dậy sóng vì hotgirl Trần Vũ Quỳnh Anh được bố trí làm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, một vị trí hái ra tiền mà bao nhiêu người mơ ước. Điều đáng nói là hotgirl này không có chuyên môn. Với vị trí này, cô Quỳnh Anh có được cơ ngơi hoành tráng, làm cho thiên hại chú ý. Sau khi sự việc bị đổ vỡ, cô này trốn đi nước ngoài sống cho tới nay.

Cũng hồi năm 2017, báo Dân Việt dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội, phát biểu tại nghị trường: “Vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa gây lùm xùm như vậy, nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là điều mà dư luận rất bất bình. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này, khi cán bộ có vấn đề chưa được làm rõ, thì phải hạn chế xuất cảnh, nhưng cuối cùng vẫn để họ rời đi, như là một cách trốn chạy trách nhiệm và không để liên quan đến người khác.”

Theo thông tin ngoài luồng thì ông Trịnh Văn Chiến lập bà Quỳnh Anh làm “phòng nhì”, nhưng rốt cuộc không “bị ảnh hưởng gì”, và chỉ rời ghế Bí thư khi đến tuổi nghỉ hưu. Năm 60 tuổi ông Trịnh Văn Chiến nghỉ hưu như là cách tháo chạy sớm. Tuy nhiên, sau 3 năm nghỉ hưu, ông Chiến cũng không an toàn mà bị moi ra, để chuẩn bị cho vào lò.

Ông Trịnh Văn Chiến rất khôn, việc đề bạt thần tốc bà Quỳnh Anh, ông để cho ông Ngô Văn Tuấn, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa ký quyết định, nên sau đó, ông Tuấn bị “khiển trách”. Cũng vì vậy, ông Tuấn khi đó đang ngồi ghế Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa thì bị giáng xuống làm Phó phòng Quản trị Tài vụ, thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Chiến và một số thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa bị cho là có sai phạm trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án của Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết và Công ty Tiến bộ Quốc tế (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hành vi của ông Chiến và thuộc cấp bị kết luận là, “gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”

Ông Phạm Minh Chính là người Thanh Hóa, nhưng thế lực Thanh Hóa không mạnh bằng thế lực Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ông Chính lại nhờ được rất nhiều người gốc Hà Tĩnh, trong đó có ông Tô Huy Rứa, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Người Thanh Hóa giúp đỡ người Thanh Hóa là chuyện không xa lạ gì. Đàn anh giúp đỡ đàn em và cứ như vậy xây dựng thế lực địa phương. Nếu nói ông Tô Huy Rứa giúp ông Phạm Minh Chính ngồi vào ghế Trưởng ban Tổ chức, thì ông Phạm Minh Chính cũng sẽ giúp đỡ Trịnh Văn Chiến. Việc ông Trịnh Văn Chiến kết nối với AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cách mà ông Trịnh Văn Chiến kết nối với ông Phạm Minh Chính.

Hiện nay ông Trọng không bứng được Phạm Minh Chính, vậy thì ông bứng những rễ con của ông Chính trước. Cho nên, việc ông Nguyễn Phú Trọng mang lò vào Thanh Hóa để đốn củi, cũng là một điềm báo rằng, dây mơ rễ má của ông Phạm Minh Chính dù có hạ cánh thì cũng chưa chắc đã an toàn. Bứng gốc cây cổ thụ không được thì cắt đứt từng cái rễ của nó, đấy cũng là một cách. Dù không loại được gốc cây, nhưng cũng làm cho nó phát triển khó khăn hơn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/nguyen-bi-thu-thanh-hoa-trinh-van-chien-vi-pham-nghiem-trong-lien-quan-flc-aic-202306151539457.htm

 

Kasse animation 7.8.2023