Chim “Hoàng Yến” tung lồng bay, cá “Cao Trí” lặn mất tăm, sân nhà Tư Sang bên yên bên động!

Mấy ngày qua, báo chí đưa tin về việc ông Nguyễn Cao Trí biến mất tăm. Vậy ông Nguyễn Cao Trí là ai?

Được biết, Nguyễn Cao Trí là một đại gia tham gia nhiều lĩnh vực, như bất động sản, nhà hàng, tiệc cưới, ngân hàng, giáo dục… Tuy nhiên, gần đây, vị trí của ông tại một số đơn vị đã được công bố miễn nhiệm.

Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 – 2005), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land). Có thông tin cho rằng, ông Nguyễn Cao Trí có quen với ông Bí thư Thành ủy thành phố HCM giai đoạn 1996 – 2000, là ông Trương Tấn Sang. Và Nguyễn Cao Trí cũng được hưởng nhiều nâng đỡ từ khi ông cựu Chủ tịch nước này được điều về Trung ương, giữ các chức vụ như: Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư và sau đó là Chủ tịch nước.

Đại gia Nguyễn Cao Trí lặn mất tăm

Bình luận về việc “mất tích” của ông Nguyễn Cao Trí trong mấy ngày nay, có người cho rằng, ông này được sắp xếp để trốn thoát, tương tự như ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc của Nhật Cường Mobile, đã trốn mất tăm, sau khi vụ án của doanh nghiệp này có dính líu tới ông Nguyễn Đức Chung bị phanh phui. Đấy là nhận xét của giới thạo tin. Không biết vụ Nguyễn Cao Trí lặn mất tăm đang bị báo chí đăng rầm rộ, sẽ diễn biến ra sao. Nếu giả sử Nguyễn Cao Trí là sân sau của ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì xem ra, sân nhà Tư Sang không được bình yên cho lắm.

Một người khác cũng được cho là sân sau của ông cựu Chủ tịch nước, đó là bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà chủ của Tập đoàn Tân Tạo. Chuyện Tân Tạo được xem là sân sau của ông cựu Chủ tịch nước, lâu nay vẫn là tin truyền miệng, không phải tin chính thống. Dù đó là sự thật, thì báo chí chính thống cũng không bao giờ được phép đăng công khai. Tuy nhiên, cũng dễ dàng nhận thấy là Tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến lớn mạnh và suy tàn theo sức khỏe chính trị của ông Trương Tấn Sang.

Chim Hoàng Yến tung lồng bay sang Mỹ

Đến nay, chim Hoàng Yến đã tung bay và hạ cánh an toàn trên đất Mỹ. Bà Yến đã chuyển hàng ngàn tỷ từ nguồn vốn của Tập đoàn Tân Tạo ra nước ngoài trót lọt, với danh nghĩa là đầu tư. Hiện nay, bà Yến đang ung dung đút đơn kiện đối thủ chính trị của ông Trương Tấn Sang, là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Từ câu chuyện thâm cung bí sử của ông Tư Sang, nhiều người cũng đã nhận ra, mỗi ông quan to khi gầy dựng sự nghiệp chính trị, thì không những nuôi một, mà là nuôi nhiều sân sau. Nó giống như một gốc cây có nhiều rễ vậy, nếu cắt rễ này thì vẫn có rễ khác nuôi sống gốc cây. Liên kết quyền tiền đan xen rất chặt chẽ. Chính vì thế mà nhiều chính sách nhà nước này ban ra, là để nhắm vào mục đích vỗ béo cho các nhóm lợi ích sân sau.

Giờ đây thì chính quyền Cộng sản không thể làm gì được bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, với trường hợp Nguyễn Cao Trí, liệu rằng, phía chính quyền có truy ra và hốt được ông này hay không? Cho đến giờ thì vẫn chưa có lệnh khởi tố hay lệnh bắt giam nào liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí, nhưng ông Trí lại biến mất tăm. Những người có quen biết lớn như ông Nguyễn Cao Trí và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thường hay có mũi rất thính. Họ đánh hơi được ý đồ của chính quyền trước cả tháng, và đã cao chạy xa bay.

Những mẩu chuyện về sân sau như thế này không bao giờ được báo chí chính thống đăng tải. Nếu muốn biết chuyện thâm cung bí sử của các quan chức chế độ, thì chỉ có thể hóng những trang tin không bị kiểm soát của chính quyền Cộng sản mà thôi. Và cũng chỉ có cách như vậy mới thấy được, sau bức màn những khẩu hiệu tuyên truyền, bản chất của chế độ này nó bẩn như thế.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023