Viện Kiểm sát tấn công sát ván Đỗ Xuân Tuyên. Chạy bên Công an thôi chưa đủ?

Một người không có chuyên môn ngành luật cũng nhìn ra vấn đề trong trường hợp Thư ký Phạm Trung Kiên và Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên. Thư ký thì nhận tiền, còn Thứ trưởng thì nắm quyền ký quyết định. Phía xin được cấp phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa hối lộ, ấy là họ mua chữ ký của ông Tuyên, hay mua chữ ký của ông Kiên? Rõ ràng ông Kiên có quyền ký đâu mà mua.

Vậy nên, việc chỉ truy tố Phạm Trung Kiên mà không xem xét đến trách nhiệm của Đỗ Xuân Tuyên, là hành động để lọt tội một cách trắng trợn. Vậy ai đã bao che cho ông Đỗ Xuân Tuyên?

Viện Kiểm sát đang tấn công mạnh vào Đỗ Xuân Tuyên

Được biết, ông Đỗ Xuân Tuyên là đồng hương Hưng Yên của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng với 2 Thứ trưởng khác, đó là ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, và ông Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng. Có thể nói, ông Đỗ Xuân Tuyên quen biết đến 3 ông Tướng trong Bộ Công an, đây là lợi thế hiếm có, và nhờ đó mà ông Tuyên đã được che chở.

Bên Bộ Công an thực hiện công tác điều tra. Việc chạy án đến cấp cao nhất bên Bộ Công an, lâu nay được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu phía Công an không chịu chia lợi ích lại cho Viện Kiểm sát, thì vấn đề mâu thuẫn sẽ xảy.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Đỗ Xuân Tuyên chỉ chạy bên Công an. Thông thường, nếu bên công an nhận tiền chạy án, thì phải rải tiền trên toàn hệ thống, gồm phía cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và cả bên tòa án. Để bảo đảm an toàn thì ông Tuyên phải rải tiền hối lộ khắp nơi, đại trà như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vậy. Còn nếu chỉ chạy từ phía công an, thì coi chừng, phía viện kiểm sát và tòa không nhận được lợi ích sẽ “phá cho hôi”.

Nếu Phạm Trung Kiên mà làm như Hoàng Văn Hưng thì sẽ có “phim hay” để xem

Ngành công an là ngành ăn bạo và rất tham lam. Nếu ai muốn chạy án mà đưa tiền hết cho công an, để họ thầu hết đường dây chạy án, thì coi chừng tiền mất tật mang. Bởi hầu hết bên công an đã nhận tiền là ăn một mình, mà ít khi chịu chi lại cho những mắt xích khác trong đường dây chạy án. Một người giấu tên cho Thoibao biết, nếu muốn chạy án hiệu quả, thì người chạy án phải trực tiếp rải tiền cho đủ những bộ phận trên đường dây đấy, còn nếu giao cho công an thầu hết, thì sẽ có chuyện phá nhau, vì kẻ ăn người nhịn.

Ngày 17/7, báo Dân Trí đã nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Đỗ Xuân Tuyên, một lỗ hổng cực lớn trong quá trình điều tra của lính ông Tô Lâm. Sau khi phiên tòa được cho tạm hoãn, Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Một khi bên Viện Kiểm sát đã đưa vấn đề này lên báo chí chính thống, thì rất có thể, việc thỏa thuận sau cánh gà sân khấu giữa bên điều tra và Viện Kiểm sát không thành.

Chiều ngày 17/7, ở phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng liên tục kêu oan, và cho rằng, cơ quan tố tụng đã bỏ lọt hành vi phạm tội của cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Nếu ông Phạm Trung Kiên là Thư ký của Đỗ Xuân Tuyên, mà cũng tố cáo ông Đỗ Xuân Tuyên như Hoàng Văn Hưng đã làm, thì có thể nói, sẽ có những quan chức ăn không ngon ngủ không yên.

Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ kéo dài thêm nhiều ngày, và nhiều người đang theo dõi xem, liệu ông Đỗ Xuân Tuyên sẽ trụ được hay không. Dư luận đã nhắc tên ông Đỗ Xuân Tuyên nhiều ngày qua, và hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà nội cũng đã lên tiếng. Liệu nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an sẽ bệ ông Thứ trưởng Bộ Y tế này như thế nào?

Trong Đảng Cộng sản, sự bất công cũng đầy rẫy. Quan lớn ăn đậm nhưng lại tránh trách nhiệm, họ không ngần ngại đổ hết tội cho lính, để bản thân được bình an vô sự. Còn những người bị sếp đổ tội, không biết vì lí do gì phải chịu mất mát, để những ông sếp bất nhân được nhởn nhơ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/vien-kiem-sat-kien-nghi-dieu-tra-trach-nhiem-thu-truong-y-te-do-xuan-tuyen-20230717124446014.htm

https://vtc.vn/cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-keu-oan-lien-tuc-to-cao-cuu-pgd-cong-an-ha-noi-ar806442.html

 

Kasse animation 7.8.2023